Hy Lạp, đội bóng đến từ quê hương của những vị thần, đã viết tiếp một chương chói lọi trong lịch sử bóng đá của mình khi thắng thuyết phục đương kim vô địch Pháp.
Sau chủ nhà Bồ Đào Nha, Hy Lạp trở thành đội thứ hai lọt vào top bốn đội bóng mạnh nhất tại Euro 2004.
Bàn thắng của Hy Lạp đến như một điều tất yếu, sau những gì mà họ đã thể hiện từ khi trọng tài nổi còi khai cuộc. Chơi phòng ngự chắc chắn, kỷ luật chiến thuật tốt và đặc biệt tự tin trong những pha tấn công. Phút 65, từ một đường chuyền của đội trưởng Zagorakis (7), tiền đạo Charisteas (9) đã đánh đầu căng và hiểm hóc vào góc cao. Tất cả những gì mà thủ môn Barthez có thể làm lúc đó là đứng nhìn.
Sau bàn thua, đội Pháp đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng và có một số thay đổi trong đội hình tuy nhiên các cầu thủ thay người của đội Pháp không làm được bao nhiêu.
Chiến thắng lịch sử của Hy Lạp trước đương kim vô địch Pháp mang đậm dấu ấn của HLV người Đức Otto Rehhagel. Đó là chiến thắng của tinh thần Đức, kỷ luật Đức, chiến thuật Đức và khát khao chiến thắng cùng tài năng của các cầu thủ Hy Lạp. Dùng tất cả những lời có cánh có lẽ cũng chưa đủ để diễn tả niềm hạnh phúc của Hy Lạp vào ngày hôm nay.
Xin được chúc mừng những người chiến thắng.