Tiếp Than Quảng Ninh trên sân Hàng Đẫy, các cầu thủ của HN T&T đã khá choáng váng khi phải nhận bàn thua trước ở phút thứ 18. Từ pha đột phá cánh trái, Uche của Than Quảng Ninh đã thu hút hết hàng phòng ngự của chủ nhà, sau đó tạt bóng chính xác để Minh Tuấn thoải mái ghi bàn vào lưới trống.
Tuy nhiên, trong một trận đấu quan trọng để giành lại ngôi đầu ở V-league, HN T&T đã chứng tỏ bản lĩnh khi lập tức có tới ba pha phản công thành bàn ngay sau đó.
Phút 21, từ quả tạt cánh phải của đồng đội, đội trưởng HN T&T là Gonzalo nhảy cao đánh đầu nhưng không chính xác khiến bóng bật vào chân Hector. Ngoại binh này chỉ việc ra chân đệm bóng vào lưới trước sự bất lực của thủ môn đội khách.
Phút 25, trong một tình huống lộn xộn trước khung thành Than Quảng Ninh, số 6 của HN T&T là Bùi Văn Hiếu nhả bóng ra khoảng trống để Nguyễn Ngọc Duy tung cú sút trái phá, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ sân Hàng Đẫy.
Phút 32, lại là Ngọc Duy với pha solo qua hàng phòng ngự đội khách, sau đó dứt điểm kỹ thuật, gia tăng cách biệt lên 3-1.
Trước khi hiệp một kết thúc, đội khách có một bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 3-2, do công của số 20 Nguyễn Xuân Hùng.
Sang hiệp hai, lại một lần nữa Than Quảng Ninh vượt lên dẫn trước, nhờ hai bàn thắng liên tiếp ở các phút 50 và 63. Trong đó, bàn gỡ hòa 3-3 do công của ngoại binh Iheruome, và bàn nâng tỷ số lên 3-4 được ghi bởi Minh Tuấn.
Phút thứ 68, Sỹ Cường của HN T&T sút bóng trong vòng cấm, hậu vệ Văn Việt của đội khách để bóng chạm tay, trọng tài lập tức rút thẻ vàng và cho HN T&T hưởng phạt đền. Đáng chú ý, đây là thẻ vàng thứ hai của Văn Việt, do đó cầu thủ này đã bị truất quyền thi đấu. Trước chấm 11 mét, Gonzalo đánh bại thủ môn của Than Quảng Ninh, gỡ hòa 4-4 cho chủ nhà.
Thi đấu với quyết tâm cao độ, đồng thời tận dụng việc đối phương chỉ còn mười cầu thủ trên sân, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng ghi thêm hai bàn thắng vào lưới Than Quảng Ninh, trong niềm vui vỡ òa của các cổ động viên trên sân Hàng Đẫy. Hai “người hùng” lập công cho HN T&T là Thành Lương và Văn Thuần. 6-4 là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Thắng trận, HN T&T trở lại với ngôi đầu bảng V-league với 38 điểm sau 16 trận đấu.
* Hải Phòng thua đậm SLNA 2-5 trên sân nhà
Cũng thi đấu trên sân nhà, nhưng trận đấu của đội bóng đất Cảng không được suôn sẻ như hàng xóm HN T&T.
Nhập cuộc đầy khó khăn, Hải Phòng để đối thủ ghi tới hai bàn trong hiệp một ở các phút thứ bảy và 41, sau các pha tỏa sáng của Công Vinh và Emile.
Sang hiệp hai, khi Quang Hải vừa gỡ được một bàn ở phút thứ 71, thì Hải Phòng lại để thủng lưới thêm hai lần ở các phút 74 và 82 ngay sau đó. Lần này, đến lượt Phi Sơn và Thế Cường đánh bại thủ môn của Hải Phòng.
Đến khi gần hết giờ, Emile lại có thêm một bàn thắng vào lưới chủ nhà, nâng tỷ số lên 5-1 cho SLNA. Trước khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, Quang Hải ghi thêm một bàn danh dự cho Hải Phòng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-5 nghiêng về đội khách SLNA.
* B. Bình Dương bị Đồng Nai cầm hòa 3-3
Trong khi HN T&T thắng tưng bừng trên sân nhà, B. Bình Dương phải hành quân tới làm khách trên sân của Đồng Nai.
Với lối chơi phản công nhanh hữu hiệu, Đồng Nai liên tiếp ghi hai bàn trước sự sững sờ của đội bóng đang đứng nhì bảng xếp hạng V-league.
Phút thứ 57, Huỳnh Kesley gỡ được một bàn cho B. Bình Dương. Nhưng chỉ vài phút sau, Hải Anh lại khiến các cầu thủ đội khách sững sờ với bàn thắng dũng mãnh nâng tỷ số lên 3-1.
Sau hàng loạt thay đổi về đội hình, B. Bình Dương có thêm được nhiều cơ hội phản công. Hai trong số đó đã thành bàn, nhờ công của Tăng Tuấn và Suleiman. Đặc biệt, cú sút của Suleiman đã cứu thua cho B. Bình Dương ở phút chót.
Bị cầm hòa, B. Bình Dương có tổng cộng 36 điểm, đứng thứ hai sau HN T&T.
* Thanh Hóa hòa HAGL 2-2
Tiếp HAGL trên sân nhà, nhưng Lam Sơn Thanh Hóa đã có một trận đấu không mấy khởi sắc. Dù rất nỗ lực để có được bàn mở tỷ số vào phút thứ 32 của Văn Phú, nhưng sau đó năm phút, Thanh Hóa đã lập tức đánh mất lợi thế khi để Thái Học của HAGL gỡ hòa chóng vánh.
Sang hiệp hai, Thanh Hóa tiếp tục dẫn trước và bị gỡ hòa sau đó không lâu. Phút 78, Đặng Amaobi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Thanh Hóa, và cũng chỉ khoảng mười phút sau, Nguyễn Hoàng Helio của HAGL lại đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Kết thúc trận đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2.