Kết thúc Concours mùa Thu 2007

Thêm giải thưởng!

Tại Concours mùa Thu 2007, bảng A bộ môn piano đã thu hút sự chú ý của dư luận hơn cả. Đơn giản bởi bảng này có đông thí sinh tham gia nhất (37), trong khi bảng B piano có 15 thí sinh, hay bảng A violon có 13 thí sinh, bảng B violon cũng chỉ có 9 thí sinh chủ yếu tập trung ở khu vực Hà Nội.

Trong "cuộc rượt đuổi" qua hai vòng, Đỗ Hoàng Linh Chi (SN 1997 - Nhạc viện Hà Nội), thí sinh nhỏ tuổi nhất thuộc bảng A - piano, được trao giải nhất. Ngay từ vòng 1, Đỗ Hoàng Linh Chi đã được đánh giá là có tố chất của một... "thần đồng"!

Linh Chi học piano từ năm 7 tuổi. Ở cả hai vòng sơ loại và chung kết, Linh Chi đều thể hiện bài thi chỉn chu với phong thái chững chạc dù em mới 10 tuổi và chưa hề tham dự bất cứ cuộc thi nào trước đó.

Trần Yến Nhi (SN 1996 - Nhạc viện TP Hồ Chí Minh) cũng tiềm ẩn năng lượng để tỏa sáng sau vài năm nữa. Concours mùa Thu 2007 là cuộc thi, cuộc trình diễn đầu tiên của em.

Nhi sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, mẹ em - cô Thùy Dương - hiện là giảng viên khoa piano Nhạc viện TP Hồ Chí Minh. Cô Thùy Dương cho biết, gia đình vốn không muốn cho Nhi theo học piano, song vì em tỏ ra rất ham thích nên mãi tới năm em 7 tuổi cô mới bắt đầu cho Nhi tập đàn.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và các phóng viên theo dõi cuộc thi đã cho rằng giải thưởng cao nhất nên được trao cho Đặng Hoàng Bảo Trâm (SN 1993) và Nguyễn Thế Cường Quốc cùng thuộc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh. Nhưng đáng tiếc Quốc chỉ đoạt giải Ba, còn Trâm được giải trình diễn tác phẩm Việt Nam hay nhất do Hội Nhạc sĩ trao với tác phẩm Rủ nhau đi gánh lúa vàng của Nguyễn Văn Nam.

Nét nghệ sĩ, lãng mạn toát lên từ phong thái và vóc dáng mảnh mai của Bảo Trâm. Trâm vốn yếu ớt nên ba mẹ cho em theo học ballet từ năm lên 3 tuổi với mục đích rèn luyện sức khỏe. Nhưng khi phát hiện khả năng cảm thụ âm nhạc ở con, mẹ em đã quyết định cho em học đàn piano với sự hướng dẫn của cô Phương Hạnh - giảng viên Nhạc viện TP Hồ Chí Minh. Lúc ấy Trâm mới 5 tuổi.

Tại Concours mùa Thu 2007, Trâm là một trong số ít thí sinh từng có cơ hội cọ xát tại nhiều cuộc thi quốc tế. Đó là: Concours Giovani tại Nhạc viện Napoli - Italia năm 2003 (Trâm giành giải Nhì), Festival âm nhạc Mozart tại Hungary, Festival âm nhạc Lizst tại Áo... Bảo Trâm còn tham gia các chương trình đào tạo từ xa với sự giảng dạy của các GS âm nhạc thuộc Nhạc viện Napoli. Sau Festival âm nhạc Lizst ở Áo, Trâm còn nhận được lời mời đến học tại Nhạc viện quốc gia Paris nhưng do em quá ít tuổi nên ba mẹ không đồng ý cho em đi.

Mẹ của Trâm - một kỹ sư xây dựng - từng có mơ ước được học đàn piano, cho biết, sau khi Trâm tốt nghiệp PTTH (hiện Trâm là học sinh lớp 9 trường chuyên Nguyễn Du, quận 1) em sẽ theo học đại học chuyên ngành piano ở Canada.

