Tấm lòng cụ Đỗ Thị Loan đối với học sinh

Những ngày đầu tháng 8, các trường học ở xã Tân Hội, huyện Đan Phượng (Hà Nội) tích cực chuẩn bị đón học sinh tựu trường, bước vào năm học mới 2023-2024. Tuy nhiên, nhiều thiết bị phục vụ dạy học của các trường đã quá cũ, hư hỏng. Biết vậy, cụ Đỗ Thị Loan (84 tuổi, thôn Thượng Hội không ngần ngại mang 750 triệu đồng tiền tiết kiệm ủng hộ quỹ khuyến học và ủng hộ các trường mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ giảng dạy.
0:00 / 0:00
0:00
Cụ Đỗ Thị Loan trao quà tặng các cháu Trường mầm non Tân Hội A.
Cụ Đỗ Thị Loan trao quà tặng các cháu Trường mầm non Tân Hội A.

Chuẩn bị bước vào năm học mới 2023-2024, Trường mầm non Tân Hội A có 533 cháu mầm non, dự kiến chia thành 19 nhóm lớp. Mặc dù trường đã được địa phương, ngành giáo dục quan tâm đầu tư nhưng so với nhu cầu giảng dạy thì một số thiết bị phục vụ dạy học chưa đáp ứng được.

Cô giáo Ngô Thị Nhã, Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Hội A cho biết: Khoảng những năm 2010, nhà trường được đầu tư mua sắm một số máy tính và máy in phục vụ công tác. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm sử dụng, máy bị hỏng hóc, cấu hình không còn phù hợp cho một số phần mềm phục vụ giảng dạy, gây khó khăn trong chuẩn bị bài giảng của các cô giáo.

Ngày 15/8 vừa qua, cụ Đỗ Thị Loan đã hỗ trợ 100 triệu đồng giúp nhà trường mua sáu bộ máy tính, máy in, loa kéo, ti-vi... để khắc phục vấn đề này. “Sự hỗ trợ của cụ Loan rất kịp thời và thiết thực. Có được hệ thống máy móc phục vụ soạn bài, in ấn các bài tô, vẽ cho trẻ; lưu trữ tài liệu và các phần mềm… sẽ giúp nhà trường nâng cao chất lượng dạy học, chăm sóc trẻ ngày một tốt hơn. Tấm lòng của cụ thật đáng trân trọng” - cô giáo Nhã chia sẻ.

Niềm vui không chỉ đến với Trường mầm non Tân Hội A ngay trước thềm năm học mới mà các trường học trên địa bàn xã Tân Hội khác đều được ủng hộ mua sắm thiết bị phục vụ dạy học. Trong đó, cụ Loan hỗ trợ Trường mầm non Tân Hội B hai đợt với 250 triệu đồng; Trường tiểu học Tân Hội A, Trường tiểu học Tân Hội B và Trường trung học cơ sở Tân Hội, mỗi trường 100 triệu đồng.

Ngoài ra, cụ Loan cũng ủng hộ Quỹ Khuyến học (Hội Khuyến học xã Tân Hội) 100 triệu đồng. Theo Chủ tịch UBND xã Tân Hội, Đỗ Văn Mười, ở Tân Hội, cụ Đỗ Thị Loan luôn là tấm gương có nhiều đóng góp xây dựng quê hương. Cụ là người hiền hòa, thân thiện, cởi mở và luôn quan tâm đến các phong trào khuyến học, khuyến tài, giáo dục.

Các năm trước, cụ ủng hộ kinh phí rất lớn để xây dựng cổng làng Thượng Hội, xây dựng chùa, đền Voi Phục; xây dựng nhà thờ họ, quỹ khuyến học của dòng họ… Mới đây nhất, chỉ trong hơn hai tháng, cụ Loan đã ủng hộ các trường và quỹ khuyến học 750 triệu đồng từ tiền tiết kiệm của bản thân. Cụ là tấm gương sáng cho phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Ông Nguyễn Phương Đông, con trai cụ Đỗ Thị Loan cho biết: “Từ nhỏ, chúng tôi đã được bố, mẹ giáo dục về tình yêu thương, chia sẻ, đùm bọc những người khó khăn. Số tiền ủng hộ đều là tiền tích góp của mẹ. Chúng tôi rất vui và luôn ủng hộ việc làm ý nghĩa của mẹ”.

Cụ Đỗ Thị Loan cho biết, từng có 25 năm làm “cô nuôi dạy trẻ” cho nên rất thấu hiểu và yêu nghề giáo. Đầu tư cho giáo dục là việc làm ý nghĩa, quý giá nhất nên cụ mong muốn được đóng góp, ủng hộ cho ngành giáo dục địa phương. Cũng theo cụ Loan, do dân số gia tăng, học sinh ngày một đông cho nên năm 2021, Trường mầm non Tân Hội được tách ra thành trường A và trường B. Trường mầm non B chuyển tới vị trí mới đã được Nhà nước đầu tư xây dựng khang trang, đạt chuẩn quốc gia.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạng mục cần được xã hội hóa để cô và trò có môi trường học tập tốt nhất. Sau khi biết Trường mầm non Tân Hội B chưa có mái hiên di động che nắng, mưa ở sân trường cho trẻ sinh hoạt ngoài trời; thiếu một số bộ máy vi tính để ở các nhóm lớp phục vụ công tác dạy học, cụ Loan đã đề xuất được hỗ trợ những hạng mục nêu trên.

Từ việc hỗ trợ Trường mầm non Tân Hội B phát huy hiệu quả tích cực, cụ Loan quyết định hỗ trợ mua sắm một số trang thiết bị cho các trường học khác trên địa bàn xã và Quỹ Khuyến học của Hội Khuyến học xã. “Cũng may mắn, khi còn trẻ, tôi làm ăn, tích góp được ít vốn cho nên mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục được ủng hộ các trường có thêm trang thiết bị phục vụ dạy học tốt hơn và ủng hộ các quỹ khuyến học; góp phần nhỏ bé giúp các cháu có hoàn cảnh khó khăn có thể vươn lên học tập tốt...”, cụ Đỗ Thị Loan chia sẻ.