Real Madrid

Thanh trừng nội bộ

Zidane và Ronaldo đều có thể là nạn nhân trong một cuộc thanh trừng nội bộ.
Zidane và Ronaldo đều có thể là nạn nhân trong một cuộc thanh trừng nội bộ.

Beckham, Zidane, Ronaldo, ai trong số những con người này sẽ phải tiếp bước ông Chủ tịch của mình rời Bernabeu trong thời gian tới, khi mà phía sau các galactico không còn... tấm bình phong cho mình. Trong khi, mọi chuyện lại đang diễn ra theo chiều hướng bất lợi với một trong số những người từng được xem là con cưng, hay như trong suy nghĩ của các madridista lúc này, là... “tàn dư” của đế chế Florentino: “Người ngoài hành tinh” Ronaldo.

Kẻ kế nhiệm chiếc ghế Chủ tịch, Fernando Martin, là người như thế nào? Chưa ai biết, nhưng theo cách mà ông này hứa hẹn thực hiện trong thời gian tới, có lẽ, sẽ có nhiều người phải nghĩ đến việc ra đi tìm kiếm một CLB mới.

"Tôi còn 1 năm 3 tháng nữa trong hợp đồng với Real", Zidane nói khi trả lời phỏng vấn nhật báo Marca, một ngày sau khi Perez tuyên bố từ chức, "Tôi còn thời gian từ nay đến World Cup để suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo". Nếu như tinh ý và biết vấn đề, chắc phải biết tiền vệ người Pháp trước đó từng nói với các phóng viên rằng, sẽ suy nghĩ lại thời điểm quyết định chia tay sau khi được giới truyền thông tán tụng cùng với sự hồi phục của Real thời gian trước đó - nói gì. Tuy nhiên chỉ 24 giờ đồng hồ sau đó, đích thân cầu thủ đắt giá nhất thế giới đã lại có những suy nghĩ khác hẳn, bi quan hơn rất nhiều về tương lai.

Và Ronaldo, Becks thời điểm này có cùng suy nghĩ giống như người đồng đội của mình hay không?

Trước tiên, cũng cần nói rằng, nếu như Ronaldo còn ít bị nghĩ là phục vụ mục đích thương mại, thì hợp đồng của tiền vệ đội tuyển Anh chỉ có thể bi xem là... “hợp đồng kinh tế” của cựu Chủ tịch Perez. Phát biểu với giới truyền thông cùng trong buổi họp báo với Zidane, số 23 của Real cho biết: "Ban lãnh đạo đã đề nghị tôi gia hạn hợp đồng đến năm 2007. Nhưng chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này sau VCK World Cup".

Cũng lại một... điệp khúc "để xem" hay "chỉ tập trung vào Cúp thế giới", có vẻ như sự việc xảy ra với Perez chưa dừng lại, bởi người ta nghĩ đến một cuộc... thanh trừng ngay sau đây. Hoặc có khác cũng chỉ ở cái tên gọi, còn về bản chất, với một đội bóng kiểu như Real, với những phức tạp phía đằng sau cánh gà "Nhà hát Hoàng gia", sợ rằng người ta, không hẳn đã là Fernando Martin, sẽ nghĩ đến chuyện củng cố ghế ngồi của mình cho  thật chắc chắn, sau mới tính đến lợi ích của CLB. Và Real chỉ là một cái gì đó... hào nhoáng, nhưng đầy bất trắc.

Có thể bạn quan tâm