Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo địa phương, quần chúng nhân dân, các lực lượng trong và ngoài quân đội đã nghiêng mình mặc niệm, bày tỏ sự tri ân to lớn đến những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi trẻ, xương máu để giải phóng quê hương, thống nhất đất nước.

Ngày 22/3/1975: Chiến dịch tiến công giải phóng Thừa Thiên-Huế tiếp tục phát triển
Giữa không khí linh thiêng, tiếng chuông nguyện cầu hòa bình đã cất tiếng. 50 năm trước, ngày 26/3/1975, quân và dân Huế đã sát cánh bên nhau đánh đuổi ngụy quyền, giải phóng quê hương.
Năm mươi năm sau, tập thể lãnh đạo, nhân dân thành phố Huế trước anh linh liệt sĩ đã hứa quyết tâm đưa địa phương phát triển giàu, mạnh, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.