An ninh - Xã hội

Số phận của "lũ thiêu thân"

Có chín bị cáo (năm phụ nữ) phải hầu tòa cùng một tội danh "buôn bán trái phép chất ma túy" bị bắt giữ từ cuối tháng 11, đầu tháng 12-2008 ở khu vực cây số 150, quốc lộ 6 qua xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu (Sơn La) được coi là một "cửa tử" của bọn tội phạm về ma túy. Chín bị cáo đều bị xét xử theo điểm b, khoản 4, điều 194 bộ Luật Hình sự, có mức hình phạt 20 năm tù, tù chung thân, tử hình.

Năm nữ bị cáo xét xử trong bốn phiên tòa đã làm cho khán dự xét xử thật ngỡ ngàng, động cơ họ gây án rõ ràng: bất tuân pháp luật, miễn là giúp họ làm giàu bất chính, không cần biết hậu quả để cho xã hội gánh chịu nhỏ hay to?

Trần Văn Ðông chồng của Ðỗ Thị Thoa ở xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) nghiện ma túy từ lâu. Như hàng vạn phụ nữ khác trong cả nước có chồng con sa vào ma túy, Thoa phải vận động chồng đi cai nghiện. Thoa đã không làm thế, Thoa lại quá chiều chồng, thường vào nội thành mua heroin về cho chồng thỏa mãn cơn nghiện.

Cuối tháng 11-2008, Thoa được một đại gia bán lẻ ma túy "thương người" mách: Cứ lên gặp cậu Giàng A Tú, nhà ở cạnh cây xăng km 155 quốc lộ 6 ở xã Lóng Luông bao nhiêu heroin cũng có.

Thấy đây là dịp may hiếm có, vừa có hàng cho Ðông sử dụng, vừa bán lẻ cho dân nghiện trong vùng, lấy thu bù chi, có thể "lấy nó nuôi nó"... Thoa vay nóng của chị gái 25 triệu, cả thẩy có 60 triệu, gọi thêm cháu của chồng là Trần văn Cường đi cùng. Trưa 30-11-2008 thím cháu thị Thoa đã đến nhà A Tú, mua được bốn cây heroin, trả cho A Tú 52 triệu.

Mua được thuốc, Thoa lên xe ca Sơn La - Hà Nội, nhưng mới đi được dăm cây số, đến km 150 thì bị bắt cùng 170,9 gam heroin tang vật. A Tú cũng bị bắt ngay theo lời khai của Thoa.

Giàng A Tú 29 tuổi đời bị tòa án phạt 20 năm tù. Do có một số tình tiết giảm nhẹ hình phạt, Ðỗ Thị Thoa bị 17 năm tù; Trần Văn Cường đồng phạm vụ án, bị án 15 năm tù.

Ðỗ Thị Thoa do thương chồng vô lối, không những phải trả giá cho hành vi phi pháp của mình, mà còn kéo cả thằng cháu vào tù.

Bản Hoong Húa, xã Lóng Xệp, huyện Mộc Châu, ngay cạnh Lào. Cho dù ngày ngày lên rẫy, nhưng hai nữ quái ra tòa ngày 22-5-2009, ai cũng nghĩ là dân thị trấn, thị tứ bởi quần bò, áo sơ-mi, nói sõi tiếng Kinh, cho dù người thì mù chữ, người chỉ học xong lớp ba rồi đi làm dâu họ khác. Nét chung là cả hai bị cáo đều "vọng phu" từ nhiều năm nay. Chồng Hà Thị Xọ đang thụ án tại trại Ba Sao (Hà Nam). Chồng Vì Thị Nhung đang "bóc lịch" ở trại Yên Khánh (Ninh Bình) với tội liên quan đến ma túy. Riêng Nhung đang còn nợ bản án chín năm tù giam năm 2006 khi 19 tuổi (do buôn bán ma túy), được hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ .

Ngày 3-12-2008, Xọ đưa Nhung vượt biên bằng xe máy vào nhà một người có tên là Um, hắn gạ bán một cây heroin. Rồi một người Mông khác nhờ bán hộ hai cây heroin, trị giá hơn 30 triệu đồng. Hai nữ quái một phần mua chịu, một phần cắm đổi xe máy và điện thoại di động. Ngay ngày 4-12-2008, cặp bài trùng giấu hàng vào áo con, bên ngoài mặc "áo béo", đi xe ca xuống Hà Nội, rồi lên Thái Nguyên trao ba cây heroin cho khách ở một điểm đã hẹn qua điện thoại di động. Nhưng, Xọ - Nhung đã bị bắt cùng 106 gam heroin tang vật.

