Sức trẻ ở Lữ đoàn Ðặc công Biệt động anh hùng

Ðến thăm Lữ đoàn Ðặc công Biệt động 1 vào một ngày đầu tháng 3, mặc dù tiết trời giá rét, mưa phùn, nhưng trên thao trường, bãi tập, cán bộ, chiến sĩ vẫn hăng say luyện tập, phấn đấu giành kết quả cao nhất trong đợt thi đua cao điểm, hướng tới chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày thành lập Binh chủng Ðặc công Anh hùng (19-3), 60 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ (7-5).

Tự hào truyền thống anh hùng

Ðại tá Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Ðảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Ðặc công Biệt động(ÐCBÐ) 1, cho biết: Lữ đoàn được thành lập ngày 15-4-1968. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Ðặc công, lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ từng là nỗi khiếp đảm của quân thù. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã trực tiếp tham gia chiến đấu hàng trăm trận; loại khỏi vòng chiến đấu hàng nghìn tên địch; phá hủy nhiều máy bay, hàng trăm tấn bom, đạn... Nổi bật là trận đánh ngày 9-1-1972 vào sân bay UT (T90), chỉ với hai cán bộ, chiến sĩ đơn vị "xung trận", chiến đấu dũng cảm, mưu trí, táo bạo, đã phá hủy tám máy bay chiến lược B52, diệt 40 tên địch... Truyền thống anh hùng, vẻ vang đó là niềm tự hào, được lớp cán bộ, chiến sĩ đơn vị hôm nay kế thừa, phát huy. Những năm qua, đơn vị thực hiện tốt phương châm, phương pháp huấn luyện; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại, diễn tập sát thực tế chiến đấu. Hằng năm, đơn vị tổ chức các Ðội luân phiên huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác vận động quần chúng, cách vị trí đóng quân từ 50 đến 70 km, thời gian từ 1,5 đến hai tháng; kết hợp huấn luyện với rèn luyện thể lực để bộ đội "tăng sức bền, thêm sức dẻo"...

Có mặt tại thao trường huấn luyện kỹ, chiến thuật đặc công, Ðội 7 (Ðội chống khủng bố) đang tổ chức luyện tập các kỹ thuật chuyên ngành. Ðược chứng kiến chiến đấu viên (CÐV) của các mũi chiến đấu trong bộ quân phục dã chiến, mang theo vũ khí, trang bị, từ tầng ba ngôi nhà ba tầng (cách mặt đất chừng 20 mét), thực hiện động tác thả dây chiến thuật; các CÐV leo trèo dây chống sét nhà cao tầng và vận động hành lang, cầu thang bí mật áp sát khống chế đối tượng khủng bố... Ðộng tác của các CÐV diễn ra mau lẹ, chuẩn xác, khiến chúng tôi ai nấy đều cảm phục và được một phen..."thót tim"! "Huấn luyện chuyên ngành chống khủng bố tính nguy hiểm, độc hại cao, nhiều nội dung như: thả dây chiến thuật, leo trèo nhà cao tầng, võ chiến đấu, nhảy dù... đòi hỏi cán bộ, CÐV phải có thể lực tốt, tâm lý vững, thực hiện động tác phải chuẩn xác, nếu không cẩn trọng rất dễ xảy ra tai nạn"- Mũi trưởng Mũi 2, Thượng úy Ngô Minh Tuấn tâm sự. Ðể huấn luyện "chính quy, tinh nhuệ, thiện chiến", Ðội 7 luôn tổ chức huấn luyện chặt chẽ, coi trọng huấn luyện thành thạo kỹ, chiến thuật cá nhân, tổ, mũi chiến đấu... Nhiều năm qua, Ðội 7 luôn đạt đơn vị huấn luyện giỏi, dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của Lữ đoàn.

Cán bộ sâu sát, gần gũi bộ đội

Tuy là thời bình, nhưng nhiệm vụ của người lính ÐCBÐ đòi hỏi càng cao, vừa huấn luyện, vừa trực sẵn sàng chiến đấu (SSCÐ), nhất là vào các dịp ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội, đơn vị tổ chức trực SSCÐ 24/24 giờ trong ngày.

Ðể bộ đội yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị, đội ngũ cấp ủy, chỉ huy các cấp đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; sâu sát, gần gũi bộ đội, kịp thời chia sẻ, động viên cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn... Như trường hợp của Ðại úy Hồ Văn Tấn, 40 tuổi, CÐV Ðội 7, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Anh Tấn quê ở xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), nhà có năm anh em, anh Tấn là con cả. Vợ anh Tấn là chị Kiều Thị Nguyệt, 38 tuổi, là nhân viên y tế của xã. Bố thì tuổi cao, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên nằm viện dài ngày. Vợ chồng anh Tấn sinh được hai cháu, trong đó cậu con trai út bốn tuổi là Hồ Việt Dũng mắc bệnh tự kỷ... Cho nên, vợ anh Tấn đã phải xin nghỉ việc dài ngày, ra Hà Nội thuê nhà ở gần đơn vị để tiện chăm sóc mẹ và chữa bệnh cho con. Theo quy định, 100% quân số phải trực SSCÐ, nhưng Chỉ huy đơn vị vẫn linh động, tạo điều kiện để Ðại úy Tấn tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ cùng vợ chăm sóc mẹ và đưa con đến trung tâm chữa bệnh. Cùng với đó, chỉ huy các cấp còn kịp thời thăm hỏi, động viên, vận động cán bộ, chiến sĩ quyên góp giúp đỡ anh Tấn ba triệu đồng giải quyết lúc khó khăn... "Ðược đơn vị quan tâm, đồng đội giúp đỡ, tôi và gia đình rất cảm động và biết ơn. Tôi luôn xác định, mình là người lính, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn thế nào, cũng luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao"- Ðại úy Tấn xúc động nói.

Ðến bãi tập của Ðội 10 ÐCBÐ, đúng lúc đơn vị đang tổ chức huấn luyện các CÐV kỹ thuật mắc tăng, võng. Trò chuyện cùng Mũi trưởng Mũi 1, Thượng úy Phạm Ngọc Hưng và tốp cán bộ, CÐV trẻ sau phút nghỉ giải lao, được biết, ai nấy đều tự hào về truyền thống đơn vị ÐCBÐ Anh hùng. Cho nên, dù huấn luyện khó khăn, vất vả đến đâu, song với tinh thần "thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu", cán bộ, CÐV tích cực học tập, rèn luyện, nhất là các nội dung huấn luyện kỹ, chiến thuật chuyên ngành ÐCBÐ; sử dụng thuần thục, điêu luyện các loại vũ khí, trang thiết bị mới...; góp phần khẳng định "thương hiệu" Lữ đoàn ÐCBÐ 1 nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng và Binh chủng Ðặc công trao tặng danh hiệu: Ðơn vị huấn luyện giỏi.

Có thể bạn quan tâm