Bên lề sân cỏ

Thủ đô của Ác-hen-ti-na tưng bừng mừng chiến thắng

Ngay sau chiến thắng bán kết của đội nhà ở World Cup 2014, Thủ đô Bu-ê-nốt Ai-rét đã tưng bừng trong không khí ngày hội với hàng nghìn người đổ ra đường ăn mừng. Gần như toàn bộ các đường phố đều bao phủ màu trắng xanh của Quốc kỳ và cũng là màu áo của đội tuyển nước này. Hàng trăm cổ động viên Ác-hen-ti-na đã cùng chỉ tay lên trời thể hiện niềm biết ơn với Chúa sau chiến thắng lịch sử vào chung kết của đội tuyển Ác-hen-ti-na. Nhiều người cùng chung ý kiến khi trả lời báo chí: "Chúa biết rằng chúng tôi đã chịu đựng và chờ đợi giây phút này lâu rồi. Mọi thứ bây giờ giống như một giấc mơ. Chiến thắng này như tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi để tiếp tục hy vọng trong cuộc sốn

Hàng chục nghìn người dân đổ ra đường phố Thủ đô Bu-ê-nốt Ai-rét mừng chiến thắng của đội tuyển Ác-hen-ti-na.
Hàng chục nghìn người dân đổ ra đường phố Thủ đô Bu-ê-nốt Ai-rét mừng chiến thắng của đội tuyển Ác-hen-ti-na.

Clô-dơ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup

Cùng với chiến thắng của đội tuyển Ðức tại trận bán kết, cầu thủ Mi-rô-xláp Clô-dơ của họ còn đạt kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup. Với một bàn thắng tung lưới đội tuyển Bra-xin, Clô-dơ đã ghi được tổng cộng 16 bàn thắng qua các kỳ World Cup anh tham dự và chính thức vượt qua kỷ lục ghi 15 bàn thắng của tiền đạo Rô-nan-đô (Rô "béo") của Bra-xin. Không những vậy, với bảy bàn vào lưới đội tuyển Bra-xin, đội tuyển Ðức cũng lập kỷ lục đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất qua các kỳ World Cup với 221 bàn thắng.

CLB Bác-xê-lô-na được hơn 324 nghìn USD nhờ Nây-ma

Chấn thương rạn gãy đốt sống lưng của Nây-ma, tiền đạo người Bra-xin đang thi đấu cho CLB Bác-xê-lô-na tại World Cup 2014 đã buộc FIFA phải bồi thường cho CLB này 324.700 USD trong thời gian Nây-ma điều trị chấn thương. Ðây là số tiền nằm trong chương trình bảo vệ của FIFA để bồi thường cho các CLB có cầu thủ bị chấn thương khi làm nhiệm vụ quốc gia (ở đây là bồi thường tiền lương của Nây-ma cho CLB Bác-xê-lô-na). Kinh phí bồi thường được tính dựa trên mức lương cơ bản của cầu thủ được hưởng tại CLB và sẽ được chuyển đến CLB khi bác sĩ tuyên bố Nây-ma bình phục.

Tổng thống Bra-xin xin lỗi người hâm mộ bóng đá

Trước những thất vọng và phẫn nộ của người Bra-xin sau thất bại tại bán kết World Cup 2014 của đội tuyển nước này, Tổng thống Bra-xin, bà Ðin-ma Rút-xép đã phải đứng ra xin lỗi những người hâm mộ. Trên trang Twitter của mình, bà Rút-xép viết: "Giống như bất kỳ người dân Bra-xin nào, tôi cảm thấy rất buồn sau thất bại ngày hôm nay. Tôi thành thực gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người". Cùng với lời xin lỗi, bà Rút-xép cũng trích lời bài hát Bra-xin đứng dậy để lấy lại niềm tin đội tuyển quốc gia sẽ không bao giờ gục ngã. Bà khẳng định: "Chúng ta không được phép thụt lùi về phía sau".

Có thể bạn quan tâm