Thầy cô trong mắt em: Những hạt nắng vàng

NDO - Cuộc thi "Thầy cô trong mắt em" do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động nhằm phát hiện, tuyên dương, nhân rộng những tấm gương nhà giáo năng động, sáng tạo, mẫu mực, tâm huyết, có ảnh hưởng tốt đến học sinh, sinh viên.
0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Giáo dục Ngô Thị Minh và Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân trao giải đặc biệt tặng em Nguyễn Minh Kiệt, Trường Trung học cơ sở Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội và thầy giáo của mình.
Thứ trưởng Giáo dục Ngô Thị Minh và Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân trao giải đặc biệt tặng em Nguyễn Minh Kiệt, Trường Trung học cơ sở Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội và thầy giáo của mình.

Chiều 29/10, tại Đài truyền hình Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp VTV7 tổ chức Gala Những hạt nắng vàng - lễ trao giải cuộc thi: Thầy cô trong mắt em năm 2023.

Dự lễ trao giải có đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Thầy cô trong mắt em: Những hạt nắng vàng ảnh 1

Trao tặng giải Nhất.

Đối tượng dự thi là học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên các trường đại học, cao đẳng sư phạm trong cả nước.

Tác phẩm dự thi là 1 video clip có độ dài từ 3 tới 5 phút ghi lại những câu chuyện do chính những học sinh kể về người thầy giáo, cô giáo của mình, người đã có tác động sâu sắc, có dấu ấn đối với bản thân tác giả. Đó là tình yêu, sự chăm sóc, giáo dục, giảng dạy của các thầy cô; là phẩm chất, tài năng, trí tuệ, sự mẫu mực, là những hình ảnh cao đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu, sự hy sinh, sáng tạo trong công tác, trong giảng dạy, trong phòng chống dịch Covid-19...

Các tác phẩm đồng thời cũng thể hiện lòng biết ơn, cảm phục, lòng kính trọng của các học sinh với thày cô.

Là năm thứ 4 tổ chức, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng rất lớn của học sinh, sinh viên cả nước. Từ hơn 1 nghìn video dự thi gửi về, ban tổ chức đã chấm và lựa chọn 33 tác phẩm để trao giải tại gala.

Thầy cô trong mắt em: Những hạt nắng vàng ảnh 2

Trao tặng giải Khuyến khích.

Chương trình gala tổng kết và trao giải được tổ chức nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 dành cho học sinh cấp trung học cơ sở, phổ thông trung học, đại học, cao đẳng trên cả nước.

Chương trình là dịp để các em thể hiện tình cảm, lòng biết ơn với người đã mang đến cho mình tri thức, dìu dắt mình từng bước trưởng thành nơi lớp học thân thương, trên giảng đường đầy hoa, đầy nắng nhưng cũng không ít mưa gió, bão giông.

Xúc động với kết quả cuộc thi, Thứ trưởng Giáo dục và đào tạo Ngô Thị Minh đánh giá cao sáng kiến của Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tạo ra cuộc thi đầy ý nghĩa; các công đoàn cơ sở nhà trường tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, hướng dẫn các trường, thu hút đông đảo sinh viên, học sinh hưởng ứng.

Bày tỏ sự trân trọng và cảm động với hơn 1 nghìn tấm gương thầy cô giáo đã được các học sinh, sinh viên lựa chọn thể hiện tác phẩm dự thi, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa những tấm gương thầy cô giáo được các em lựa chọn trong các cuộc thi tới.

Đồng chí Ngô Thị Minh mong muốn Công đoàn Giáo dục Việt Nam tiếp tục xây dựng Cuộc thi Thầy cô trong mắt em trở thành một “thương hiệu đẹp” của ngành Giáo dục Việt Nam.

Thầy cô trong mắt em: Những hạt nắng vàng ảnh 3

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu trao Bằng khen tặng Công đoàn Giáo dục Hà Nội, Công đoàn Giáo dục Tuyên Quang, Công đoàn Giáo dục Lạng Sơn và Công đoàn Đại học Bách khoa do có nhiều thành tích tổ chức tốt cuộc thi.

Thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh: Kết quả cuộc thi khẳng định, vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của những người thầy trong tấm lòng, trái tim của các học sinh, sinh viên.

Dù ngành giáo dục còn rất nhiều bộn bề, ngổn ngang còn phải đối mặt, nhưng qua cuộc thi, học sinh, sinh viên, các bậc cha mẹ phụ huynh và xã hội đã có thêm niềm tin tưởng đối với ngành giáo dục. Vẫn còn rất nhiều tấm gương nhà giáo từ thành thị đến nông thôn, từ đô thị đến vùng sâu, vùng xa hết sức nỗ lực, dành hết tình cảm, tâm huyết và trách nhiệm cho sự nghiệp trồng người.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định thành công của cuộc thi sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng những giá trị tốt đẹp.

Ban tổ chức đã trao 1 giải Đặc biệt cho tác phẩm: Người thầy của những ước mơ, tác giả Nguyễn Minh Kiệt, Trường Trung học cơ sở Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đồng thời trao 4 giải Nhất, 6 giải Nhì, 7 giải Ba và 11 giải Khuyến khích.

Kết thúc gala và lễ trao giải, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân cho biết: Một mùa "Thầy cô trong mắt em" đã khép lại, thu được rất nhiều thành công. Đặc biệt, cuộc thi đã tạo rất nhiều động lực cho các thầy cô giáo. Các thầy cô chính là những người viết nên những câu chuyện đẹp, và các em học sinh, sinh viên đã kể lại bằng ngôn ngữ và tình cảm chân thật nhất.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam chính thức phát động cuộc thi Thầy cô trong mắt em năm 2024, hy vọng năm 2024 sẽ có một bầu trời những hạt nắng vàng để gieo và gọi những mầm xanh từ mảnh đất giáo dục rộng lớn nẩy mầm và phát triển.