Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm nay kéo dài đến ngày 3-7 tại 24 quận, huyện ở thành phố, thu hút hơn 40 nghìn học sinh trung học phổ thông (THPT), giáo viên tham gia để những ngày hè thật sự hữu ích, ý nghĩa thông qua việc thực hiện những công trình, phần việc giúp ích cho cộng đồng và xã hội.
Năm nay, chiến dịch được chia thành hai chặng chính với hai chủ đề trọng điểm. Chặng một mang tên “Chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ vì đàn em”, diễn ra từ ngày 4-6 đến 19-6 với những hoạt động vì trẻ thơ như: Phổ cập bơi, phòng, chống đuối nước, Nụ cười em thơ, Vì nụ cười đàn em… Chặng hai diễn ra từ ngày 20-6 đến 3-7 với hàng loạt hoạt động xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp xoay quanh chủ đề: “Chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ góp sức vì thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.
Bên cạnh việc tiếp tục duy trì các đội hình chiến sĩ tình nguyện, điểm nổi bật của chiến dịch năm nay là việc thành lập mới các đội hình hoạt động theo các nhóm chuyên đề; các hoạt động được đầu tư để mỗi chiến sĩ và các em học sinh, thiếu nhi tham gia được tương tác, trải nghiệm nhiều hơn, trưởng thành hơn. Chẳng hạn, đội hình “Phóng viên Hoa phượng đỏ” tổ chức truyền thông chiến dịch; đội hình “Nụ cười em thơ” thực hiện công trình hướng đến chăm lo cho thiếu nhi trên địa bàn; đội hình “Em yêu lịch sử” tổ chức các cuộc thi, sân chơi tìm hiểu lịch sử,...
Nhiều học sinh tỏ ra rất hào hứng với chiến dịch, háo hức, mong chờ sớm được bắt tay vào các hoạt động cụ thể. Em Trần Lan Phương, học sinh lớp 10 Trường trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Lần đầu tham gia chiến dịch, em chưa có kinh nghiệm gì, nhưng em sẽ tham gia hết mình vì em thấy những hoạt động này rất ý nghĩa. Em và các bạn trong nhóm sẽ tham gia một hoạt động ở Đầm Sen”.
Cũng lần đầu đến với Chiến dịch Hoa phượng đỏ, nhưng cô bé Nguyễn Ngọc Anh Chi, học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tỏ ra rất dạn dĩ, hào hứng: “Trước đây thấy các anh chị chiến sĩ Hoa phượng đỏ hoạt động tình nguyện em thấy háo hức lắm, cứ mong được tham gia. Ngay khi nhà trường phát động là em đăng ký ngay. Em vui lắm vì mình được góp một phần công sức làm những việc có ích, giúp đỡ mọi người. Được trải nghiệm một mùa hè tình nguyện thế này em sẽ không bao giờ quên”.
Hè 2016 này là mùa “Hoa phượng đỏ” thứ hai của em Huỳnh Gia Đức, học sinh lớp 11, Trường THPT Trần Quang Khải. Đức tâm sự: “ Chiến dịch Hoa phượng đỏ năm 2015 là một kỷ niệm đẹp, một trải nghiệm thú vị khi em thấy mình làm được nhiều việc có ích cho xã hội. Điều đó đã thôi thúc em đến với mùa chiến dịch năm nay…”.
Tại lễ ra quân, Chỉ huy trưởng Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” lần thứ 11 Lê Hoàng Minh kêu gọi: “Chúng tôi tin tưởng rằng các bạn sẽ thấy hạnh phúc và ý nghĩa hơn khi được góp sức trẻ, tình yêu, nhiệt huyết của mình vào việc làm đẹp thành phố và giúp đỡ mọi người. Từ đó, các em sẽ được rèn luyện và trưởng thành hơn và đây sẽ là hành trang để các em bước vào đời. Chúng ta hãy cùng nhau hứa quyết tâm: Mỗi chiến sĩ một việc làm thiết thực, mỗi đội hình một công trình hiệu quả, thì chắc chắn sẽ làm nên một chiến dịch thành công”.
Ngay sau lễ phát động, hàng nghìn chiến sĩ tại nhiều trường và 24 quận, huyện đã bắt tay ngay vào các hoạt động cụ thể như: Thăm và tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức sân chơi cho thiếu nhi địa phương; thu gom sách báo cũ; trực chốt giao thông; dọn vệ sinh đường phố,…
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, lãnh đạo ngành giáo dục thành phố và các quận, huyện, ban giám hiệu nhà trường quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các chiến sĩ “Hoa phượng đỏ” tham gia thực hiện tốt các nội dung của chiến dịch...