Với kinh nghiệm "chinh chiến", Trâm đã chọn trình diễn những tác phẩm khó, có thể còn quá sức so với độ tuổi 14: Etude No.4, Op.10, cis moll và Scherzo No.2, Op.31 của F.Chopin. Chính vì thế, em cũng dễ bị mắc lỗi hơn so với cách "trả bài" đơn thuần.

Kết thúc Concours mùa Thu, Trâm tiếp tục tập luyện để tham gia cuộc thi cấp thành phố.

Mẹ của Trâm tâm sự, lịch học văn hóa và học đàn của Trâm đã chiếm hết thời gian trong ngày nên em hầu như không có thời gian giải trí. Hiện tại, em cũng đang tập luyện để chuẩn bị tham dự một concours quốc tế sẽ diễn ra vào đầu năm 2009.

Một sự trùng hợp là cả Bảo Trâm và Cường Quốc đều là học sinh của cô Phương Hạnh. Tại Concours Giovani - Italia năm 2003, Cường Quốc giành giải Nhất. Quốc đã từng trình diễn ở Carnegie Hall ở thành phố New York. Những tác phẩm em chọn để tham dự Concours mùa Thu 2007 đều khó, nhưng tiếng đàn và bản lĩnh sân khấu của em đã thuyết phục được cả những đôi tai chỉ cảm thụ âm nhạc bằng bản năng!

Một số giải thưởng được trao cho Tống Đức Cường, Trần Quang Duy, hay nhóm Ngũ tấu kèn gỗ (trưởng nhóm Nguyễn Hoàng Tùng) đều khá sát với dự đoán của những người theo dõi cuộc thi này.

Tất nhiên là không phải ngẫu nhiên phần trình diễn Op.20 Zigeunerweisen (P.Sarasate) của Trần Quang Duy được BTC lựa chọn thể hiện tại lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi. Cây violon này là một trong số ít sinh viên của Nhạc viện Hà Nội đã nhiều lần được mời tham gia các chuyến lưu diễn mùa Hè của Dàn nhạc Giao hưởng Đông Nam Á, châu Á và Quảng Châu (Trung Quốc). Thành thạo cả tiếng Anh chuyên ngành và giao tiếp là một lợi thế của Duy.

Còn ở nhóm ngũ tấu kèn gỗ (Nhạc viện Hà Nội), Tùng oboe - trưởng nhóm ngũ tấu này - là gương mặt quen thuộc từng tham gia trình diễn trong các chương trình của Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia.

Tuy nhóm ngũ tấu mới chỉ thành lập cách đây hai tháng, nhưng nay các thành viên đã quyết định gắn bó với nhau bởi họ đã thể hiện một lối chơi ăn ý ở cuộc thi. Phần biểu diễn ấn tượng tác phẩm Blasenr B dur của F. Danzi và ngũ tấu của P. Ramussen đã giúp nhóm vượt qua vòng 1 một cách dễ dàng. Và sau đó, với Kleine Kammermusik của P.Hindemith và Gánh lúa của Nguyễn Phúc Linh, nhóm đã hoàn toàn thuyết phục được BGK cũng như khán giả.

Rất nhiều giải thưởng được trao giống như mọi cuộc liên hoan, hội diễn vẫn diễn ra gần đây.

Vài băn khoăn sau Concours mùa Thu 2007

Concours mùa Thu 2007 trở lại sau 14 năm vắng bóng những tưởng là sự kiện được dư luận và công chúng quan tâm. Nhưng đáng buồn là độ "nóng" của nó còn kém nhiệt hơn nhiều so với những Sao Mai - Điểm hẹn hay Vietnam Idol đã được liên tiếp phát sáng trên truyền hình. Một thành viên BTC than thở rằng, cũng tại bởi âm nhạc hàn lâm lấy đâu ra... tài trợ? Trong khi đó, ở nhiều nước trên thế giới, chiến lược "săn sao" lại nhằm vào những tài năng âm nhạc hàn lâm.

Cô Phương Hạnh (Nhạc viện TP Hồ Chí Minh), là giảng viên hướng dẫn hai thí sinh bộ môn piano bảng A: Bảo Trâm và Cường Quốc, cho biết, từ năm 1997, cô đã nhiều lần trực tiếp dẫn học sinh của mình tham dự các concours quốc tế. Tại đây, đại diện nhiều nhạc viện nổi tiếng ở Italia, Pháp, Mỹ luôn có mặt để mời gọi các "thần đồng" theo học tại trường của họ, kể cả sẵn sàng cấp học bổng, như trường hợp của em Bảo Trâm được ngỏ lời mời sang học tại Nhạc viện Quốc gia Paris.

