Thắng thuyết phục Bayern Munich, Inter Milan vô địch Champions League

Thắng thuyết phục Bayern Munich, Inter Milan vô địch Champions League

Trận chung kết của hai vị “sư huynh” Van Gaal và “môn đệ” Mourinho (khi họ là HLV và trợ lý HLV ở Barcelona) đã diễn ra đúng như nhưng gì họ nói trước trận đấu: rất đẹp mắt và Fair-play. Bayern Munich tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc, trong khi các cầu thủ Inter Milan bình tĩnh và lạnh lùng với chiến thuật phòng ngự chặt, phản công nhanh. Cả hai đội bóng hàng đầu châu Âu này đều có chung mục tiêu và cơ hội đoạt cú ăn ba, nên đã vào trận với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Trên hàng công của Bayern Munich, cầu thủ người Hà Lan A. Robben chơi rất năng nổ và hoạt động rộng. Tuy nhiên, hàng phòng ngự có chiều sâu và có kỷ luật của Inter Milan không quá khó khăn để hoá giải, “bắt bài” những miếng đánh của Bayern Munich.

Sau khoảng 10 phút đầu giằng co, các cầu thủ Bayern Munich chiếm nhiều bóng hơn, nhưng ít khi xâm nhập được vào khu cấm được “canh gác cẩn mật” của hàng phòng vệ với những Maicon, Chivu, Samuel, Lucio, Zanetti, có sự hỗ trợ của Cambiasso, Pandev… Những cú dứt điểm của cầu thủ hai đội đều phải thực hiện hoặc từ xa hoặc vội vàng, ít gây nguy hiểm cho thủ môn hai bên.

Đến phút 35, Inter Milan chứng tỏ khả năng chơi phản công chớp nhoáng vô cùng hiệu quả và đẹp mắt: thủ môn Cesar phát bóng mạnh lên cho Milito, cầu thủ này phối hợp với W. Sneijder và cầu thủ người Hà Lan này chuyền bóng rất đẹp mắt để Milito theo đà băng xuống sút tung lưới thủ môn Butt của Bayern Munich. Bàn mở tỷ số chớp nhoáng của Inter Milan thể hiện sự chính xác, kỹ thuật tinh tế và bản năng ghi bàn tuyệt vời của Milito và đồng đội. Cứ mỗi lần Milito có bóng là hàng phòng ngự của Bayern Munich gặp rắc rối.

Bayern Munich tiếp tục chiếm hữu bóng nhiều hơn, nhưng AltInter Milanov, Muller, Robben… vẫn không thể dứt điểm chính xác trước sự đeo bám và truy cản chính xác của hàng phòng ngự Inter Milan. Bayern Munich suýt thua thêm bàn thứ hai ở phút 42: cũng từ một đường phản công, Milito đi bóng xuống sâu cánh trái rồi chuyền bóng vào để Sneijder băng xuống đệm bóng. May mà thủ môn Butt phá được.

Milito - người hùng của Inter Milan.

Hiệp 2 cực kỳ sôi động và đẹp mắt. Bayern Munich suýt có bàn gỡ 1-1 ở phút 46 khi Muller sút bóng ở cự ly khá gần, trúng chân thủ môn Cesar. Ngay lập tức, Inter Milan đáp trả bằng một pha dàn xếp tấn công rất sắc bén, kết thúc bằng cú sút của Pandev nhưng thủ môn Butt tung người đẩy bóng chịu phạt góc. Pha bỏ lỡ cơ hội của Muller có lẽ là pha bóng nguy hiểm gần như duy nhất mà Bayern Munich tạo được trong trận đấu này. Thời gian còn lại, Bayern Munich gia tăng sức ép về phía khung thành của Cesar, nhưng một Robben tả xung hữu đột và những Muller, Olic… chơi mờ nhạt, Bayern Munich không có cơ hội ăn bàn nào rõ rệt, trừ cú sút bất ngờ vào góc cao của Robben bị thủ môn Cesar đẩy ra.

Một lần nữa, các cầu thủ Inter Milan lại trình diễn pha bóng phản công mẫu mực và Milito lại là người hùng của trận đấu: phút 70, nhận bóng từ đồng đội chếch bên trái, Milito tiếp tục đi bóng vào trung lộ rồi “ngoặt bóng” khiến trung vệ Van Buyten bị “vặn sườn” rồi tung cú sút vào góc xa tung lưới của Butt lần thứ hai.

Trận đấu lúc này dường như đã được định đoạt, nhưng “người đặc biệt” Mourinho sau tích tắc vui mừng, đã ra hiệu cho các cầu thủ của mình tiếp tục chơi tập trung và giữ vững kỷ luật chiến thuật. Quả vậy, 20 phút còn lại, dù đội bóng của nước Đức dồn dập tấn công, nhưng các cầu thủ Inter Milan vẫn lạnh lùng chống trả. Hai cầu thủ của Bayern Munich là M. Klose và M. Gomez vào sân thay cho Altintov và Olic cũng không mang lại điều gì khác biệt, bởi cả hai cầu thủ này hiện không có phong độ cao nhất. Chơi rất quyết liệt, nhưng cầu thủ hai đội đã thể hiện tinh thần “Chơi đẹp” đáng hoan nghênh - cả trận đấu chỉ có ba thẻ vàng (hai của Bayern Munich).

Cầm bóng nhiều hơn hẳn Inter Milan (70%), nhưng Bayern Munich lại sút bóng trúng đích ít hơn và thủ môn Butt phải cứu thua nhiều hơn (5 lần so với 3 của Cesar).

Tất cả - từ ban huấn luyện đến cầu thủ trên sân và cả cổ động viên Inter Milan chỉ vỡ oà khi trọng tài H. Webb nổi còi kết thúc trận đấu. Sân vận động Bernabeu của CLB Real Madrid đã chứng kiến những giây phút đăng quang huy hoàng của đội bóng Italia của Chủ tịch Moratti - vị chủ tịch đã hết lòng vì đội bóng trong nhiều năm qua.

Cũng từ đây, Inter Milan đã khẳng định vị thế mới trong làng bóng đá châu Âu và thế giới . Người góp công quan trọng dẫn dắt Inter Milan trở thành đội bóng lớn không ai khác chính là “người đặc biệt” Mourinho.

Lần lượt đánh bại những đội bóng hùng mạnh nhất châu Âu như Chelsea, Barcelona và Bayern Munich, Inter Milan bước lên đỉnh châu Âu rất xứng đáng và thuyết phục.

HOÀNG NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm