Tạo khoang kín trên thùng xe tải để vận chuyển ma túy

Cục CSÐT tội phạm ma túy phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia. Thủ đoạn của đối tượng là tạo thêm khoang kín trên thùng xe để giấu ma túy, bố trí người ngồi trong nhằm phi tang, thủ tiêu tang vật khi bị phát hiện.

Hơn hai mươi đối tượng trong đường dây đã bị bắt giữ. Chúng khai nhận đã buôn bán trót lọt hàng chục bánh hê-rô-in. Nguồn ma túy được khai thác từ biên giới các tỉnh Nghệ An, Sơn La, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) về tiêu thụ.

Trời ngả về chiều. Tại khu vực ngã ba Tòng Ðậu, huyện Mai Châu (Hòa Bình), các trinh sát Cục CSÐTTPMT phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình đón lõng kiểm tra chiếc xe ô-tô nghi vấn vận chuyển ma túy. Mặc dù nhận được tín hiệu dừng xe, nhưng lái xe ô-tô tải IFA, biển kiểm soát 36L-7382 vẫn không dừng lại mà tiếp tục chạy. Với tinh thần kiên quyết truy bắt, các chiến  sĩ  công  an đã  chặn  xe  ô-tô, cản chiều tiến của chiếc xe tải, buộc lái xe Trần Ðăng Bình, ở Kiều Ðại 2, phường Ðông Vệ (TP Thanh Hóa) phải dừng xe. Trên xe, còn có hai người phụ nữ là Nguyễn Kim Hải, sinh năm 1974 và Nguyễn Thị Chinh, sinh năm 1979, cùng trú tại phường Ðông Vệ. Trên thùng xe chỉ chở mấy phuy dầu không. Ngay lập tức, các trinh sát đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng tất cả bộ phận chiếc xe, cùng hành lý mang theo của những người trên xe. Sau hơn hai tiếng kiên trì kiểm tra, với con mắt tinh thông nghiệp vụ, họ đã phát hiện một bộ phận được sáng chế rất tinh vi là khoang kín của thùng xe, giáp buồng lái. Bật những miếng gỗ của khoang, phát hiện một can xăng và một phụ nữ bị ngất vì hơi xăng và ngột ngạt, thiếu không khí. Ðó chính là Ðoàn Thị Thanh Hương, vợ của lái xe Trần Ðăng Bình. Trên tay Hương còn dính đầy hê-rô-in vì khi phát hiện có động, thị đã nhanh tay đập tan bánh hê-rô-in cho vào can xăng để tiêu hủy. Ngoài một can xăng lẫn hê-rô-in, năm vỏ bao hê-rô-in, hơn 13 triệu đồng tiền mặt và các vật chứng khác... cũng đã bị thu giữ.

Trước những tang vật không thể chối cãi, các đối tượng đã phải thừa nhận hành vi phạm tội. Từng lái xe vận tải hàng hóa bắc - nam, lại nghiện ma túy, cho nên Bình quen biết nhiều đối tượng buôn chuyến và buôn ma túy chuyên nghiệp. Biết buôn ma túy nhiều lãi, Bình đã nhận lời tham gia vận chuyển ma túy cho các chủ đại lý hê-rô-in lớn của TP Thanh Hóa. Sau khi mua chiếc xe IFA nói trên, Bình nghĩ cách gia cố thêm khoang kín của thùng xe để chở hàng lậu và ma túy, nhằm tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Thùng xe được làm thêm một ngăn nhỏ rộng khoảng

45 cm, phía trong đủ cho một người ngồi. Phía dưới đáy khoang, có một lỗ nhỏ diện tích 20 x 20 cm để đưa ma túy từ ngoài vào và tẩu tán tang vật nếu bị phát hiện. Trong khoang còn một can xăng 20 lít để khi bị kiểm tra, người ngồi trong sẽ dùng dao, kéo, búa đinh cắt hê-rô-in cho vào can xăng phi tang và do xăng không hòa tan với hê-rô-in, sẽ "khôi phục" lại để tiếp tục sử dụng sau khi bị kiểm tra, phát hiện.

