Hàng nghìn em nhỏ dự chương trình Tết thiếu nhi tại khuôn viên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Mang Tết thiếu nhi đến bệnh viện

Nguyễn Gia B. (7 tuổi, Quảng Bình), vừa mổ u bạch huyết 5 ngày trước ngồi từ đầu tới cuối chương trình Tết thiếu nhi “Ngày hội của bé” tại khuôn viên Bệnh viện Nhi Trung ương. “Cháu chỉ ước mơ cháu sớm hết đau, nhanh khỏi bệnh được về nhà”, B. tâm sự. Đó không chỉ là tâm sự của B., mà còn của hàng nghìn bệnh nhi khác đang nằm điều trị dài ngày tại đây. 
Lọn tóc buộc chun vàng - món quà đặc biệt của cặp đôi song sinh gửi tặng các bạn nhỏ đang mắc căn bệnh ung thư quái ác. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Tết Thiếu nhi: Hy vọng thắp lên từ những lọn tóc buộc chun vàng

Ngày 25/5/2022 có lẽ là một ngày đặc biệt của cặp chị em song sinh Ngô Minh Tâm và Ngô Minh Thư (lớp 3B, Trường tiểu học Trung Thành I, Phổ Yên, Thái Nguyên) khi cả hai quyết định cắt đi mái tóc dài óng ả. Xong xuôi, hai chị em cẩn thận buộc lọn tóc dài bằng một sợi dây chun vàng, rồi cặm cụi viết một bức thư gửi người bạn nhỏ bị ung thư mà hai em chưa từng gặp mặt.

Đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan T.Ư vận chuyển nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế hỗ trợ các địa phương chống dịch Covid-19 từ sáng sớm.

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, Đoàn Khối các cơ quan T.Ư đã vận động, quyên góp được hơn 1,7 tỷ đồng tiền mặt, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Sáng sớm 5-6, Đoàn tình nguyện của tuổi trẻ Khối đã xuất quân lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.