Thực chất, đây chỉ là vụ gây rối trật tự nơi công cộng, chống người thi hành công vụ mà đại đa số người dân xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, nơi xảy ra vụ viẹc, khi trực tiếp chứng kiến, không ai là không cảm thấy bất bình trước những hành vi của một vài cá nhân coi thường pháp luật...
Sáng ngày 3-6-2005, Tổ tuần tra giao thông đường bộ, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang trong khi đang thi hành nhiệm vụ trên tuyến đường Hương lộ 1 , khu vực tổ 5, ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, đã phát tín hiệu yêu cầu chiếc xe gắn máy mang biển kiểm soát 66H2-2911, do Trần Văn Út, sinh năm 1972, cư ngụ tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp điều khiển, dừng lại để kiểm tra vì ông Út không đội mũ bảo hiểm theo quy định. Tuy nhiên, Trần Văn Út đã không xuất trình được những giấy tờ cần thiết như bằng lái xe và giấy đăng ký. Khi Tổ tuần tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, Trần Văn Út không ký tên, lại còn tự ý rút chìa khóa công tắc ra khỏi xe, rồi bỏ đi.
Cùng lúc ấy, Tổ tuần tra phát hiện hai chiếc xe gắn máy khác, có dấu hiệu vi phạm luật an toàn giao thông nên cũng đã yêu cầu dừng lại. Qua kiểm tra, hai chiếc xe này mang biển số 67F5-9148 do Võ Văn Bửu cầm lái, chở theo Nguyễn Văn Hùng, còn xe 66F1-7360 do Tô Văn Mảnh điều khiển. Cũng như Trần Văn Út, Bửu, Mảnh cũng không đội mũ bảo hiểm, chở theo hàng hóa cồng kềnh và lúc được yêu cầu, đã không chịu xuất trình giấy phép lái xe, và không chịu ký tên vào biên bản vi phạm hành chính. Có lẽ đã bàn bạc với nhau từ trước, nên vừa bỏ đi, Út, Bửu, Mảnh vừa hò hét "đả đảo đàn áp", rồi kéo nhau đến lò gạch của chị Nguyễn Đang Tâm ở gần đó. Nhìn thấy Võ Văn Bửu lấy từ trong giỏ xách ra một chiếc can nhựa đựng đầy xăng loại 5 lít, tay lăm lăm chiếc quẹt gaz, miệng la "đả đảo" nên anh Lê Hữu Nhân, là người làm công cho lò gạch, đã xông vào giật can xăng và chiếc quẹt gaz từ tay Bửu ra vì sợ cháy. Cần nhắc thêm rằng Võ Văn Bửu, sinh năm 1969, thường trú tại ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, ngày 28-3-2000 đã bị xử phạt hành chính vì không chấp hành yêu cầu của người thi hành công vụ. Đến ngày 15-6-2000, Bửu lại bị Công an huyện Chợ Mới khởi tố, bắt tạm giam vì chống người thi hành công vụ, và bị tòa án xử phạt hai năm tù giam... Không thực hiện được ý đồ dọa dẫm những cán bộ cảnh sát giao thông, Trần Văn Út, Võ Văn Bửu, Tô Văn Mảnh kéo nhau ra ngã ba Tam Hiệp, rồi ngồi giữa đường, dùng cây gõ vào một chiếc thùng, miệng la đả đảo, khiến cho việc đi lại bị ách tắc. Rất nhiều người dân xung quanh đã yêu cầu Út, Bửu, Mảnh giải tán. Thấy kế "ăn vạ” không thành, cả ba kéo nhau ra bến đò Sóc Théc, rồi sang nhà bà Võ Thị Gấm ở tổ 15, ấp Nhơn Lợi, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Thời điểm này, có khoảng 10 người đang tập trung ở nhà bà Gấm, để dự đám giỗ ông Hà Hải. Thấy có đông người, Trần Văn Út, Võ Văn Bửu, Tô Văn Mảnh liền lu loa, rằng mình vừa bị cảnh sát giao thông... đàn áp! Lợi dụng cơ hội này, Nguyễn Văn Điền lập tức kích động những người đang có mặt tại nhà bà Gấm, hò hét phản đối chính quyền. Từ đó đến trưa, bất kỳ người khách nào đến ăn giỗ, đều bị nhóm Út, Bửu, Mảnh, Điền, cùng một số kẻ khác, xuyên tạc trắng trợn rằng cảnh sát giao thông đàn áp nhân dân. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Điền còn sử dụng hệ thống loa phóng thanh, cùng Bửu và Út, thay nhau kích động đám đông đả đảo công an, đả đảo chính quyền.