Với quái chiêu vận chuyển hê-rô-in "độc nhất vô nhị" như trên, Bình đã được các "đại gia" ma túy hoàn toàn tin tưởng. Mặc dù nhiều lần bọn chúng đã bị chặn bắt, kiểm tra vẫn không bị phát hiện, nhiều chuyến "hàng" đã được vận chuyển trót lọt. Mỗi bánh hê-rô-in mua ở biên giới giá 82 triệu đồng, về bán lại lãi khoảng 40-50 triệu đồng; riêng vợ chồng Bình - Hương nhận từ 4 đến 6 triệu đồng tiền công vận chuyển mỗi chuyến hàng. Tùy theo tốc độ tiêu thụ, khoảng 7-10 ngày, vợ chồng Bình, Hương lại đi Mộc Châu (Sơn La) hay lên Mường Lát (Thanh Hóa) lấy hàng, từ một đến năm bánh hê-rô-in. Là những kẻ buôn ma túy ranh ma và chuyên nghiệp, chúng rất cảnh giác. Bình hẹn các chủ hàng tập kết ở Bưu điện Thanh Hóa hoặc ở Bệnh viện Hiệp Lực (Ðông Thọ) vào khoảng 23, 24 giờ, sau năm tiếng đồng hồ tới  Mộc Châu. Sau đó các chủ hàng điện thoại liên lạc với những đầu nậu cung cấp "hàng" ở vùng giáp biên, thuê xe ôm vận chuyển ra xe ô-tô. Ðể ngụy trang vận chuyển ma túy, trên thùng xe chở những phuy dầu rỗng, còn Bình bố trí Hương chui vào ngồi trong khoang kín để giữ hàng và phi tang khi có động, các chủ hàng ngồi trên buồng lái. Khi về tới gần Thanh Hóa, chủ hàng ôm "hàng" xuống xe và sau đó, những bánh hê-rô-in sẽ được xé lẻ, tỏa đi  các đại lý phân phối "hàng trắng" trong thành phố. Ngoài những chuyến hàng thường ngày, vào những ngày lễ, Tết là cao điểm để bọn chúng lợi dụng vận chuyển vì mật độ tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng không như ngày thường. Ngày 26 Tết Bính Tuất, Nguyễn Kim Tuấn ở đường Lê Thánh Tông, phường Ðông Vệ cùng em là Nguyễn Kim Hải tranh thủ lên Mộc Châu mua một bánh hê-rô-in về bán lẻ. Chỉ sau đó một tuần, ngay từ mồng 2 Tết âm lịch, vợ chồng Bình đã "xuất hành" chuyến hàng đầu tiên của năm mới, chở Lưu Thị Liên, sinh năm 1948 ở Quang Trung và Nguyễn Thị Phú (tức Gái) ở Trần Hưng Ðạo (TP Thanh Hóa) lên xã Trung Lý, huyện Mường Lát mua hê-rô-in, với tiền công 6 triệu đồng... Vợ chồng Bình, Hương trở nên giàu có sau mỗi chuyến hàng tội lỗi nói trên.

Qua thu thập tài liệu cùng khai thác lời khai các đối tượng, cơ quan điều tra đã bắt giữ hàng loạt chủ hàng thường xuyên thuê xe của Bình đi lấy hàng. Nghe tin Bình, Hương cùng đồng bọn bị bắt, thị Liên và thị Phú quá hoảng sợ đã chuyển địa điểm cư trú, còn Tuấn vào TP Hồ Chí Minh lẩn trốn. Từng tham gia buôn ma túy lâu năm, Tuấn nổi tiếng là một "đại gia" giàu có, chịu chơi, quan hệ rộng ở TP Thanh Hóa, với chiếc xe Méc-xê-đéc bóng lộn. Cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét khẩn cấp nhà Tuấn thu giữ một số tài liệu liên quan. Biết không thể thoát tội, được cơ quan điều tra tích cực vận động, Tuấn đã ra đầu thú, thừa nhận hành vi tội lỗi.

Ðầu mối cung cấp hàng cho các đối tượng ở Thanh Hóa tại Sơn La là Lê Thị Lợi, sinh năm 1972 và chồng "hờ" của Lợi là con nghiện nặng Trần Ðăng Hinh, ở tiểu khu 66, thị trấn Nông trường Mộc Châu. Chồng cũ của Lợi cũng từng phạm tội về ma túy, khi đang thụ án thì Lợi ly hôn, sống cùng Hinh để tiếp tục lao vào con đường buôn bán "cái chết trắng". Bản thân Hinh cũng đang nằm trong "tầm ngắm" của nhiều chuyên án với vai trò là đầu nậu của nhiều đường dây ma túy về xuôi. Hồi 5 giờ sáng 26-4, Hinh và Lợi đã bất ngờ bị bắt. Một tháng sau, nữ quái Ðỗ Thị Dung ở tiểu khu 84 thị trấn Nông trường Mộc Châu cũng phải tra tay vào còng số tám vì bán ma túy cho thị Chinh, Phú và Liên. Cơ quan điều tra cũng khởi tố ba đối tượng Sồng A Dếnh, sinh năm 1980; Sồng A Vàng, sinh năm 1966 và Giàng A Páo, sinh năm 1981 đều trú tại Loóng Luông, Mộc Châu (Sơn La) về hành vi trực tiếp hoặc thông qua tên Hinh, thị Dung bán hê-rô-in cho các đại gia ma túy ở Thanh Hóa. Tuy nhiên, ngày 5-5, chúng đã bị Công an Quảng Ninh bắt giữ trong một vụ án ma túy khác.

Sau thời gian dài dày công mai phục, kiên trì đấu tranh, các trinh sát đã chặt đứt mắt xích quan trọng chuyên cung cấp hê-rô-in vào địa bàn TP Thanh Hóa. Với chiến công xuất sắc này, các đơn vị tham gia phá án đã được khen thưởng kịp thời. Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Có thể bạn quan tâm