Romario chính thức treo giày

Tạm biệt Chú lùn nhỏ

Không ít lần Romario đã tuyên bố treo giày để rồi lại "thất hứa". Nhưng có vẻ lần này là một quyết định nghiêm túc. Ở tuổi 42, Baixinho (gã lùn) dường như đã chồn chân mỏi gối...

Tài năng và sự phóng túng

"Romario là một ông vua vòng cấm địa", Thánh Johan Crưyff đã nói như thế. "Romario luôn nằm trong Dream Team của tôi", huyền thoại Maradona không ngần ngại khẳng định. Còn Roberto Baggio, một trong những kẻ thất bại vĩ đại trước Romario, ca ngợi: "Anh ấy là một nghệ sĩ trong khu vực 16m50". Chừng ấy cũng đủ để khẳng định Romario chính là một trong những tài năng kiệt xuất của lịch sử bóng đá thế giới.

Quả thật vòng cấm địa là khu vực hoạt động ưa thích của Romario. Đó là mảnh đất mà anh có thể phô diễn kỹ thuật hoàn hảo cùng khả năng kết thúc hết sức đa dạng. Ở mảnh đất ấy, anh là một huyền thoại của PSV với 163 bàn thắng/165 trận, là ngôi sao sáng trong Dream Team của Barcelona. Ở mảnh đất ấy, anh đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đã VĐTG trên đất Mỹ, trong khoảnh khắc mà Baggio gục ngã. Cũng với những pha dứt điểm tinh tế đến như thế, Romario đã giành ngôi Vua phá lưới Brasileirao 2005, ở tuổi... 39, vượt qua cả thần đồng Tevez của Corinthians ở mùa giải ấy.

Nhiều người từng khẳng định, Romario đã có thể sánh ngang với những huyền thoại như Pele hay Cruyff nếu như anh không có cuộc sống phóng túng bên ngoài sân cỏ. Chính tiền đạo này đã thừa nhận rằng mình là một gã trai sống về đêm, nhưng điều ấy chẳng hề ảnh hưởng đến khả năng ghi bàn. Một ngày trước trận đấu, Romario có thể nhảy nhót, quậy phá tưng bừng trong một hộp đêm nào đó, bên những cô gái bốc lửa và tiếng nhạc chát chúa, nhưng sau đó, anh vẫn có thể là nỗi khiếp đảm của những hàng phòng ngự đối phương.

Con người của Romano là như thế, một sự kết hợp hoàn hảo giữa tài năng và sự phóng túng. Khi đã treo giày, anh còn tỏ ra hồ hởi "Tôi ghét tập luyện, và giờ thì chẳng ai có thể bắt tôi phải làm thế nữa rồi".

Những ngày cuối của sự nghiệp

Romario muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cả sự nghiệp cũng như thời điểm anh giã từ trái bóng tròn. Đó là lý do mà anh đã làm cả một đĩa DVD về sự kiện này. Romario thừa nhận rằng mình buộc phải treo giày bởi cơ thể không cho phép tiếp tục chơi bóng đỉnh cao nữa. Kể từ tháng 11 năm ngoái, anh đã không chơi một trận đấu nào nữa, anh đã tăng lên 4 kg và nặng nề hơn hẳn trong những bước di chuyển. Đó là những ngày thực sự buồn tẻ với Romario. Tháng 12, anh bị cấm thi đấu 120 ngày vì phản ứng dương tính với finasteride, một chất nằm trong danh mục cấm của Hiệp hội chống doping thế giới (WADA) trong một trận đấu hồi tháng 10. Mãi đến tháng Hai vừa rồi, Romario mới được minh oan vì đó chỉ là tác dụng của thuốc chống rụng tóc mà anh phải sử dụng (một dấu hiệu của tuổi già).

Romario cũng có những trải nghiệm trên băng ghế HLV trong năm trận đấu với tư cách cầu thủ kiêm HLV của Vasco da Gama. Nhưng khi chủ tịch Eurico Miranda can thiệp vào chuyên môn bằng việc đòi sắp xếp đội hình thì anh nhất quyết từ bỏ nhiệm vụ này. Điều ấy cũng chẳng lạ đối với một người cá tính mạnh như Romario.

Thực ra trong sự nghiệp của mình, Romario còn nhiều thời điểm chán nản hơn thế. Ít ai có thể quên những giọt nước mắt tiếc nuối khi anh không thể dự France 98 vì chấn thương hay những lúc bị Scolari phớt lờ trong hành trình đến Viễn Đông 4 năm sau đó. Nhưng kể cả những thời điểm ấy hay là bây giờ, tình yêu với trái bóng vẫn vẹn nguyên trong anh. Dù đã treo giày, nhưng Romario không từ chối bất cứ trận đấu kỷ niệm nào nếu được mời. Tạm biệt, và hẹn gặp lại, Baixinho!

1002

Đó là tổng số bàn thắng trong sự nghiệp Romario. Đặc biệt, bàn thứ 1000 được ghi từ chấm phạt đền trong chiến thắng 3-1 trước Sport Recife ở Brasileirao 2007. Tuy nhiên, 77 bàn đến từ các giải trẻ, và 172 bàn khác đến từ các trận không chính thức.