Phần lớn các thành viên trong đội khẳng định chắc như đinh đóng cột là sẽ không để bất ngờ diễn ra trên sân Anfield, nhưng chú nhóc khổng lồ Peter Crouch có động lực để săn tìm bàn thắng đầu tiên của mình trong màu áo Liverpool. Kể từ khi được Benitez mua về từ Southampton với giá 7 triệu bảng, tiền đạo tuyển Anh này chưa ghi được bàn thắng nào. Cho dù anh kiến tạo nhiều cơ hội cho đội nhưng nhiệm vụ tối hậu của tiền đạo là ghi bàn và đã 19 trận liên tiếp Crouch không làm được điều đó. (Bàn thắng cuối cùng của Crouch là hồi tháng 4, khi anh còn chơi cho Southampton). Anh hứa hẹn: "Tôi phải chắt chiu cơ hội và tiếp tục tung ra những cú sút, tôi bảo đảm là rồi bàn thắng cũng sẽ đến!".
Liverpool đã thắng Real Betis 2-1 ở lượt đi và nhiều người sẽ cho rằng đội quân của Benitez sẽ thắng dễ trong lượt về. Nhưng bóng đá không phải là toán học để có thể lấy thành tựu của lượt đi cộng với ưu thế sân nhà và đúc kết thành một chiến thắng cho Liverpool. Phong độ của Liverpool vốn đã khó lượng định, lối chơi của Real Betis lại càng khó nói hơn. Mới đây thôi, họ chơi như một đội bóng nghiệp dư trước Real Madrid để rồi đúng 4 ngày sau đó xuất hiện như những thiên thần để đánh bại Chelsea. HLV Rafael Benitez nhận định: "Chúng tôi đang ở vị trí rất tốt. Mọi người cho rằng đây là bảng đấu rất gai góc, nhưng chúng tôi đã chứng tỏ là mình có thể thích ứng với nó. Sự thật là Betis đã chứng tỏ họ là một đội bóng giỏi như thế nào, nhưng chúng tôi còn tốt hơn khi thắng họ ngay lượt đấu đầu tiên. Dĩ nhiên chúng tôi vẫn còn phải chơi hết sức mình trong lần gặp lại đối thủ Tây Ban Nha này".
Liverpool đang dẫn đầu bảng với 10 điểm, trong lúc Chelsea mới được 7, còn Betis là 6. Nhưng nếu Liverpool sơ xẩy để thua Betis (!) họ hoàn toàn có thể bị loại khi lượt cuối phải đối đầu với Chelsea trên sân Stamford Bridge. Nếu thắng Betis họ cũng không chắc giữ được ngôi đầu bảng nếu để thua Chelsea lượt cuối, vậy việc gì phải mạo hiểm để tự hủy hoại cơ hội của mình. Liverpool không chỉ có sân nhà mà họ còn nắm thế trong tay: Họ chỉ cần hòa, trong lúc Betis buộc phải thắng. Đó là lý do Liverpool sẽ đá chặt để rình rập cơ hội. Hơn nữa, đối với Liverpool, hủy hoại thế trận dễ hơn là phá vỡ phòng tuyến đối phương. Benitez nói: "Cho dù tôi biết rất rõ Betis thì Liverpool vẫn phải chơi hết sức thận trọng bởi vì họ là một đội bóng đẳng cấp, một đội thiện nghệ lối chơi phản công trên sân khách với những tiền đạo có tốc độ cao. Betis chơi rất nhanh và phản công rất bén, vì vậy chúng tôi phải nhận thức được công việc của mình và hiểu rằng chúng tôi chưa nắm chắc được điều gì".
Liverpool hy vọng mũi nhọn Luis Garcia và tiền vệ Xabi Alonso sẽ hồi phục kịp để đối đầu với những người đồng hương ở Betis. Garcia bị đau họng còn Alonso cũng phải rời sân trận gặp Portsmouth, nhưng, Benitez tiết lộ là ông thay họ ra chỉ để "phòng xa" và cả hai sẽ "đạt phong độ trong trận Betis".
Liverpool cũng có lại tiền đạo Harry Kewell, tiền vệ Mohamed Sissoko và John Arne Riise, cả ba đều được dưỡng sức trận cuối tuần sau lượt trận đấu quốc tế. Đối với Betis, cơn khủng hoảng chấn thương vẫn chưa dừng lại. Hai tuần trước họ mất tiền đạo Oliveira, còn cuối tuần qua Dani cũng bị đau dây chằng đầu gối trái trong trận thua Seville và sẽ vắng mặt cả tháng. Dani là cầu thủ ghi bàn quyết định trong trận thắng Chelsea, và sự vắng mặt của anh cùng nhiều trụ cột khác là tổn thất quá lớn cho Betis trong thời điểm này.
Betis vốn đã yếu, nay càng yếu hơn, họ lại phải dâng lên tấn công để giành phần thắng và càng dễ rơi vào cái bẫy phản công của Liverpool. Thế cuộc đó và lực lượng đó, việc Betis bị thua đậm ở cuối trận là điều hết sức bình thường.
Dự đoán: Liverpool thắng 2-0.