Thế hệ trẻ Thủ đô tiếp nối hào khí "Ba sẵn sàng"

ND- Nhân kỷ niệm 45 năm phong trào Ba sẵn sàng (8-1964 - 8-2009), Thành đoàn Hà Nội vừa tổ chức Hội thảo: Sáng mãi ngọn lửa "Ba sẵn sàng", với sự tham gia của các nhân chứng lịch sử, các đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của Thủ đô ngày nay.

Bên cạnh hồi ức về những ngày tháng sục sôi lửa chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của các cán bộ đoàn thời kỳ Ba sẵn sàng, tuổi trẻ Thủ đô đã có những  tham luận thể hiện tinh thần và quyết tâm nối tiếp truyền thống hào hùng của thế hệ cha anh, xây dựng lối sống đẹp, sống có ích, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ vì sự phát triển của đất nước.

Chúng tôi giới thiệu ý kiến tham luận của bạn Nguyễn Ðức Trọng, (Trường đại học Bách khoa Hà Nội).

Với ba nội dung ngắn ngọn: "Sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng nhập ngũ; sẵn sàng đi đến nơi nào Tổ quốc cần", sau đó T.Ư Ðoàn thống nhất mở rộng nội dung và phát động thành phong trào lớn của tuổi trẻ miền bắc vào năm 1965: "Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu dũng cảm và sẵn sàng vào bộ đội, sẵn sàng khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, học tập trong bất kỳ tình huống nào, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần đến". Ba sẵn sàng là lý tưởng, là lẽ sống của thanh niên Thủ đô, là lời nguyện thề "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" của những nam thanh, nữ tú đất Hà Thành lúc bấy giờ.

Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, chiến tranh và bom đạn đã lùi vào dĩ vãng, nhưng tinh thần và hào khí của phong trào "Ba sẵn sàng" năm ấy vẫn được thắp sáng cho đến tận bây giờ. Lớp đoàn viên thanh niên sau này vẫn may mắn được đọc, nghe kể lại và hình dung ra không khí hào hùng, sôi sục tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám năm 1964:

Ðất nước đang trong công cuộc dựng xây, lớp thanh niên Thủ  đô vẫn đóng vai trò nòng cốt và là động lực thúc đẩy sự phát triển. Với những biến động sâu rộng của thời kỳ đổi mới, đất nước rất cần có những người trẻ tuổi "vừa hồng vừa chuyên", dám nghĩ dám làm, sẵn sàng đương đầu với mọi hoàn cảnh.

Thanh niên trong thời đại mới, hơn bao giờ hết, đang nhận được sự quan tâm sâu sắc của Ðảng, Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của tổ  chức Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ý thức được vai trò của những người chủ  tương lai, ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên Việt Nam đang tiếp tục phát huy những truyền thống vẻ vang của cha ông. Với tinh thần Ba sẵn sàng, thanh niên hôm nay hăng hái và ủng hộ thực hiện đường lối đổi mới của Ðảng, nỗ lực vượt bậc trong học tập, nghiên cứu, tu dưỡng, rèn luyện tài năng và đạo đức, lập được nhiều thành tích xuất sắc. Ðông đảo sinh viên đã tích cực tham gia công tác xã hội, chia sẻ trách nhiệm và cả những khó khăn của cộng đồng... Không những vậy, thanh niên còn quan tâm tới việc giao lưu, học hỏi, tiếp thu những tri thức tiến bộ của nhân loại, những nền văn minh khác trên thế giới, ngày càng hòa mình vào xu thế hội nhập quốc tế hiện nay. Việc trau dồi ngoại ngữ chính là cách tiếp cận thế giới với muôn màu sắc văn hóa một cách nhanh nhất, giúp thanh niên trang bị cho mình không chỉ những kiến thức chuyên môn sâu và rộng, mà còn mang đến cho thanh niên một thế giới quan, nhân sinh quan mới mẻ, hiện đại nhưng vẫn gắn với các đặc trưng truyền thống.

Có thể nói, thế hệ cha anh đi trước đã truyền lại cho tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ Thủ đô một ngọn lửa nhiệt tình cháy bỏng, đó chính là tinh thần "sẵn sàng" trong mọi hoàn cảnh và không bao giờ bị nguội lạnh qua thời gian và những biến cố lịch sử. Biểu hiện sáng rõ nhất của chí khí sẵn sàng trong thế kỷ 21 chính là phong trào "Thanh niên tình nguyện" mà điểm khởi nguồn của nó chính là "Ba sẵn sàng", "Năm xung phong" năm xưa.

Không biết từ khi nào, mầu áo thiên thanh và chiếc mũ tai bèo đã trở thành biểu tượng cao đẹp của những người trẻ tuổi đang ngày đêm hòa mình vào cộng đồng, chung sức cùng cộng đồng. Nhớ năm xưa, giữa muôn vàn nắng gió và gian khổ của chiến tranh, mầu áo xanh giản dị và chiếc mũ tai bèo gần gũi ấy từng là hành trang không thể thiếu của TNXP và anh lính Cụ Hồ. Ðó là mầu xanh của cây cỏ, núi rừng, là mầu xanh của những khát khao chiến thắng, là màu xanh của tình yêu cuộc đời. Và, giữa nắng gió của ngày hôm nay, giữa những biến động của thời kỳ mở cửa, màu xanh hy vọng, màu xanh cuộc sống ấy lại sáng bừng trên những ngả đường, những công trình, những nhà máy thủy điện, những lớp học tình thương... trong nắng lửa hay mưa bão, trong nóng nực hay lạnh tê người... Ðó là mầu áo xanh tình nguyện. Khởi nguồn từ những hoạt động nhỏ lẻ như  "Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa", "Hiến máu nhân đạo", "Mùa hè xanh", "Nghĩa tình biên giới, hải đảo"..., phong trào "Sinh viên tình nguyện" đã nhanh chóng trở thành cao trào nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Nó không chỉ là hoạt động của riêng học sinh,  sinh viên mà đã được nhân ra diện rộng với sự tham gia chủ yếu và tích cực của thanh niên. Cho đến nay, phong trào này đã được mở rộng cả về quy mô cũng như chất lượng, hướng tới rộng rãi các đối tượng và ở nhiều lĩnh vực, xứng đáng là một phong trào điển hình của thanh niên Việt Nam, thanh niên Thủ đô trong thời kỳ CNH, HÐH đất nước.

