Cảnh trong vở “Dế Mèn” của Sân khấu kịch Lệ Ngọc.

Sân khấu Lệ Ngọc dựng vở mới giữa mùa dịch Covid

Trong cơn bão Covid, dù khán giả chưa thể đến rạp, sân khấu chưa thể sáng đèn, song các nghệ sĩ Sân khấu kịch Lệ Ngọc vẫn quyết tâm không thể để sân khấu “ngủ đông”. Ngày 15-7, tại Hà Nội, đơn vị nghệ thuật xã hội hóa này đã khai trương vở diễn mới mang tên “Nước mắt của mẹ”. Buổi khai trương diễn ra ở nhà riêng của NSND Lệ Ngọc với số khách mời rất hạn chế để bảo đảm nguyên tắc phòng dịch.

Ekip sáng tạo trao đổi về vở diễn trong lễ khởi công

Vở kịch lấy cảm hứng từ thực tiễn phòng chống dịch

Việt Nam đã và đang trải qua những ngày tháng lịch sử, khi mà đại dịch toàn cầu Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội. Song cũng từ đây, người ta nhận ra vẻ đẹp của tình người, đức hy sinh, sự đồng lòng nhất trí của toàn Đảng, toàn dân để vượt qua hoạn nạn. Điều đó đã mang đến cảm hứng để Sân khấu kịch Lệ Ngọc dàn dựng vở diễn “Đôi mắt Covid” với chất liệu từ thực tiễn phòng chống dịch.