Vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ:

Sức khỏe nạn nhân nhảy từ tầng 9 đang hồi phục, chỉ mong được sớm gặp con

NDO - Chỉ tới khi gọi được video cho con trai đang nằm tại Bệnh viện Bạch Mai, chị T. mới tin con trai mình còn sống sót, dù cả 2 đều mang những thương tích vô cùng nặng nề sau cú liều mình nhảy từ tầng 9 trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ. 
0:00 / 0:00
0:00
Các bác sĩ phẫu thuật cho chị T.
Các bác sĩ phẫu thuật cho chị T.

Chị L., 41 tuổi, quê Thường Tín, Hà Nội, sống tầng 9 tòa chung cư mini Khương Hạ, Thanh Xuân. Khi đám cháy xảy ra, chị và con trai cùng nhau nhảy từ tầng 9.

Chị T. là trường hợp nặng nhất trong các bệnh nhân vụ cháy chung cư mini vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hoàng Phương, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, thời điểm nhập viện, bệnh nhân T. được xác định bị đa chấn thương với chấn thương ngực, chấn thương gãy cột sống, vỡ lồng ngực, vỡ xương chậu và nhiều vết thương khác.

Khi vào viện, bệnh nhân vẫn tỉnh táo nên các y, bác sĩ cũng khai thác được tiền sử người bệnh, xử lý các tổn thương nhanh chóng, cơ bản.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã huy động 6 chuyên khoa để hội chẩn cho bệnh nhân. Sau khi hội chẩn, bệnh viện đã bố trí kịp thời mổ cấp cứu lần 1 xử lý chấn thương cột sống cho người bệnh sau đó tiếp tục mổ lần 2 để xử lý các chấn thương khác, ngay trong ngày 13/9.

Sau ca phẫu thuật, chị T. được dùng an thần để hỗ trợ thở máy tại Khoa Gây mê-Hồi sức. Đến ngày 14/9, chị dần hồi tỉnh, có thể nói chuyện được và hỏi thăm về con trai cùng chị liều mình nhảy từ tầng 9 xuống.

Sức khỏe nạn nhân nhảy từ tầng 9 đang hồi phục, chỉ mong được sớm gặp con ảnh 1

Các bác sĩ phẫu thuật xử lý tổn thương cánh tay cho bệnh nhân.

P. (17 tuổi) vừa bắt đầu năm học cuối cấp. Con trai và chị được đưa đi 2 bệnh viện khác nhau để cấp cứu. P. được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai nhưng chị T. vẫn mơ hồ không tin con trai mình còn sống. Phải đến khi thực hiện được cuộc gọi video đầu tiên cho con, chị T. mới dám tin hai mẹ con vẫn còn cơ hội đoàn tụ.

P. đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai. Em bị gãy cả 2 chân, xương hàm và xương chậu. Ngày 15/9, cậu vẫn phải thở oxy, được tiên lượng tình trạng sức khỏe ở mức trung bình. Chị T. xót xa cậu con trai, chỉ ước mình được đau thay phần con mình.

Các bác sĩ cho biết sức khỏe chị T. đã chuyển biến tích cực. Hiện chị T. đang điều trị tại khoa Ngoại Thần kinh-Cột sống, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Phần tay phải bị gãy 2 ở vị trí, sau ca mổ nối xương đã có thể vận động nhẹ nhàng, tự cầm cốc nước...

Sau ca mổ, phần cột sống bị gãy gập tiến triển tốt. Hiện chị T. có thể lăn, trở mình sang 2 bên ít đau hơn. Chị T. đã có thể cử động chân nhẹ nhàng. Trước đó đây là phần các bác sĩ lo lắng nhất. Dù vậy, để hồi phục và vận động bình thường, chị sẽ phải tập phục hồi chức năng kéo dài.

Với những bệnh về thần kinh và cột sống, chị T. sẽ mất thời gian rất dài và kiên trì tập luyện để hồi phục sức khỏe.