Trong khi đó, tại Việt Nam, đầu vào các khoa nhạc cụ giao hưởng thính phòng luôn thiếu thí sinh dự thi bởi một thực tế mà không ít lần dư luận đã nhắc tới là với số biên chế ít ỏi cua các dàn nhạc giao hưởng, sinh viên ra trường thiếu kinh nghiệm biểu diễn sẽ không có cơ hội chen chân vào. Hơn nữa, một điều đáng nói là giáo trình đào tạo ở ta hiện nay chưa thể cập nhật so với các nước trên thế giới. Điều đó đã thể hiện ở chính cuộc thi này.

Ở các nhạc viện, sinh viên rất ít được học các tác phẩm hiện đại, nếu có chăng là các em tự tìm tư liệu, băng đĩa để học thêm ở ngoài. Các giảng viên hầu hết được đào tạo từ chính các cơ sở trong nước, hoặc ở Đông Âu và Liên Xô (trước đây) cũng chưa thể cập nhật được các bài bản mới vì thế nếu họ nhận dạy tác phẩm mới thì chính họ cũng phải đầu tư thời gian để... học. Cũng bởi những khó khăn này mà từ nhiều năm nay, nhạc hàn lâm Việt vẫn tiến chậm hơn thế giới hàng nửa thế kỷ.

Thông tin bên lề là sau cuộc thi Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ chủ trì tổ chức hội thảo nhằm thống nhất chương trình đào tạo tại các nhạc viện ở cả ba miền để tìm được "tiếng nói chung". Vì hiện nay, trình độ và xuất phát điểm của các giảng viên hoàn toàn khác nhau nên vô hình trung đang tạo nên những “trường phái” khác nhau.

Kết quả Concours mùa Thu 2007

1. Bộ môn Piano

* Bảng A: 2 giải Nhất: Trần Yến Nhi (Nhạc viện TP Hồ Chí Minh) và Đỗ Hoàng Linh Chi (Nhạc viện Hà Nội); 2 giải Nhì: Lưu Đức Anh Nguyễn Quỳnh Trang; 4 giải Ba: Tống Hiền Chi, Cát Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thế Cường Quốc, Ngô Tuấn Anh.

* Bảng B: 1 giải Nhất: Tống Đức Cường; 2 giải Nhì: Nguyễn Tuấn Mạnh, Cao Thanh Lan; 2 giải Ba: Lê Thị Yến, Trần Hương Giang.

2. Bộ môn Violon:

* Bảng A: 2 giải Nhất: Nguyễn Thiện Minh và Nguyễn Thị Huyền Anh; 2 giải Nhì: Đào Hồng Nhung và Bùi Cẩm Ly; 1 giải Ba: Hoàng Hồ Khánh Vân.

* Bảng B: 1 giải Nhất: Trần Quang Duy; 1 giải Nhì: Trần Anh Tú và 2 giải Ba: Đặng Việt Hà và Nguyễn Thị Minh Thịnh.

3. Hòa tấu thính phòng:

1 giải Nhất: Ngũ tấu kèn gỗ - trưởng nhóm Nguyễn Hoàng Tùng.

2 giải Nhì: Ngũ tấu kèn gỗ - trưởng nhóm Nguyễn Duy Long và Tam tấu dây - trưởng nhóm Đặng Việt Hà.

2 giải Ba: Ngũ tấu kèn đồng - trưởng nhóm Vũ Tiến Đạt và Ngũ tấu kèn gỗ - trưởng nhóm Nguyễn Ngọc Phương.

Đặc biệt, tại buổi lễ này, GS - NSND Trần Thu Hà đã thay mặt NSND Đặng Thái Sơn trao giải thưởng cho: giải Nhất piano bảng B (trị giá 15 triệu đồng) và 2 giải nhất piano bảng A (5 triệu đồng).

Có thể bạn quan tâm