- Báo cáo anh, năm nay, em viết mười trang, dài gấp đôi báo cáo năm ngoái ạ.
- Tốt! Bọn mình cũng đang phấn đấu, năm nay chi bộ phải đạt trong sạch, vững mạnh. Chi bộ thôn bên có hơn mình nhiều đâu mà họ đạt danh hiệu này mấy năm liền rồi - Bí thư chi bộ rót bát nước chè xanh đưa tận tay "thư ký chuyên trách" nói. Sau đó cầm báo cáo đọc, chưa được ba trang đã dừng lại:
- Cậu làm như viết chuyên luận thế này. Ðại chung chung, không có công việc cụ thể gì cả, chưa nêu rõ được vai trò của chi ủy.
Ðặt bát nước chè xanh vẫn còn nguyên xuống bàn, anh "thư ký chuyên trách" giải trình:
- Anh xem, năm nay chi bộ có làm được bao nhiêu việc đâu, cho nên đành phải viết chung chung.
- Cậu thật như đếm. Báo cáo thì phải nâng tầm nó lên để có hướng mà phấn đấu chứ.
- Nếu đảng ủy xã kiểm tra thấy mình báo cáo không trung thực thì sao ?
- Lâu nay đã có cấp nào đi thẩm định báo cáo của mình chưa ? Với lại, cậu cứ xoáy vào mấy việc mà không đo, đếm được ấy.
- Thế còn những việc cụ thể mà đầu năm chi bộ ra nghị quyết nhưng chưa làm được thì sao ?
- Thiếu gì cách nói. Thí dụ như việc chưa thực hiện được chỉ tiêu phát triển đảng viên, cậu phải viết là chi bộ có quyết tâm chính trị rất cao, nhưng do thanh niên đi làm ăn xa hết, không có nguồn; chi bộ đang đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất để tạo nguồn. Còn việc làm cột điện bê-tông thay cột tạm thì cậu nhấn mạnh là do suy thoái kinh tế; đời sống nhân dân trong thôn còn khó khăn.
Trầm ngâm một lát, như có kế gì mới, rồi bí thư bảo:
- Mà thế này: Cậu là rể thôn bên, sang nói nhỏ với tay bí thư mượn báo cáo của họ về mà học tập.
- Không được. Năm ngoái, báo cáo của họ được hội nghị tổng kết năm đánh giá cao, nhưng anh lại cho là, báo cáo thì hay, nhưng phải xem có làm được như thế không, cho nên hai bên chả to tiếng với nhau là gì.
- Cậu quá máy móc. Trên diễn đàn hội nghị thì phải nói thế. Chứ "Lòng vả cũng như lòng sung", "Chanh khế một lòng, bưởi bòng một dạ", ai chả thích thành tích. Thôi, cứ thế đi.
"Thư ký chuyên trách" cầm bản báo cáo ra về mà không nén được tiếng thở dài: Khổ vì cái bệnh thành tích.