13 giờ 30 phút, sau lễ giỗ, phần lớn bà con ra về. Thấy vậy, một lần nữa, Nguyễn Văn Điền, Võ Văn Bửu cùng vợ là Mai Thị Dung lại dùng loa phóng thanh, kêu gọi mọi người ở lại để phản đối cảnh sát giao thông. Không những thế, Bửu, Dung còn hút hết xăng trong những chiếc xe gắn máy của bà con đến dự đám giỗ nhằm mục đích cầm chân họ lại, cưỡng ép họ tham gia gây rối. Một số bà con lên tiếng phản đối thì bị nhóm Điền, Bửu đe dọa hành hung. Đích thân Điền đứng ra sắp xếp chỗ ngồi cho từng người, rồi tuyên bố... tuyệt thực. Bà Nguyễn Thị Hạnh, ở tồ 14 bức xúc: "Tui chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, có thấy ai đàn áp ai đâu. Mấy chú đó sai (ý nói Út, Mảnh, Bửu), thì mất chi một tiếng nói với mấy ông cảnh sát. Bây giờ kêu tui tuyệt thực thì tuyệt thực cái gì nên tui về...". Cùng chung ý kiến với bà Hạnh, các ông, bà Nguyễn Châu Lang, Mai Văn Thưng, Đặng Kim Nguyên, Phạm Thị Nhành cho biết thêm: "ông Điền, ông Bưu có bé xé ra to. Mấy ổng lợi dụng tụi tui đến đám giỗ để làm chuyện tầm bậy".
15 giờ 30 phút, cuộc tụ tập do Nguyễn Văn Điền, Võ Văn Bửu, Trần Văn Út, Tô Văn Mảnh chủ xướng đã biến thành một cuộc gây rối, làm mất trật tự nơi công cộng. Một phóng viên chương trình truyền hình "Vì an ninh Tổ quốc", cầm máy quay phim xuất hiện, thì lập tức bị Hà Duy Luật - là con bà Nguyễn Thị Gấm, cùng Mai Thị Dung, là vợ Võ Văn Bửu xông vào đập vỡ máy. Một số cán bộ Công an huyện Chợ Mới vừa bước vào giải thích cho bà con, và tìm biện pháp chấm dứt cuộc gây rối cũng bị đánh lén, bị ném đá. Trước tình hình này, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Mỹ là ông Phan Văn Đợi và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã là ông Nguyễn Hữu Lê, cùng đến để giải quyết.
Khi còn cách nhà bà Gấm chừng 15 mét, thì cả hai ông liền bị một đám đông, xông vào đấm đá trong lúc Mai Thị Dung đẩy chiếc xe của ông Đợi vào nhà, rồi xì cả hai bánh và dùng dây thép buộc vào căm xe và bộ giảm xóc để không ai có thể dẫn đi được.
