Bàn góp sự đời

Sống chết mặc bay!

ND- Báo đăng: Trên quầy bán hoa quả ở chợ có đủ thứ, đủ cả những thứ quả ngon, giá cao. Ðứa con trước khi đi học đến xin mẹ tiền ăn quà, tiện tay cầm quả táo đỏ au trên quầy hàng.

Bà mẹ giật mình chồm dậy giật lấy nói "Thứ này không ăn được!". Ðứa con hỏi "Sao không ăn được?" Bà mẹ trả lời thản nhiên "Họ ngâm hóa chất rồi cho nên không ăn được!". Ðứa con lại hỏi: "Không ăn được sao mẹ lại bán?" Bà mẹ mắng con "Mày thì biết gì!"...

Lại báo đăng: Phóng viên nghe tin có thứ thuốc phun hai ngày thì đám rau muống lớn nhanh vùn vụt, cọng rau trắng ngần trông rất bắt mắt. Nửa tin nửa ngờ, anh bạn đến tận nơi hỏi mấy bà nông dân trồng rau. Vốn dĩ thật thà cho nên họ nói rõ ngọn ngành, không như một số báo nói quá lời nhưng rõ ràng là phun thuốc thì rau lớn rất nhanh. Và bà nói thành thật: "Rau này đem bán thôi chứ không ăn, gia đình có vạt đất trồng rau để ăn chỉ chăm bón bình thường, không dùng thuốc kích thích. Trông rau lớn mau thấy ghê cả người!".

Thì ra bà bán hoa quả và bà nông dân trồng rau đều biết sự độc hại của những sản phẩm họ bán nhưng vì lợi nhuận họ cứ "tiền thầy bỏ túi" còn người tiêu dùng thì "sống chết mặc bay". Ðọc báo tường thuật mà thấy sợ, không chỉ sợ các thứ hàng hóa mà sợ cho lương tâm con người.

Có thể bạn quan tâm