Thắng M. Hải Phòng bằng “đấu súng” 11 m, Huda Huế thăng hạng thành công

Cuối cùng thì đội bóng hạng Nhất Huda Huế đã thăng hạng thành công sau khi thắng M. Hải Phòng ở trận play-off vô cùng căng thẳng. Quyết tâm và sức trẻ đã giúp Huda Huế giành chiến thắng. Người hùng của Huda Huế chính là thủ môn Munze Ulrich –  anh đã cản phá thành công nhiều cú sút của đối phương, trong đó có một cú sút trong loạt luân lưu 11 m.

Mặc dù trận tranh trụ hạng của Mitsustar Haier Hải Phòng hay nói cách khác là tranh lên hạng của Huda Huế diễn ra dưới trời mưa nặng hạt trên sân Thiên Trường (Nam định), nhưng không khí trên sân vẫn rất nóng bỏng bởi tính chất sống còn của trận “thuỷ chiến” này.

Không có sự toan tính thường thấy ở suốt mùa giải, bởi chỉ có thắng trận này, hoặc M. Hải Phòng hoặc Huda Huế “sống” hay “chết”, hai đội vào cuộc với tốc độ nhanh và mở nhiều đợt tiến công về phía khung thành của nhau. Trời mưa, sân ngập nước đã ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi của hai đội. Với đội hình nhiều cầu thủ có tiếng hơn cùng với kinh nghiệm chơi ở V-league, M. Hải Phòng có phần kiểm soát bóng nhiều hơn với những đường chuyền bổng, có điểm rơi để tránh bóng bị “chết” nếu chuyền sệt. Các cầu thủ Huế cũng sớm nhận ra điều này và tổ chức phản công bằng những đường chuyền bổng, dài. Phút 23 từ pha đá phạt bên cánh phải, Huda Huế bất ngờ mở tỷ số sau phá đánh đầu tung lưới Đặng Tuấn Điệp của trung vệ M. Barbieri.

Sau bàn thua, các cầu thủ Hải Phòng dồn lên tiến công nhằm tìm bàn gỡ nhưng chưa tạo được tình huống nguy hiểm về phía khung thành Huda Huế. Đội hình nhiều cầu thủ trẻ của Huda Huế vẫn vững vàng cho đến phút 37 thì bị M. Hải Phòng gỡ hoà. Bàn thắng của M. Hải Phòng do công của đội trưởng N. Julien, cũng bằng đánh đầu từ một pha đá phạt góc. Phút cuối cùng hiệp 1, Julien suýt có bàn thắng thứ hai, nhưng cú sút cận thành của anh bị thủ môn Munze Ulrich của Huda Huế cản phá thành công.

Hiệp 2, trời tiếp tục mưa nặng hạt. Tostao đá thẳng về phía khung thành Huda Huế ngay quả giao bóng và bóng đi sát xà ngang trong gang tấc, báo hiệu một hiệp đấu đầy quyết tâm của M. Hải Phòng. Thế trận vẫn có phần nghiêng về phía đội bóng của giải chuyên nghiệp. Phút 54, Đặng Văn Thành có cơ hội sút bóng khá nguy hiểm nhưng thủ môn M. Huế cảnh giác phá được.Phút 65, Huda Huế phản công, Flavio có cơ hội tốt nhưng sút bóng vội vàng không chính xác. Nửa cuối hiệp 2, trời ngừng mưa, các cầu thủ hai đội triển khai bóng tiến công mạch lạc hơn với sự gia tăng sức ép của M. Hải Phòng.  Phút 67, lại Đặng Thành sút bóng vọt xà từ cự ly gần 30 m. Phút 77, Munze Ulrich lại xuất sắc cứu thua cho Huda Huế khi anh chặn được cú sút của Julien. Phút 87, hai lần liền, các chân sút M. Hải Phòng không khuất phục được thủ môn Munze Ulrich chơi xuất thần. Trong trận đấu này, không dưới bốn lần, Munze cứu cho Huda Huế khỏi những bàn thua trông thấy.

Chơi quyết tâm và lấn sân nhưng M. Hải Phòng vẫn không thể giải quyết trận đấu trong 90 phút thi đấu chính thức. Hai đội phải đá thêm 30 phút hai hiệp phụ với lợi thế sức trẻ và tinh thần thoải mái của Huda Huế. Ngay phút đầu hiệp phụ thứ nhất, Huda Huế tổ chức tiến công và sút bóng nguy hiểm về phía thủ môn Tuấn Hiệp. Lập tức M. Hải Phòng đáp trả bằng cú sút của Ngọc Thanh và chỉ có sự xuất sắc của Munze mới cứu thua cho Huda Huế. Phút thứ 5, cầu thủ mới vào sân Christian Nwaokorie bật cao đánh đầu nguy hiểm nhưng thủ môn Tuấn Điệp giải nguy cho M. Hải Phòng, chịu phạt góc. Liên tiếp các cú sút về phía khung thành hai bên nhưng tỷ số vẫn không thay đổi. Cả hai đội chuẩn bị thể lực cho trận đấu này rất tốt, cho nên dù phải đá hiệp phụ, nhưng các cầu thủ vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi. 30 phút nỗ lực của cả hai đội cũng không mang lại kết quả, các cầu thủ phải bước vào thi đá luân lưu 11 m đầy nghiệt ngã.

Cuối cùng thì Huda Huế đã chiến thắng trong cuộc chiến cân não này, nhờ sự xuất sắc của thủ môn Munze. Anh đã phá được một cú sút của M. Hải Phòng. Xin chúc mừng Huda Huế được thăng hạng. M. Hải Phòng đã thất bại cay đắng trong trận đấu sinh tử mà họ chơi hay hơn.

 B.K

Có thể bạn quan tâm