Bước sang ngày 4-6, phần lớn bà con khi nhìn thấy sự việc sai trái diễn ra dưới sự điều khiển của Nguyễn Văn Điền, Võ Văn Bửu, Trần Văn Út, Tô Văn Mảnh, thì tự động bỏ về, chỉ còn lại một nhóm nhỏ hơn 20 người. Lúc này, ông Phan Hồng Phước, quyền Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ tiến hành gặp gỡ bà Gấm (vợ ông Hà Hải), vận động gia đình mời những người còn đang tụ họp, nhanh chóng giải tán ai về nhà nấy. Khi con ông Hà Hải yêu cầu Nguyện Văn Điền và số gây rối phải giải tán, thì Điền, Bửu ngang ngược phản kháng, không chịu ra khỏi nhà, và lại còn o ép những người khác, buộc họ ở lại. Vì vậy, ông Phước quay lại trụ sở ủy ban, thảo một thông báo kêu gọi những người còn ở nhà bà Gấm hãy ra về vì đám giỗ đã xong, rồi giao cho một cán bộ là ông Nguyễn Ngọc Độ, cầm đến đọc. Thấy vậy, Nguyễn Văn Điền ra yêu sách, đòi phải gặp đại diện UBND tỉnh An Giang. Để hù dọa, Võ Văn Bửu một lần nữa tẩm xăng lên người, có Trần Văn Thức và Ngọc Lan đứng hai bên, cầm chai xăng hỗ trợ. Khi thấy bà con kéo đến mỗi lúc một đông, và rất nhiều người lên tiếng phản đối, vạch mặt thủ đoạn lợi dụng đám giỗ để làm chuyện sai trái của Nguyễn Văn Điền, Võ Văn Bửu thì đến 18 giờ, nhóm chủ mưu gây rối như bong bóng xì hơi, lặng lẽ giải tán.
Hiện tại, Nguyễn Văn Điền, Võ Văn Bửu, Tô Văn Mảnh, Trần Văn Út, Mai Thị Dung đã bị khởi tố với tội danh gây rối trật tự nơi công cộng, theo điều 245 của Bộ Luật hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Thị Hà bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ theo điều 257.
Từ sau vụ gây rối ở nhà ông Hà Hải đến nay, dư luận nhân dân xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới nói riêng, nhân dân tỉnh An Giang và những tỉnh, thành có đông tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói chung, rất bức xúc trước hành vi gây rối trật tự công cộng của một số người, lợi dụng danh nghĩa Phật giáo Hòa Hảo. Rất nhiều người đã gửi đơn kiến nghị chính quyền có những biện pháp răn đe, giáo dục thích đáng để trong tương lai, việc đi lại, làm ăn của bà con không bị đình trệ bởi những vụ gây rối tương tự...
Chỉ ngày một, ngày hai sau vụ gây rối và chống người thi hành công vụ xảy ra tại ấp Nhơn Lợi, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, một số phần tử bất mãn đã thông báo cho những tổ chức phản động người Việt ở nước ngoài, nhưng từ việc vi phạm trật tự an toàn giao thông, họ xuyên tạc thành "chính quyền tỉnh An Giang đàn áp tôn giáo". Lập tức, trên một số trang web của những nhóm phản động ấy, cùng hòa nhịp lu loa "tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền". Tuy nhiên, tất cả những người dân đã tận mắt chứng kiến Nguyễn Văn Điền, Võ Văn Bưu, Tô Văn Mảnh tay cầm micro, chân nhảy loi choi, miệng hò hét đả đảo, thì đều thấy rằng đây thuần túy là một vụ gây rối hình sự, và hoàn toàn không hề liên quan gì đến tôn giáo. Ông Nguyễn Ba Danh, một nông dân ở xã Nhơn Mỹ đề nghị chính quyền nên xử lý thẳng tay những người phạm pháp, cho dù họ là ai vì nếu sự việc còn tái diễn, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc làm ăn, sản xuất của bà con. Chị Trần Thị Bé Bảy, cũng ở xã Nhơn Mỹ nói tiếp: "Tui đề nghị bữa nào tòa xử mấy ông gây rối, thì xử công khai để bà con hiểu rõ chân tướng, sau này khỏi mắc lừa...".