“Thủ lĩnh thanh niên” tận tâm vì cộng đồng

Giữa nhịp sống hối hả của thành phố Cần Thơ, có một thanh niên âm thầm cống hiến, mong muốn xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ, đoàn kết và đầy yêu thương. Đó là anh Lại Phước Trường Thành, Bí thư Đoàn phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.
Anh Lại Phước Trường Thành (ngoài cùng, bên phải) tặng quà cho bệnh nhân tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ.
Anh Lại Phước Trường Thành (ngoài cùng, bên phải) tặng quà cho bệnh nhân tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ.

Chúng tôi gặp Thành khi anh đang tận tay trao quà, nhu yếu phẩm cho các em nhỏ tại lớp học tình thương mà anh và các cộng tác viên đã cùng nhau xây dựng. Lớp học tình thương khu vực 3 Sông Hậu được tổ chức tại Nhà văn hóa khu vực 3, phường Cái Khế, có gần 20 em thiếu nhi theo học. Mỗi em một hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung là gia đình đều rất khó khăn và không có giấy tờ tùy thân.

Ban ngày theo cha mẹ bán vé số dạo; khoảng 18 giờ các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hằng tuần, các em đến lớp học. Bước vào lớp, các em như quên hết những khó khăn, vất vả của việc mưu sinh hằng ngày, chỉ tập trung vào học tập và giao lưu cùng các bạn. Em Nguyễn Thị Ngọc Mai, 13 tuổi chia sẻ: “Nhờ có lớp học mà em mới biết chữ. Với em như vậy là vui lắm rồi. Em biết ơn các cô chú rất nhiều”.

Anh Thành cho biết, lớp học này hình thành từ năm 2013. Những ngày đầu, lớp gặp không ít khó khăn, nhất là tìm giáo viên và giới thiệu để nhiều em biết đến lớp. Từ chỗ chỉ một vài em theo học, sau đó các em tự rủ nhau đến. Không ít em ban đầu còn e ngại sẽ ảnh hưởng việc mưu sinh hay vấp phải sự không đồng tình từ cha mẹ. Những trường hợp đó, anh Thành và các cộng sự lại phải trực tiếp vận động, thuyết phục.

Sau 12 năm kể từ lúc thành lập, lớp học luôn duy trì được sĩ số ổn định khoảng 20 em. Nhiều em không có điều kiện mua sắm đồ dùng học tập, anh Thành kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Cứ như thế, lớp học tình thương khu vực 3 Sông Hậu đã trở thành điểm đến thân quen cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bà Trần Thị Tiền, 68 tuổi, bà ngoại của em Bùi Thạch Ngọc Tươi, 13 tuổi tâm sự: “Gia đình tôi neo đơn, khổ lắm cho nên con bé phải ra đời sớm kiếm tiền. Nhờ lớp học ban đêm, nó biết chữ, tôi cũng an tâm phần nào”.

Không chỉ trực tiếp tham gia phong trào, anh Lại Phước Trường Thành còn là nguồn cảm hứng khích lệ các bạn trẻ tiếp nối các hành động thiện nguyện và lan tỏa giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Từ những hoạt động ban đầu, anh đã phát triển, mở rộng các chương trình thiện nguyện quy mô lớn, mang đến những vật phẩm thiết yếu và tình yêu thương cho các gia đình khó khăn tại các vùng sâu, vùng xa. Với khả năng tập hợp lực lượng thanh niên một cách hiệu quả, anh đã triển khai thành công nhiều chương trình, dự án như 60 công trình thanh niên, 317 hoạt động bảo vệ môi trường, khám bệnh và phát thuốc cho hơn 1.800 người dân...

Chị Trần Thị Bảo Trân, một tình nguyện viên tại quận Ninh Kiều tâm sự, suốt nhiều năm đồng hành cùng anh Thành trong các hoạt động thiện nguyện, chị luôn cảm phục tinh thần sáng tạo và tấm lòng nhiệt huyết của anh. Chính anh là người truyền cảm hứng để chị tiếp tục lan tỏa tình yêu thương và sự sẻ chia trong cộng đồng. “Tham gia những hoạt động như nấu cháo cho các em nhỏ ở Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, đóng góp học bổng cho các học sinh nghèo hay cùng anh Thành trồng cây tạo cảnh quan xanh, sạch cho nông thôn…; tất cả những trải nghiệm này đã tiếp thêm động lực để tôi và nhiều bạn trẻ khác tham gia vào những hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng”, chị Bảo Trân xúc động.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cái Khế Nguyễn Xuân Trí, anh Thành là một cán bộ đoàn rất năng nổ, không chỉ thực hiện tốt các hoạt động đoàn thể mà còn sáng tạo những mô hình thiết thực, giúp ích cho người dân; nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà hảo tâm.

Tháng 9/2024, sau khi cơn bão số 3 (Yagi) tàn phá miền bắc, anh Thành cùng đội ngũ tình nguyện viên đã vận động quyên góp gần 200 tấn hàng hóa trị giá gần 5 tỷ đồng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La và Hà Giang. Những chuyến hàng đầy nghĩa tình ấy là tấm lòng của người dân phương nam sẻ chia với đồng bào miền núi phía bắc...

Với những đóng góp không ngừng nghỉ cho cộng đồng, “thủ lĩnh thanh niên” Lại Phước Trường Thành đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng uy tín, trong đó có giải tình nguyện “Vì Cần Thơ tôi yêu” từ Thành đoàn Cần Thơ, được tổ chức lần đầu nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029.

Có thể bạn quan tâm