"Thương binh" Lê Thị Huệ đã có được mái ấm mới

<I>Ấm cúng dưới mái nhà mới.</I>
<I>Ấm cúng dưới mái nhà mới.</I>

Sau 35 km di chuyển bằng ô tô, Lê Thị Huệ đã về với một mái ấm mới của mình-Trung tâm y học Bảo Long. Hơn 500 cán bộ, vận động viên, võ sinh Bảo Long đã cùng chào đón thành viên mới của đại gia đình. Tổng Giám đốc Công ty Bảo Long Nguyễn Hữu Khai cho biết sẽ tự tay điều trị cho giúp Lê Thị Huệ chóng bình phục có thể tự đi lại tiến tới trở thành một nhân viên bán hàng tại siêu thị Đông dược Bảo Long.

Những nụ cười tràn đầy hạnh phúc đã xuất hiện trên khuôn mặt khắc khổ của Lê Thị Huệ sau hơn một năm vật lộn trên giường bệnh. Chấn thương gãy đốt sống cổ trong lúc tập luyện trước SEA Games 22 tưởng như đã vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của một ứng cử viên vô địch vật tự do. Thế nhưng, bằng nghị lực phi thường, nhờ sự chữa trị tận tình của các bác sĩ, Huệ đã dần bình phục. Tuy chưa thể hoạt động bình thường nhưng chị đã có thể tự bước trên đôi chân và cây nạng của mình. Công ty Đông dược Bảo Long với một trung tâm y tế hiện đại kết hợp Đông-Tây y sẽ giúp Lê Thị Huệ sớm bình phục. Trong căn phòng trên tầng 9 Trung tâm Bảo Long, căn phòng của Huệ có thể nhìn ra dãy núi Ba Vì sừng sững trước mắt. Một khung trời mới đang mở ra với Huệ.

Theo chế độ của Ủy ban Thể dục-Thể thao, Lê Thị Huệ sẽ được hưởng chế độ 45.000 đồng/ngày đến hết năm 2004. Đã có lúc, Huệ và cả gia đình  lo lắng không biết hết năm 2004 ai sẽ lo cho chị. Nhưng giờ đây, chị đã có thể an tâm với mái ấm gia đình mới. Công ty Bảo Long nhận nuôi dưỡng, điều trị cho Huệ tới khi khỏi bệnh và sẵn sàng nhận chị vào làm việc, trước hết là bán hàng và rất có thể sau này là một bác sĩ giúp đỡ cho những người không may gặp hoàn cảnh éo le. Trước mắt, Công ty Bảo Long đã tạo điều kiện để chị gái Huệ là Lê Thị Lan vào làm việc với mức lương khởi điểm 700.000 đồng/tháng cùng các chế độ như bảo hiểm y tế, ăn trưa... Hiện tại, công việc của Lê Thị Lan là hằng ngày chăm sóc em gái đến khi có thể tự đi lại, tự lo cho mình.

Tâm sự với các phóng viên, Tổng Giám đốc Công ty Bảo Long, võ sư Nguyễn Hữu Khai cho biết : “ Bản thân tôi đã trải qua nhiều gian khổ vì thế tôi thật sự thương cảm hoàn cảnh của cháu Huệ. Bằng tấm lòng chân thành của mình cùng bề dày kinh nghiệm điều trị chấn thương, đặc biệt là những rủi ro trong võ thuật, Bảo Long sẽ tận tâm nuôi dưỡng, chữa bệnh và tạo điều kiện để Hệ sống vui tươi, lành mạnh ”.

Vậy là Lê Thị Huệ đã tìm được cho mình một bến đỗ. Mong rằng chị sớm hồi phục, chiến thắng bệnh tật để có thể trở thành một người có ích cho xã hội.

Có thể bạn quan tâm