<p>Bài dự thi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh</p>

Tấm lòng vàng của những mảnh đời bất hạnh

NDĐT- Đã 30 năm nay, ông lão ấy vẫn thầm lặng, cần mẫn làm một việc mà lúc đầu mọi người cho là dở hơi, gàn dở - Đi quyên tiền giúp đỡ những người bất hạnh. Đó là ông Thái Văn Thành ở tổ dân phố Lê Hồng Phong, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Bạn của những người nghèo

Ông Thành vốn là một chiến sĩ tham gia cách mạng thời tiền khởi nghĩa năm 1944 ở Đà Nẵng. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ông được tập kết ra Bắc.

Sau khi ra quân, với tinh thần của một bộ đội Cụ Hồ, ông luôn nghĩ: “Mình là người còn sống sau chiến tranh, phải tiếp tục phát huy truyền thống của ông cha để lại, để làm cho nước mình ngày càng giàu đẹp hơn, để dân mình đỡ khổ và để trong cuộc sống sẽ bớt đi những mảnh đời bất hạnh”.

Nghĩ thế, ông bắt tay vào việc đi quyên góp tiền từ thiện giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh từ đó.

Ông kể, lúc đầu bà con xóm làng không hiểu được việc làm của ông, ai cũng nghĩ ông bị hâm nặng. Ngay những người thân trong gia đình cũng không ủng hộ ông.

Mọi người khuyên ông: “Nhà ta thuộc diện nghèo nhất xóm, còn chưa lo được cho mình thì ai khiến ông đi làm những việc đó. Ông làm thế để làm gì?”

Ông Thành chỉ trả lời rằng: “Đảng, Bác khiến ông làm. Tâm ông khiến ông làm. Nhà mình “rách” ít hơn nhà người, thì phải đùm bọc người khác chứ!”.

Ông tham gia hội chữ thập đỏ của thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn. Cũng từ đó, hình ảnh một ông cụ với chiếc áo có có in hình chữ thập của hội chữ thập đỏ trở lên quen thuộc với mọi người trong làng, ngoài xã.

Khi còn khỏe, ông đạp xe đi khắp mọi nơi, từ những tỉnh lân cận đến những tỉnh xa xôi ở hai đầu đất nước để quyên tiền làm từ thiện. Hành trang của ông chỉ là tấm lòng chân thành muốn giúp đỡ những con người còn nhiều bất hạnh trong cuộc sống.

Bây giờ, vì tuổi cao, sức yếu, không đạp xe đi xa được nữa thì ông có những cách khác để kiếm tiền giúp người nghèo. Mỗi ngày cứ 6 giờ sáng, ông lại mặc áo chữ thập lên đường đi vận động những người có lòng hảo tâm quyên góp giúp người nghèo khó. Ông tính trung bình mỗi ngày ông phải đi bộ 10 cây số.

Ông đặt ra chỉ tiêu là mỗi ngày phải kiếm được 30 nghìn đồng để bỏ vào hòm từ thiện vì người nghèo mà ông đặt ở góc nhà. Những ngày không đi quyên tiền được thì ông ở nhà trồng cây cảnh, rồi mang đi bán để lấy tiền giúp người nghèo.

Ông còn lặn lội đến tận các cơ quan, các điểm bưu điện để xin những phong bì, sách báo cũ đã bỏ đi để về gom lại bán đồng nát. Số tiền đó ông cũng để bỏ vào hòm từ thiện.

Số nhật ký những tấm lòng vàng

Ông tâm sự: “Công việc của ông là làm phúc giúp người thôi. Nhưng ai đã quyên tiền giúp ông thì dù là cây kim, sợi chỉ ông cũng nhớ ơn mãi”. Vì thế mà những ai có lòng hảo tâm quyên tiền giúp người nghèo, ông đều cẩn thận ghi vào một cuốn sổ mà ông gọi là: “Sổ nhật ký những tấm lòng vàng”. Đó là nơi ông lưu giữ những tấm lòng vàng ở khắp nơi xa gần gửi giúp ông làm từ thiện.

Ông thường xuyên đọc báo mỗi ngày, gặp những nhà hảo tâm, ông cắt mẩu báo đó để riêng ra, rồi sẽ tìm đến gặp nhà hảo tâm đó quyên tiền.

Trong vườn nhà ông Thành còn có rất nhiều những cây thuốc ông trồng để cứu người những lúc đau ốm.

Khi chính quyền xây nhà văn hóa khu phố, bản thân ông Thành đã đóng góp hơn 10 triệu đồng.

Bây giờ thì không ai còn nói ông Thành là người gàn dở nữa. Ông đã trở thành người bạn thân thiết của những người nghèo, những mảnh đời bất hạnh quê ông. Nhờ tấm lòng vàng của ông mà biết bao người đã vượt qua được những khó khăn để tiếp tục sống: Đó là một cô gái tật nguyền do di chứng chất độc màu da cam, là một em bé mồ côi, là ba cha con trong túp lều rách nghèo khổ…

Cảm phục trước hành động cao cả của ông, nhiều người cứ gặp bóng áo chữ thập của ông là gọi lại để quyên tiền, khi thì dăm ba chục, khi vài trăm…Có những người trước đây ông đến vận động làm từ thiện đã đuổi ông về thì nay hiểu ra và mang tiền đến giúp ông.

Có những đoàn nhà báo, đoàn cựu chiến binh từ các tỉnh khác biết đến ông, đã tìm đến. Không gặp ông ở nhà, họ đã gửi lại số tiền nhỏ, nhờ bà con hàng xóm chuyển đến ông để ông giúp người.

Nhiều người đã ghi vào cuốn sổ nhật ký những tấm lòng vàng những dòng rất xúc động: “Con rất quý trọng và khâm phục ông. Nhất định khi con lớn, con đã noi gương ông, giúp đỡ mọi người, cống hiến thật nhiều cho xã hội. Ông cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé, để tiếp tục công việc thiêng liêng của cuộc đời ông và xã hội.” - Anh Phạm Quang Sơn.

Nói về những việc làm của mình, ông Thành chỉ cười: “Ông đã là bộ đội Cụ Hồ, ông chỉ làm theo những gì Bác dạy: Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm”.

Điều ông Thành còn trăn trở lúc này là rồi những thế hệ của ông sẽ khuất thời. Ông mong những người trẻ sẽ tiếp nối truyền thông “thương thân thương ái, lá lành đùm lá rách” của dân tộc để cưu mang những mảnh đời không may mắn trong cuộc sống.

“Bây giờ mà phát động được phong trào người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện thì hay quá!” - Ông Thành tâm sự.

Mong rằng những điều trăn trở của ông Thành sẽ sớm thành hiện thực để phong trào làm từ thiện được nhân rộng trong toàn xã hội, để cuộc sống bớt đi những mảnh đời bất hạnh.

Có thể bạn quan tâm