Năm ngoái, em "ẵm" luôn giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh và Huy chương vàng Olympic môn tiếng Anh. Nhung cho rằng em may mắn có một gia đình hiếu học và ba mẹ thì luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các con học tập. Năm ngoái, hai chị em Nhung và Đào cùng dự giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Đào đoạt giải nhì (không có giải nhất), Nhung đoạt giải khuyến khích.
Nhung nhận mình may mắn gặp được giáo viên có phương pháp dạy tốt, lại thông hiểu tâm lý học sinh, đã giúp em tiếp thụ kiến thức một cách rất bài bản. Nhờ vậy, mà chỉ sau ba năm tiếp cận môn tiếng Anh, em đã xác lập được một nền tảng vững vàng, có thể tự học nâng cao trình độ với cuốn từ điển chuyên ngữ, tức là học và hiểu ngoại ngữ bằng chính ngoại ngữ đó.
Nhung đề ra mục tiêu phấn đấu thực hiện nghiêm túc, như bài hôm nào giải quyết gọn hôm đó, dành nhiều thời gian giải bài tập, đồng thời chuẩn bị trước bài hôm sau, nhờ vậy em hiểu bài rất sâu, học bài dễ thuộc và nhớ rất lâu. Có thế em mới học giỏi đều các môn. Riêng môn tiếng Anh, mỗi ngày phải thuộc thêm 15 từ mới, chưa thuộc chưa rời bàn học.
Khi chuyển từ trường chuyên cấp huyện vào trường chuyên cấp tỉnh, Nhung có cảm giác mình bị hẫng, nhưng em không chán nản, trái lại, đề ra mục tiêu cao hơn, học đuổi cho kịp các bạn, mỗi ngày phải thuộc 30 từ mới. Để thực hiện được kế hoạch này, mỗi đêm em phải thức thêm 3 giờ và tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, trong giờ học, giờ chơi, ở khu ký túc xá, luôn tạo cơ hội để được giao tiếp bằng tiếng Anh.
Môi trường học tập tốt cộng với những nỗ lực tự thân đã giúp Nhung đạt được thành tích học tập cao.