Phiên tòa ngày 22-5-2009, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã xử phạt cả hai nữ quái lĩnh án 20 năm tù, riêng Vì Thị Nhung còn phải chấp hành hình phạt chín năm tù trước chưa thi hành, tổng cộng 29 năm tù.

Quê ở bản Nà Bó, xã Mường Sang, sát thị trấn huyện lỵ Mộc Châu, Lường Thị Thoa góa chồng từ lâu; vào tuổi hồi xuân Thoa trở thành vợ hờ của một trai tân cùng tuổi 40 - đảng viên, ở Công ty cổ phần chè Mộc Châu gần đó - tên gọi Ngô Duy Thông.

Thông có nhiều mối quan hệ rất phức tạp: kết thân với Ðỗ Thị Phượng tận Ðồng Sơn (Thanh Hóa) lên Mộc Châu làm ăn, rồi Lầu A Páo có hai tiền án về ma túy đang sinh sống ở bản Co Cháy, xã Lóng Xập, kề biên giới Việt - Lào. Bộ tứ Phượng, Thông, Thoa, Páo trở thành một đường dây buôn bán trái phép chất ma túy, tồn tại khá lâu mới bị phát hiện.

Năm 2008, Phượng yêu cầu ứng trước cho Thông, Thoa 350 triệu đồng để mua ba bánh heroin, Thông, Thoa vào Lóng Xập gặp Lầu A Páo nhờ tìm hàng, Páo vượt biên sang Lào nhờ anh em "đồng hao" bên đó là Mùa A Xái giúp đỡ, Xái đã giao hàng cho Páo giá 85 triệu/bánh, cũng như các lần trước, Lầu A Páo đã nhờ Tráng Lao Ly là em rể dùng xe máy của Páo đưa Páo ra Nà Bó giao hàng cho Thông, Thoa.

Số phận của bọn tội phạm đã được định đoạt. Anh em tên Páo, Ly đã bị tổ tuần tra bộ đội biên phòng đồn 469 bắt cùng ba bánh heroin tang vật. Từ lời khai của chúng, Thông, Thoa cũng bị bắt ngay. Cả bốn tên đều thú nhận đây là lần thứ năm chúng tham gia gây án, bốn lần trước chúng đã cung cấp cho Lê Thị Phượng 12 bánh heroin, được lãi 300 triệu đồng, anh em Páo, Ly được trả công 3 triệu đồng/bánh.

Trùm ma túy xứ Thanh Lê Thị Phượng đã bỏ trốn, đang bị truy nã toàn quốc.

Gieo gió ắt phải gặt bão, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm tháng 5-2009, ba tên Ngô Duy Thông, Lường Thị Thoa, Lầu A Páo đã thành tử tù.

Ðầu tháng 12-2008, khi đã có trong tay hơn 50 triệu đồng, trời đang rét hại, Ngô Thị Thiện ở P6, T7 tập thể Trương Ðịnh (Hà Nội) gọi điện thoại rủ Nguyễn Thị Bốn, xóm 5, Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, lên Mộc Châu bán quần áo.

Trưa 4-12-2008, khi xe ca đến cây xăng ở cây số 155 quốc lộ 6 qua xã Lóng Luông (Mộc Châu), Thiện và Bốn xuống xe, Thiện bảo Bốn chờ ở quán ven đường, một mình Thiện đi vào một bản người Mông gần đó, mua ngay được bốn cây heroin, giá 52 triệu đồng để đem về bán kiếm lời. Trở lại cây xăng Thiện bảo Bốn: Trời quá rét, ta đi về thôi, trong khi 149,8 gam heroin Thiện đã giấu trong người. Bốn cũng đồng ý trở về vì cái rét đang phả vào người. Khi xe ca 26K-3764 đến cây số 150 thì Thiện và Bốn bị bắt (sau này Bốn được xác định ngoại phạm), còn Ngô Thị Thiện bị truy tố về tội buôn bán ma túy trái phép.

Ngô Thị Thiện gây tội ác với xã hội đã phải nhận hình phạt 20 năm tù giam tại Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La ngày 26-5-2009.

Giàng Xênh

Có thể bạn quan tâm