Lượt đi vòng 1/8 Champions League

Thắng Dynamo Kiev 3-1, Man City đặt một chân vào tứ kết

NDĐT - Đội bóng áo xanh đang tiến gần đến vòng tứ kết Champions League sau khi đánh bại Dynamo Kiev trận lượt đi vòng 1/8 trên sân khách. Những toan tính của HLV Pellegrini dồn sức cho mặt trận Champions League xem ra có phần hợp lý trong hoàn cảnh hiện nay.

Các cầu thủ Man City mừng trận thắng trên sân khách.
Các cầu thủ Man City mừng trận thắng trên sân khách.

Được đánh giá cao hơn, các cầu thủ khách Man City thể hiện sự áp đảo ngay trong hiệp 1. Sau khi Y. Toure bỏ lỡ cơ hội ở phút thứ 6, thì ở tình huống đá phạt góc phút 15, S. Aguero sút bóng cận thành tung lưới đội chủ nhà giúp Man City dẫn 1-0. Phút 21, Aguero lại có cơ hội nhưng lần này anh lại sút bóng chệch khung thành thủ môn O. Shovkovskiy. Phút 35, Y. Toure bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi anh sút bóng vào người thủ môn Shovkovskiy từ cự ly gần.

Đến phút 40, Man City có pha tấn công rất đẹp mắt : khởi đầu là cú chuyền dài của Clichy, bóng đến chân Aguero, rồi Sterling chuyền bóng ngang mặt thành để D.Silva dễ dàng đệm bóng tung lưới thủ môn Shovkovskiy. Phút 42, Aguero lại sút bóng ra ngoài đáng tiếc. Man City dẫn 2-0 trong hiệp 1.

Đội khách đến từ Anh có phần chùng xuống trong hiệp 2 và để Dynamo Kiev có bàn gỡ ở phút 58 do công của V. Buyalsky. Cầu thủ này sút bóng trúng người một cầu thủ Man City, bóng đổi hướng khiến thủ môn J. Hart bó tay. Các cầu thủ Dynamo Kiev chơi hưng phấn và có những phút dồn ép đội khách nhưng lại dứt điểm thiếu chính xác.

Nửa cuối hiệp 2, trận đấu trở nên gay cấn hơn với những pha tấn công mạnh mẽ của cả hai đội. Phút 82, Y. Toure đánh đầu cận thành từ đường chuyền chính xác của Sterling, nhưng Man City không có thêm bàn thắng, quá đáng tiếc. Đến phút 90, Y. Toure sửa sai bằng bàn ấn định tỷ số 3-1 cho Man City – cú sút chân trái của cầu thủ này rất đẹp mắt và hiểm hóc, thủ môn Shovkovskiy không thể cản phá.

Thắng 3-1 trên sân khách, Man City đứng trước cơ hội lớn lần đầu lọt vào tứ kết Champions League.

* Trận đấu cùng giờ, trên sân nhà PSV Eindhoven chơi với 10 người từ phút 68 do G. Pereiro bị hai thẻ vàng, đã thủ hòa 0-0 trước Atletico Madrid. Tỷ số 0-0 được coi là lợi thế đối với Atletico Madrid trước khi hai đội đá trận lượt về trên đất Tây Ban Nha.

Có thể bạn quan tâm