Thân nhân của một phụ nữ người Việt Nam tên là Câu Bích Trần, 25 tuổi, bị một cảnh sát Mỹ bắn chết sẽ được nhận khoản tiền bồi thường 1,8 triệu USD từ chính quyền thành phố San Jose.
Luật sư Andrew Schwartz, đại diện cho gia đình nạn nhân Bích Trần cho biết đây là sự dàn xếp theo thỏa thuận giữa hai bên nguyên và bị nhằm tránh phải đưa vụ việc ra trước Tòa án liên bang.
Luật sư Andrew Schwartz cho biết việc chị Câu Bích Trần bị bắn chất là một thảm họa khủng khiếp đối với gia đình chị mà không gì có thể bù đắp nổi.
Vụ án xảy ra trong bối cảnh chị Câu Bích Trần đang cầm một con dao gọt dài chừng 10 inch và đã bị một cảnh sát điều tra bắn chết ngày 13-7-2003 ở bên ngoài phòng ngủ của chị. Chị Bích Trần có hai con trai và có visa cho phép làm việc tại Mỹ.
Bồi thẩm đoàn đã khẳng định việc viên cảnh sát điều tra bắn chết chị là một sự nhầm lẫn khi viên cảnh sát này nổ súng vì lầm tưởng chị "dường như" định ném con dao về phía anh ta.
Việc chị Câu Bích Trần bị bắn chết đã gây phẫn nộ trong cộng đồng người gốc Việt ở thành phố San Jose vì cho rằng việc cảnh sát không hiểu biết ngôn ngữ và phong tục của người Việt Nam đã gây ra cái chết của chị. Chính quyền thành phố nói họ đồng ý giải pháp bồi thường để tránh một vụ án kéo dài và lấy lại lòng tin đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt Nam tại đây.