Thanh niên Việt Nam, Tuổi trẻ Thủ đô, ngoài việc hăng hái học tập "để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh", họ còn hăng hái và xung kích trên mọi mặt trận: Thanh niên hồ hởi ra quân trong những ngày thi đại học giữa cái nắng mùa hè oi nồng với khẩu hiệu: "Hãy vững tin, chúng tôi đồng hành cùng bạn"; Thanh niên hăng say trên những công trình lớn của đất nước ở mọi miền của Tổ quốc; Thanh niên tận tâm chăm sóc các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, những gia đình có công với cách mạng; Thanh niên quyết tâm trong cuộc chiến không cân sức giữa một bên là những người trẻ tuổi chập chững bước vào đời với một bên là kẻ thù giấu mặt nguy hiểm, giết người bằng khói thuốc, kim tiêm. Thanh niên trong phong trào bảo vệ môi trường và bảo vệ Thủ đô Hà Nội vốn được mệnh danh là Thành phố Hòa bình xanh; Thanh niên kiên trì và bền bỉ trong hành trình tìm về cội nguồn, giữ gìn, chắt lọc và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống...

Bên cạnh những hình ảnh rạng ngời trên, cả cộng đồng cũng đang chia sẻ và lo lắng cùng thanh niên trong giai đoạn hiện tại - trong cuộc chiến với mặt trái của nền kinh tế thị trường, khi mà những chuyển biến mạnh mẽ của nền kinh tế và thực trạng xã hội rất dễ tác động và ảnh hưởng sâu sắc đến mọi tầng lớp trong xã hội, nhất là tầng lớp thanh niên. Thực tế đã chứng minh rằng: một bộ phận thanh niên Thủ đô và thanh niên cả nước bị rơi vào tình trạng khủng hoảng về lý tưởng; họ mất định hướng hoặc định hướng sai lầm, từ đó dẫn tới coi thường những giá trị truyền thống. Nghiêm trọng hơn, nhiều thanh niên đã không đủ bản lĩnh vượt qua cám dỗ và thách thức, họ tự đánh mất mình, sa đà vào các tệ nạn xã hội: nghiện hút, tiêm chích ma túy, cờ bạc, đỏ đen, mê tín dị đoan..., một số khác thì sống dựa dẫm, thiếu ý chí vươn lên.

Giặc ngoại xâm không còn, đoàn viên, thanh niên thời đại mới lại bước vào một cuộc chiến không tiếng súng, không khói lửa nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Kẻ thù mới không hiện hữu mà ẩn nấp dưới nhiều hình thức khác nhau: lúc thì là những hủ tục lạc hậu, khi thì là con chữ miếng ăn, rồi những văn hóa không lành mạnh trong thế giới in-tơ-nét...Và nhiệm vụ của thanh niên lúc này là đẩy lùi cái đói nghèo, lạc hậu, từng bước phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, dưới sự lãnh đạo của Ðảng đưa Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm văn hóa - kinh tế - chính trị, sánh ngang các thủ đô hiện đại và sầm uất khác trên thế giới; đưa nước Việt Nam hóa rồng, tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng một nhà nước công bằng - dân chủ - văn minh.

Đứng trước nhiệm vụ cách mạng to lớn và cả những biểu hiện tiêu cực của một bộ phận thanh niên, Ðảng, Nhà nước, đặc biệt là tổ chức đoàn nhận thấy tầm quan trọng to lớn của việc giáo dục, bồi dưỡng và định hướng cho đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn này. Cần phải tổ chức và phát động những phong trào hành động sôi nổi, thiết thực và rộng lớn cho thanh niên, giống như phong trào "Ba sẵn sàng" của thanh niên Thủ đô và "Năm xung phong" của thanh niên miền nam trong những năm tháng chống đế quốc Mỹ; phải "đánh thức cho được" tình yêu nước, thương nòi, tinh thần xung kích của thanh niên.

Với khí thế và kinh nghiệm của phong trào "Ba sẵn sàng" trước đây, với việc tổ chức sáng tạo và hoạt động hiệu quả của hai phong trào "Thanh niên lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ nước", với nhiệt huyết và sức trẻ  của thanh niên Thủ đô, thanh niên cả nước, sẵn sàng hy sinh vì nghĩa cả, sẵn sàng xung phong tình nguyện xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước. Ðại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đang tới gần. Thập niên đầu tiên của Thế kỷ 21 sắp kết thúc, trong thời khắc quan trọng và thiêng liêng ấy, nhìn lại chặng đường đầu tiên, và xa hơn là soi mình vào lịch sử của 1000 năm,  thế hệ trẻ Thủ đô, thế hệ trẻ cả nước có quyền tự hào về một dân tộc kiên cường, bền bỉ, nhỏ bé mà anh hùng, đất nước của những con người trẻ tuổi, những người con gái, con trai "đẹp hơn hoa hồng, rắn hơn sắt thép".

Có thể bạn quan tâm