Một bất ngờ nữa lại xảy ra tại vòng đấu bảng Euro 2004 khi tân binh Latvia giành một điểm xứng đáng trong trận đấu rất gay cấn với cỗ xe tăng Đức tại bảng D.
Được đánh giá mạnh hơn hẳn đối thủ Latvia nhưng diễn biến thực tế trên sân cho thấy, đội tuyển Đức chỉ cầm bóng được nhiều hơn (62%) và tạo được nhiều cú sút hơn (10 so với 4) trong hiệp 1. Tuy nhiên, nếu xét về cơ hội nguy hiểm có thể tạo nên bàn thắng thì cả hai đội cùng chỉ có 2 lần. Thậm chí chính Latvia là đội tạo được cơ hội rõ nét nhất. Phút thứ 40, tiền đạo Verpakovskis của đội Latvia đột phá qua hàng phòng ngự đội tuyển Đức để đối mặt với thủ môn Kahn, chỉ tiếc cú dứt điểm của anh không đủ lực để thành bàn thắng. Trong khi đó, hầu hết các cơ hội của đội tuyển Đức là những cú sút xa, vì thế cũng không thật sự nguy hiểm.
Hiệp hai, đội tuyển Đức liên tiếp gây sức ép sang phần sân đối phương nhưng các chân sút của họ hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự dày đặc của đội Latvia cũng như sự xuất sắc của thủ môn Kolinko. Tỷ lệ cầm bóng của đội tuyển Đức tiếp tục tăng lên tới 65 %, họ thực hiện tới 22 lần dứt điểm nhưng những cú sút phạt, sút xa, sút cận thành, đánh đầu... đều không trúng mục tiêu. Các tuyển thủ của đội tuyển Đức như Frings, Ballack, Schneider... lần lượt có cơ hội dứt điểm mà tỷ số vẫn không hề thay đổi. Ba sự thay đổi liên tiếp của huấn luyện viên Voller ở hiệp hai nhằm gia tăng sức tiến công đã không gặt hái được hiệu quả mong muốn. Để đội bóng "chiếu dưới" Latvia cầm hòa, đội tuyển Đức chứng tỏ họ vẫn chưa phải là một ứng cử viên vô địch. Chuyển từ sơ đồ 4-5-1 sang 4-4-2, huấn luyện viên Voller chưa tìm được "chất kết dính" cần thiết cho các cầu thủ. Sau hai trận hòa liên tiếp, đội tuyển Đức mới được hai điểm trong khi họ sẽ phải gặp "ngựa ô" CH Séc trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Rõ ràng, con đường phía trước của họ là hết sức gian nan.