Nhiều cán bộ huyện Hương Khê và xã Phú Phong bỗng chốc giàu lên nhanh chóng, sở hữu hàng chục lô đất mặt tiền đường Hồ Chí Minh trị giá hàng tỷ đồng. Sự việc này đã được một số cựu chiến binh, cán bộ hưu trí tập trung hồ sơ gửi đến nhiều cơ quan chức năng từ Trung ương đến lãnh đạo tỉnh để tố cáo người dân địa phương xin một lô đất để làm nhà cũng không có, trong khi con em của nhiều cán bộ, kể cả nhi đồng", cũng đứng chủ hàng nghìn mét vuông đất.
Theo tố cáo của người dân, ông Nguyễn Kim Chung - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phú Phong - chiếm dụng và hưởng lợi 14 suất đất trong đó có một lô nằm ở khu vực di tích lịch sử cách mạng đền Dưới. Ông Chung làm nhà cho con gái trên lô đất này (tuy nhiên ông khẳng định chỉ có 7 lô, còn lại là của bà con).
Sau ông Chung, Lê Hữu Cơ - cán bộ địa chính xã Phú Phong - cũng được xem là địa chủ" khi bị người dân tố cáo chiếm dụng mười lô đất, trong đó một số lô đã được ông này bán và bỏ túi hàng trăm triệu đồng. Ông Nguyễn Viết Đạt - nguyên Phó chủ tịch xã Phú Phong - cũng bị tố cáo chiếm dụng mười lô đất. Ngoài ra, nhiều cán bộ cấp xã khác cũng bị tố cáo chiếm đất như ông Nguyễn Kim Diệm (em ruột ông Nguyễn Kim Chung) - Chủ tịch Hội nông dân - chiếm dụng tám lô đất, ông Trúc - Phó chủ tịch xã - sở hữu năm lô...
Vụ việc gây nên làn sóng bất bình trong mọi tầng lớp người dân địa phương. Họ gửi đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng về "đại dịch" tham ô, nhũng nhiễu của các ông quan xã này với số đất lên tới trên 60 suất và phần đất nông nghiệp sử dụng sai mục đích đem bán là 80ha.
Những người tố cáo đa số là cán bộ hưu trí và cựu chiến binh, trong đó có người quyết tâm bán luôn tài sản duy nhất của mình là con bò, lấy cả số tiền tích góp của con làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh gửi về được 8 triệu đồng để mua máy chụp hình, máy ghi âm, điện thoại di động, sách luật... tìm chứng cớ tố cáo hành vi tham ô của mấy ông quan tham.
Việc làm của họ được đa số người dân đồng tình nhưng đổi lại cũng rất nguy hiểm, một số người đã bị bọn côn đồ ném đá vào nhà ban đêm và viết giấy treo trước cửa hăm dọa tính mạng người thân nhưng những lá đơn tố cáo của người dân cuối cùng cũng đã đến được cơ quan chức năng.
Ngày 19-8-2005, Văn phòng Chính phủ có công văn yêu cầu Bộ Tài nguyên - Môi trường và UBND tỉnh Hà Tĩnh làm rõ. Sau thời gian xác minh, ngày 26-8-2005 UBND huyện Hương Khê ra quyết định thu hồi 13 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 13 lô đất kèm theo mà không có bất kỳ sự bồi thường nào. Số đất bị tịch thu trên chủ yếu của hai cán bộ cốt cán ở xã Phú Phong.
Đó là ông Nguyễn Kim Chung, mặc dù đã có nhà cửa đàng hoàng nhưng năm 2001 vẫn đứng tên một lô đất có vị trí đẹp nằm ngay mặt tiền đường Hồ Chí Minh với diện tích 1.400 m2. Vợ ông Chung là bà Trương Thị Hiên cũng đứng tên trong sổ đỏ một lô đất gần 500 m2, con trai là Nguyễn Thành Trung làm chủ hai sổ đỏ của hai lô đất với diện tích gần 900 m2, con trai thứ là Nguyễn Thành Phương mới tí tuổi đầu cũng sở hữu lô đất gần 600 m2 .
Người thứ hai là ông Lê Hữu Cơ - Trưởng ban địa chính xã - với nhiều sổ đỏ mang tên vợ, chồng, con trong gia đình. Cuộc đấu tranh của các cán bộ cựu chiến binh xã Phú Phong bước đầu lấy lại được gần 8.000 m2 đất cho xã và cơ quan chức năng đã vào cuộc.
Sau một thời gian điều tra với đầy đủ bằng chứng phạm tội ngày 10-5-2006 Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố và bắt giam, khám nhà Đặng Quang Châu (SN 1948, nguyên Trưởng phòng tài nguyên - môi trường huyện), Trịnh Xuân Tùng (SN 1962, cán bộ Phòng TN-MT huyện), Nguyễn Đình Lợi (SN 1957, cán bộ Chi cục thuế huyện Hương Khê), Nguyễn Văn Hồng (SN 1961, nguyên Chủ tịch UBND xã Phú Phong), Nguyễn Kim Chung (SN 1949, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phú Phong) và Lê Hữu Cơ (SN 1947, nguyên cán bộ địa chính xã Phú Phong).
Sáu bị can trên bị khởi tố tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "lạm dụng chức quyền trong khi thi hành công vụ". Riêng Nguyễn Văn Hồng còn bị khởi tố thêm tội "tham ô". Theo thông tin từ cơ quan điều tra, có 15 cán bộ cấp xã và tám cán bộ ngành thuế cấp huyện liên quan đến vụ này sẽ bị khởi tố bổ sung điều tra trong thời gian tiếp theo.
Người dân xã Phú Phong nói riêng và dư luận tỉnh Hà Tĩnh nói chung rất phấn khởi trước sự quyết liệt của cơ quan chức năng. Vụ việc đang được tiếp tục xử lý.