<p>Kỷ niệm 48 năm Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam (5-8-1964 - 5-8-2012)</p>

Sức trẻ ở Hải đội 135 Anh hùng

Ðến Hải đội 135, Lữ đoàn 170 (Vùng 1 - Quân chủng Hải quân)  vào những ngày trời nắng nóng như đổ lửa, cán bộ, chiến sĩ  vẫn sôi nổi thi đua "phát huy truyền thống, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", lập thành tích chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam...
Kiểm tra thao tác vũ khí trang bị kỹ thuật trên tàu HQ 307, Hải đội 135, Lữ đoàn 170 (Vùng 1 Hải quân).
Kiểm tra thao tác vũ khí trang bị kỹ thuật trên tàu HQ 307, Hải đội 135, Lữ đoàn 170 (Vùng 1 Hải quân).

Tự hào truyền thống đơn vị anh hùng

Trên đường dẫn chúng tôi đến thăm cán bộ, thủy thủ, nhân viên các tàu của đơn vị, Phó Hải đội trưởng, Ðại úy Phùng Ðức Hòa tự hào kể: Cách đây 48 năm, khi đế quốc Mỹ leo thang mở rộng chiến tranh ra miền bắc, nhận nhiệm vụ cấp trên giao, các tàu phóng lôi 333, 336, 339 của Phân đội 3, Tiểu đoàn 135 (nay là Hải đội 135) đã bí mật làm công tác chuẩn bị bảo đảm, rồi cơ động từ cảng Vạn Hoa (Quảng Ninh) vào Hòn Nẹ (Thanh Hóa) để phục kích, đón đánh tàu khu trục Ma- đốc của Hải quân Mỹ. Với ý chí dám đánh, quyết đánh và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, ngày 2-8-1964, các tàu của đơn vị đã xuất kích chiến đấu kiên cường, dũng cảm đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc ra khỏi vùng biển nước ta. Tiếp đó, ngày 5-8-1964, đế quốc Mỹ dùng lực lượng không quân mở cuộc tập kích đánh phá ác liệt vào các căn cứ Hải quân ta dọc ven biển miền bắc. Các tàu phóng lôi của đơn vị mặc dù vừa đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc trở về, tập kết ở vùng biển Lạch Trường, nhận được lệnh chiến đấu, đã phối hợp cùng tàu tuần tiễu của ta và các lực lượng kịp thời nổ súng bắn rơi một máy bay, bắn bị thương hai chiếc khác..., góp phần lập chiến công đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đơn vị còn tham gia chiến đấu hàng chục trận và lập công xuất sắc. Hải đội 135 đã vinh dự được Ðảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Truyền thống vẻ vang đó là niềm tự hào, được cán bộ, chiến sĩ đơn vị hôm nay kế thừa và phát huy trong thực hiện nhiệm vụ.

Khó khăn nào cũng vượt qua

Là Hải đội tàu phóng lôi, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCÐ), đơn vị gặp không ít khó khăn. Ðơn vị thường xuyên huấn luyện thời gian dài ngày trên biển; các đợt huấn luyện dã ngoại, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, kết hợp tuần tiễu, thời tiết khắc nghiệt, thường sóng to, gió lớn,  nên điều kiện ăn, ở, sinh hoạt trên tàu còn thiếu thốn, nhất là thiếu rau xanh, nước ngọt... Ðể hoàn thành nhiệm vụ được giao, cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng ý chí quyết tâm sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Quán triệt, thực hiện tốt phương châm huấn luyện "cơ bản, thiết thực, vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ và đối tượng tác chiến; làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có, đi đôi học tập kinh nghiệm đánh giặc của cha ông... Do vậy, những năm qua, đơn vị tham gia bắn đạn thật các bài bắn pháo đối không, đối hải đều tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu. Trong công kích ngư lôi, đơn vị thực hiện các bài bắn đơn tàu và biên đội tàu đều đạt kết quả loại giỏi. Mới đây, đơn vị tham gia diễn tập vòng tổng hợp, được Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Lữ đoàn 170 đánh giá đạt Ðơn vị giỏi....

Có mặt tại các tàu HQ 306, 307, 311,  trong tiếng máy tàu rền vang, chúng tôi được chứng kiến không khí sôi động, khẩn trương trong bảo quản, kiểm sửa tàu thuyền, tổ chức ôn luyện lý thuyết, thao tác thực hành của cán bộ, thủy thủ, nhân viên các tàu để chuẩn bị tham gia Hội thi tàu tốt cấp cơ sở năm 2012, do Lữ đoàn tổ chức. Ðiều ấn tượng là, các tàu thuyền tuy đã qua nhiều năm sử dụng, nhưng được bàn tay người lính chăm sóc kỹ càng, làm đồng bộ trông như còn mới nguyên. Ðể tham gia hội thi đạt kết quả tốt, đơn vị đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, huy động hàng trăm ngày công cán bộ, chiến sĩ để bảo quản, kiểm sửa tàu thuyền... Gặp Thiếu úy chuyên nghiệp Vũ Văn Tuấn, nhân viên hàng hải tàu HQ 306, quê ở An Hòa, Vĩnh Bảo (Hải Phòng), đang cùng đồng đội kiểm tra máy móc trên tàu, gương mặt sạm nắng gió biển,  anh cho biết, tàu của các anh đã qua nhiều năm sử dụng, nên thường phát sinh hỏng hóc, nhất là hệ thống máy lái tự động, hỏng máy biến dòng, dẫn tới mất kích từ và tín hiệu điện. Ði biển, máy lái mà mất tín hiệu điện, không xử lý kịp thời sẽ rất nguy hiểm vì tàu đang chạy tốc độ cao, gặp sóng to, gió lớn, nếu mất lái làm tàu xoay ngang, rất dễ xảy ra tai nạn. Do vậy, anh Tuấn cùng đồng đội luôn làm tốt chế độ bảo quản, bảo dưỡng máy tàu, cả trước, trong và sau mỗi chuyến đi biển, bảo đảm sức sống của tàu tốt nhất, cho nên nhiều năm qua, tàu các anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trò chuyện cùng cán bộ, chiến sĩ, được biết,  khi đi biển thời gian dài, xa gia đình, người thân, có người hoàn cảnh gia đình khó khăn như bố hoặc mẹ ốm nặng, vợ công tác xa nhà, con còn nhỏ... Nhưng khi được giao nhiệm vụ đi công tác tại các vùng biển, đảo, anh em vẫn quyết tâm lên đường. Như trường hợp Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Xuân Kỳ, nhân viên hàng hải tàu HQ 311, quê ở xã Ðông Mai, huyện Yên Hưng (Quảng Ninh), nhận nhiệm vụ đi công tác dài ngày trên biển, thì được tin bố bị bệnh suy tim, kèm theo huyết áp cao đang cấp cứu tại bệnh viện, gia đình lại neo người...  Do lúc đó không thể có người thay thế, được cán bộ, chiến sĩ đơn vị động viên, chia sẻ kịp thời, anh Kỳ vẫn cùng đồng đội  ra khơi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt công tác. Vì nhiệm vụ, anh Kỳ cũng như nhiều cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã hy sinh tình cảm riêng tư, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCÐ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. 

Sức trẻ của cán bộ, chiến sĩ Hải đội hôm nay đã và đang tô thắm truyền thống đơn vị tham gia đánh thắng trận đầu - Ðơn vị tàu phóng lôi Hải quân nhân dân Việt Nam Anh hùng trong thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm