Tim Cahill: Chiến thắng Nhật Bản ở World Cup chưa chắc là lợi thế

Tim Cahill: Chiến thắng Nhật Bản ở World Cup chưa chắc là lợi thế

Tim Cahill, người đã đóng góp hai bàn thắng trong trận đấu với Nhật Bản ở Đức, cách đây một năm cho biết: “Tôi sẽ không nói rằng chúng tôi đã hủy diệt họ. Tôi nghĩ đó là một trận đấu căng thẳng. Nhật Bản là một đội bóng mạnh. Thật tuyệt vời khi chúng tôi giành chiến thắng.”

Về trận đấu sắp tới với đội tuyển Nhật Bản, tiền vệ đang khoác áo CLB Everton ở giải Ngoại hạng Anh cho biết: “Bây giờ là một giải đầu hoàn toàn khác và ở một trận đấu hoàn toàn khác. Nhật Bản cũng đã có những sự thay đổi trong đội hình và chúng tôi cũng vậy. Và tôi không nghĩ là chiến thắng đó sẽ là lợi thế cho chúng tôi.”

Sau World Cup 2006, cả hai HLV Zico của Nhật Bản và Guuds Hiddink của Australia đều đã ra đi và thay thế họ là HLV Ivica Osim và Graham Arnold. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng đã có sự thay đổi khi các cầu thủ như Hidetoshi Nakata đã không còn chơi cho đội tuyển quốc gia.

“Trận đấu sắp tới giữa hai đội thật tuyệt vời, bởi đó trận đấu của các ứng cử viên. Nhật Bản là ứng cử viên bởi họ đang là ĐKVĐ, còn chúng tôi được coi là ứng cử viên bởi chúng tôi đã chơi rất hay ở World Cup.”

Tại Đức năm 2006, Australia đã chơi rất ấn tượng và lọt vào vòng loại trực tiếp và họ chỉ chịu thua Italy, đội sau này giành chức vô địch.

Tuy nhiên, phong độ của hai đội ở vòng đấu bảng vừa qua rất khác nhau. Trong khi Nhật Bản thể hiện sức mạnh của ứng cử viên vô địch bằng ngôi đầu bảng A, thì Australia chỉ giành vé vào tứ kết nhờ chiến thắng 4-0 đúng ở trận đấu cuối cùng với đội đồng chủ nhà Thái-lan.

"Nhật Bản đã chơi rất tốt ở giải này và họ đã có những trận thắng rất thuyết phục. Trong khi đó, chúng tôi lại khởi đầu không tốt. Rất may, cuối cùng chúng tôi đã tìm lại được phong độ của mình”.

Đánh giá về đối thủ Nhật Bản, Cahill cho biết: “Chúng tôi có biết Nakamura và Takahara, những cầu thủ nổi tiếng và rất giỏi của Nhật Bản. Tôi cho rằng họ có đội hình đồng đều với những cầu thủ có kỹ thuật tuyệt vời. Do đó, chúng tôi thực sự tôn trọng họ. Họ sẽ là một đối thủ rất khó chơi và trận đấu sẽ rất khó khăn”.

Tiền vệ Cahill cho biết thêm: “Đây có thể là trận đấu khó khăn nhất của chúng tôi, do đó chúng tôi sẽ phải điều chỉnh chiến thuật và lối chơi. Tương tự như vậy, Nhật Bản chắc cũng sẽ có những thay đổi.”

Ngoài Cahill, Aloisi, người cũng có mặt trong buổi họp báo, cho biết thêm về trận đấu với đội tuyển Nhật Bản: “Sẽ là một trận chung kết trong mơ với Nhật Bản. Nhưng hiện tại, không thể thay đổi được nữa. Chúng tôi phải gặp họ quá sớm ở vòng tứ kết. Muốn giành chức vô địch chúng tôi sẽ phải đánh bại các đội bóng hay nhất.”

Với việc Nhật Bản là đội ĐKVĐ và có được kết quả tốt ở vòng bảng, tiền đạo đang khoác áo CLB Alaves ở Tây Ban Nha cho rằng: “Đội tuyển Nhật Bản là ứng cử viên và họ đã chơi tốt hơn chúng tôi, do đó họ cũng sẽ được đánh giá cao hơn trong việc giành vé đi tiếp.”

Về điều kiện thời tiết ở Hà Nội, Cahill cho rằng thời tiết ở đây cũng nóng không kém ở Băng Cốc và anh và các đồng đội đang dần dần thích nghi.

Có thể bạn quan tâm