<p>Chung quanh aff cup 2012</p>

Tiền đạo Công Vinh có bị đặt sai vị trí trong đội tuyển?

Bất chấp các chấn thương trước giải AFF Cup 2012, tiền đạo Lê Công Vinh vẫn được ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam và người hâm mộ khá kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trên hàng công.
Các cổ động viên "nhí" cổ động cho đội tuyển Ma-lai-xi-a.
Các cổ động viên "nhí" cổ động cho đội tuyển Ma-lai-xi-a.

Nhưng tiền đạo này đã có một giải thi đấu đáng thất vọng và câu hỏi được nhiều người đặt ra là liệu có phải HLV Phan Thanh Hùng đã đặt Công Vinh sai vị trí và không phát huy được khả năng của anh. Thi đấu không tốt và bị thay ra ở trận hòa với đội tuyển Mi-an-ma trận đầu ra quân, Công Vinh vẫn được tin dùng ở trận thua đội tuyển Phi-li-pin và lần thứ hai anh lại không đáp ứng được sự kỳ vọng. Ðến trận gặp đội Thái-lan thì anh chính thức không có tên trong đội hình thi đấu. Một thành viên lãnh đạo ban huấn luyện và đoàn bóng đá Việt Nam tại AFF Cup cho biết: "Chúng tôi đã tạo điều kiện để cầu thủ có cảm giác thoải mái tối đa khi vào trận cho nên vẫn trao đổi và hỏi ý kiến cầu thủ về vị trí được sắp xếp. Qua các trận đấu vừa qua và hai tháng tập luyện, Vinh không hề có ý kiến phàn nàn gì với ban huấn luyện cũng như HLV Phan Thanh Hùng".

Báo chí Ðông - Nam Á không đánh giá cao đội tuyển Việt Nam

Sau thất bại của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2012, báo chí khu vực Ðông - Nam Á cùng chung nhận định, đội tuyển Việt Nam đang có một phong độ đi xuống trong thời gian qua. Theo trang điện tử Sport 247 thì đội tuyển Việt Nam thi đấu kém thuyết phục và không xứng đáng với vị thế của một đội bóng mạnh của khu vực. Trang Goal.com cho rằng đội tuyển Việt Nam đã không biết nắm bắt cơ hội ở giải đấu năm nay. Theo trang điện tử Kompas.com, đội tuyển Việt Nam chưa có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu. Trong khi đó, Star Soccer đánh giá, đội tuyển Việt Nam đã không hoàn thành mục tiêu giành quyền vào chung kết và chắc chắn sẽ phải tiến hành cải tổ lại. Trang Espnstar.com thì nêu nguyên nhân về lối chơi của đội tuyển Việt Nam thiếu linh hoạt và khá luẩn quẩn.

Ðội tuyển In-đô-nê-xi-a thua vì các CLB cấm cầu thủ thi đấu

Theo tiền đạo Xa-phê Xa-li của đội tuyển Ma-lai-xi-a, người đang thi đấu cho một câu lạc bộ của In-đô-nê-xi-a, đội tuyển In-đô-nê-xi-a thất bại tại vòng bảng AFF Cup 2012 vì không có nhiều cầu thủ giỏi. Những cầu thủ này đã bị các CLB cấm thực hiện nghĩa vụ tại đội tuyển quốc gia. Anh cho biết: "Liên đoàn bóng đá In-đô-nê-xi-a (PSSI) cần mạnh tay để chấm dứt những bất đồng hiện tại. Họ phải quyết liệt hơn nữa trong việc triệu tập các cầu thủ đang bị các CLB ngăn cản lên tập trung ở đội tuyển quốc gia". Hiện tại, PSSI còn gặp khó khăn do Hiệp hội giải cứu bóng đá In-đô-nê-xi-a cản trở việc triệu tập các tuyển thủ khi có những tác động tiêu cực đến các CLB. 

Cổ động viên Phi-li-pin tin tưởng đội tuyển nước nhà sẽ thắng

Các cổ động viên bóng đá Phi-li-pin đang rất háo hức chờ đón trận bán kết giữa hai đội tuyển Phi-li-pin và Xin-ga-po ở trận lượt đi tại Thủ đô Ma-ni-la của họ. Hiện tại, vé xem trận lượt đi đang được bán rất chạy trên website TicketWorld với giá chính thức là 3.000 pê-xô/vé (hơn 1,5 triệu đồng tiền Việt Nam). Dư luận tại Phi-li-pin cho rằng đội tuyển nước họ sẽ chiến thắng như đã từng hai lần đánh bại đội tuyển Xin-ga-po trong các trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2012. Trong khi đó, trưởng đoàn bóng đá Phi-li-pin đánh giá rất cao lợi thế sân nhà ở trận bán kết lượt đi sắp tới: "Ðội tuyển Xin-ga-po rất mạnh và có nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Chúng tôi hy vọng sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ giúp đội tuyển Phi-li-pin đi tiếp".

Ðội tuyển Ma-lai-xi-a quyết thắng đội tuyển Thái-lan

HLV Ra-gia-gô-ban của đội tuyển Ma-lai-xi-a đã tuyên bố đội tuyển Thái-lan không đáng ngại. Ông nói: "Ðội tuyển Ma-lai-xi-a không có gì phải ngán ngại khi đụng độ đội tuyển Thái-lan. Ðội tuyển Thái-lan có nhiều cầu thủ giỏi và lối chơi nhanh, nhuần nhuyễn. Nhưng chúng ta hãy đá bình thường theo cách của mình. Ðừng nghĩ đến sức mạnh của họ mà hãy chú tâm vào lối chơi của mình. Không đội bóng nào không thể bị đánh bại ở bán kết". Trong khi đó, theo báo chí Ma-lai-xi-a, Thủ tướng nước này đã có lời chúc mừng đội tuyển Ma-lai-xi-a và khẳng định ông cùng các cổ động viên nước nhà sẽ luôn luôn theo sát, cổ vũ hết mình cho chiến thắng của đội tuyển.

Có thể bạn quan tâm