Thua West Ham 0-1, Tottenham từ bỏ cuộc đua vô địch

NDĐT - Tottenham đã chơi một trận dưới sức mình, để thua West Ham 0-1 trên sân khách. Thất bại này đồng nghĩa với việc Tottenham gần như không còn hy vọng tranh bá với Chelsea. Quả là, thầy trò HLV Pochettino hay thật nhưng chưa đủ kinh nghiệm dày dạn và bản lĩnh của những nhà vô địch.

Nỗi buồn thua trận của H. Kane và đồng đội.
Nỗi buồn thua trận của H. Kane và đồng đội.

Chủ nhà West Ham bỗng nhiên chơi quá hay trước đối thủ mạnh hơn. Các cầu thủ Tottenham dường như hồi hộp trong trận đấu quá quan trọng này, nên thường dứt điểm và chuyền bóng khá vội vàng. Tình huống nguy hiểm đầu tiên thuộc về West Ham. Sau 20 phút đầu bị ép sân, phút 21 H. Kane mới tung ra hai cú sút liên tiếp nhưng may mắn đã không đến với chân sút này khi bóng trúng chân thủ môn Adrian của West Ham. Cú đánh đầu của Dier từ tình huống phạt góc sau đó vẫn không thắng được Adrian. Nhìn chung, hiệp 1 khá cân bằng nhưng không có bàn thắng.

Tottenham chơi ép sân hiệp 2. Eriksen, Son Heung-Min lần lượt thử tài thủ môn Adrian phút 60 và 63. Thủ môn này đã làm nản lòng các chân sút của Tottenham. Phút 65, trong một pha bóng lộn xộn trước khung thành đội khách, Lanzini sút bóng cận thành, hạ gục thủ môn Lloris – bàn thua “chết người” của Tottenham. Thất bại 0-1 trên sân West Ham gần như chấm dứt giấc mơ vô địch của Tottenham.

Có thể bạn quan tâm