Để thực hiện việc truy bắt Thọ "đại úy", Công an TP đã phối hợp với công an các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, An Giang… ngày đêm truy tìm. Như một bóng ma, Thọ “đại úy” thoắt ẩn, thoắt hiện tại nhiều địa điểm. Không ít lần, khi lực lượng trinh sát đến nơi thì Thọ “đại úy” lại trốn mất.
Chuyên án TNĐB mang bí số 115T do Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh thiết lập từ tháng 4-2002 và được các trinh sát Đội truy nã kiên trì thực hiện. Nhờ sự giúp sức của công an các tỉnh, thành, các trinh sát đã tìm đến các địa phương có mối quan hệ với Thọ “đại úy”, như: Hố Nai 3, Đông Hòa, Trung Hòa, Tây Hòa (huyện Trảng Bom); Phước An, Phước Tân (huyện Long Thành)… tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, bóng dáng Thọ “đại úy” vẫn biệt tăm.
Tháng 3-2003, qua tin báo, lực lượng trinh sát đã về ấp An Qưới, huyện An Hòa, tỉnh Tây Ninh thì Thọ “đại úy” đã “bay” về An Giang. Đến An Giang, Thọ “đại úy” đã “vọt” về thành phố. Lần đó, bảy đối tượng (trong đó có vợ của Thọ “đại úy”) đã bị bắt vì hành vi che giấu tội phạm.
Thượng tá Mai Văn Tấn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Việc truy bắt cực kỳ khó khăn, kế hoạch thay đổi liên tục. Trinh sát của chúng tôi đã đeo bám và tập trung xác minh nhiều địa bàn phức tạp. Đầu tháng 8, qua công tác xác minh và thu thập tài liệu, chúng tôi biết được Thọ “đại úy” đang lẩn trốn ở Đồng Nai. Được biết, Thọ “đại úy” đang quan hệ với người tình cũ là Võ Thị Tuyết Mai, ở phường 4, quận 3. Mai đã gặp gỡ và tiếp tế tiền bạc cho Thọ “đại úy”. Chúng tôi liền tổ chức “đeo bám” Mai để phát hiện cụ thể nơi lẩn trốn của Thọ “đại úy”. Đồng thời, cử một tổ trinh sát kết hợp công an tỉnh Đồng Nai xác minh, rà soát các điểm nghi vấn. Ngày 15-8, được tin Mai sẽ đi thăm và tiếp tế tiền cho Thọ, khoảng 5 giờ ngày 15-8, trinh sát phát hiện Mai một mình đi xe Honda qua cầu Sài Gòn hướng về Đồng Nai. Trinh sát bám theo, xác định đúng là Thọ “đại úy” và bắt giữ”.
ĐOÀN HIỆP - ÁI CHÂN
| Các hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Thọ: – Trong vụ giết hại anh Phan Lê Sơn và anh Hồ Phước Hưng tại đường Hải Triều, quận 1: Khi nghe tin con mình là Nguyễn Hữu Thịnh bị đánh tại quán Cấm Chỉ – đường Hải Triều quận 1, Nguyễn Văn Thọ đã lôi kéo, xúi giục những tên đàn em đến quán trả thù. Cả bọn đã xông vào đâm chém dẫn đến cái chết của hai anh Phan Lê Sơn, Hồ Phước Hưng. Bản thân Thọ cùng tham gia đuổi đánh anh Sơn, hai tay cầm hai vỏ chai bia đập bể, hô hào, kích động đồng bọn cùng xông vào. Sau khi sự việc xảy ra, Thọ đã tham gia bàn bạc, tổ chức đưa Bùi Anh Việt (kẻ được sắp xếp khai nhận là cầm đầu vụ giết người) trốn sang Campuchia, sau đó đưa về Việt Nam đầu thú để che mắt cơ quan điều tra và gỡ tội cho mình. – Trong vụ tổ chức đánh bạc do Trương Văn Cam tổ chức tại sòng bạc 74/18 Trần Nguyên Hãn phường 13 quận 8: Do là cháu gọi Trương Văn Cam bằng cậu ruột nên Nguyễn Văn Thọ được tin tưởng giao nhiệm vụ tìm móc nối con bạc đến đánh bạc và lo “ngoại giao”, chung chi cho công an cấp quận, cấp phường để sòng bạc được dễ dàng hoạt động. – Trong hoạt động của sòng bạc tại quận 4 do Nguyễn Văn Lắn (Lũng đầu bò): Trong suốt thời gian dài sòng bạc hoạt động, Nguyễn Văn Thọ nhận trách nhiệm “chung chi” ngoại giao, bảo kê với số tiền khoảng 800 triệu đồng. Thượng tá Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP cho biết những đối tượng có liên quan trong vụ việc này dù trước đây đã bị xử lý hành chính nhưng nếu từ lời khai của Thọ Đại úy có dấu hiệu hình sự thì vẫn sẽ bị xử lý hình sự. |
Theo Sài Gòn giải phóng