Vòng 21 Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2014

Thắng Hùng Vương An Giang, Becamex Bình Dương lên ngôi đầu bảng

Chiều 20-7, ở lượt trận tiếp theo của vòng 21 V-League 2014, trên sân Gò Ðậu, đội chủ nhà Becamex Bình Dương (B.Bình Dương) đã có trận thắng đậm ba bàn không gỡ trước đội Hùng Vương An Giang (HV An Giang).

Cầu thủ A-bát (ở giữa) lập cú đúp cho đội Becamex Bình Dương.
Cầu thủ A-bát (ở giữa) lập cú đúp cho đội Becamex Bình Dương.

Ra sân với đội hình mạnh hơn hẳn, các cầu thủ B.Bình Dương đã nhanh chóng làm chủ thế trận và dồn đội khách lùi về sân nhà. Không những vậy, hàng thủ của đội bóng An Giang còn liên tiếp phạm sai lầm, tạo cơ hội cho các chân sút của đội chủ nhà. Phút thứ tám, Trọng Hoàng có pha đi bóng đột phá khu vực cấm và sút bóng cận thành mở tỷ số 1-0 cho đội Bình Dương. Có bàn thắng dẫn trước và tâm lý thi đấu thoải mái, sau đó mười phút, Trọng Hoàng đi bóng tốc độ và tạt ngang để A-bát đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0.

Trong hiệp hai, đội HV An Giang đưa tiền đạo Mạc Hồng Quân vào sân nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công, nhưng thế trận không có nhiều thay đổi. Về cuối trận đấu, không còn gì để mất, đội khách đẩy cao đội hình tiến công với hy vọng tìm kiếm một bàn thắng danh dự, song họ lại để lộ nhiều sơ hở giúp B.Bình Dương có thêm bàn thắng thứ ba và cũng là bàn thắng hoàn tất cú đúp của A-bát khi anh băng xuống nhận đường chọc khe của đồng đội và dứt điểm chính xác tung lưới thủ môn Văn Hóa.

* Cùng thời gian, trên sân Plây Cu, đội QNK Quảng Nam đã thắng đội Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) 2-1. Ðây là điều bất ngờ lớn đối với cổ động viên đội chủ nhà và giới chuyên môn bởi đội bóng xứ Quảng không được đánh giá cao so với HAGL. Sau bàn thắng ở phút thứ sáu của đội khách do công của đội trưởng Thành Trung, đội chủ nhà vẫn thi đấu chủ quan, không có nhiều nỗ lực để san bằng tỷ số. Lối chơi thiếu lửa của họ đã phải trả giá ở phút thứ 30 khi tiền đạo Hen-ri ghi bàn thắng thứ hai cho QNK Quảng Nam. Ðến lúc này, các cầu thủ HAGL mới như bừng tỉnh, đẩy cao tốc độ trận đấu và triển khai các đợt tiến công về phía khung thành của đội khách. Phút thứ 41, trong một pha lên tham gia tiến công, hậu vệ Ngọc Luận đã tận dụng cơ hội ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Ðây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu cho dù các chân sút HAGL đã có nhiều cố gắng trong hiệp hai, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc của đội bóng xứ Quảng.

* Ở trận đấu muộn chiều qua trên sân Cẩm Phả, đội Than Quảng Ninh đã có trận thắng 5-3 trước đội Ðồng Nai. Mặc dù chịu áp lực lớn từ các cổ động viên đất mỏ, nhưng các cầu thủ Ðồng Nai đã tự tin chơi tiến công ngay từ đầu trận và sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 12 do Hải Anh thực hiện trên chấm phạt đền 11 m sau khi thủ môn Tuấn Linh của đội chủ nhà phạm lỗi trong khu vực cấm. Bị dẫn trước, HLV Ðinh Cao Nghĩa đã "thúc" các cầu thủ Than Quảng Ninh tràn lên tiến công và chỉ sau đó bảy phút, trong một pha dốc bóng bên cánh trái và dứt điểm, Minh Tuấn đã có bàn gỡ hòa 1-1 đội chủ nhà. Với thế trận lấn lướt, đội Than Quảng Ninh tiếp tục có thêm bốn bàn thắng từ hai cú đúp của cầu thủ ngoại binh U-chê và E-ma-nu-en. Trong những phút cuối của trận đấu, đội bóng đất mỏ đá chậm lại và để Gô-mết ghi liên tiếp hai bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 3-5 cho đội Ðồng Nai.

* Với kết quả lượt trận chiều qua, đội B.Bình Dương được 42 điểm đã soán ngôi đầu bảng của Hà Nội T&T được 41 điểm. Trong khi đó, với thất bại trên sân nhà, đội Hoàng Anh Gia Lai chỉ có 19 điểm bị QNK Quảng Nam chiếm vị trí thứ tám với 22 điểm. Ðội Than Quảng Ninh có 23 điểm cũng vượt lên vị trí thứ sáu, đẩy đội Ðồng Nai với 22 điểm xuống vị trí thứ bảy. Với ba vòng đấu còn lại, đội bóng của Quảng Ninh đã chắc chắn giành quyền trụ hạng sau mùa giải đầu tiên tham gia V-League.

Có thể bạn quan tâm