Sắc xanh trên những vùng đất sau mùa lũ dữ

Trở lại những vùng đất bị ảnh hưởng nặng bởi cơn lũ lịch sử xảy ra tại Lâm Đồng vào tháng 11/2025, giờ đây, màu bùn đất, khung cảnh xác xơ của ruộng vườn, làng mạc đang được thay thế bởi hình ảnh của sức sống mới. Màu xanh của những cánh đồng rau, nương dâu và màu áo của người lính Bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ Công an nhân dân đã tạo nên bức tranh sinh động, nghĩa tình trên những vùng đất đang “hồi sinh” sau lũ dữ.

Ngôi nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” tại Lâm Đồng được khánh thành và bàn giao cho gia đình bà Nguyễn Thị Hương Lan, xã Quảng Lập.
Ngôi nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” tại Lâm Đồng được khánh thành và bàn giao cho gia đình bà Nguyễn Thị Hương Lan, xã Quảng Lập.

Trong cuộc tái thiết ở những vùng đất ấy, nhiều ngôi nhà mới được dựng lên trên nền đất cũ không chỉ bằng gạch, đá, ximăng mà còn bằng cả tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng vũ trang.

Thắm lại vùng đất bên dòng Đa Nhim

Dòng Đa Nhim khởi nguồn từ cao nguyên Lang Biang, uốn lượn theo chân đồi rồi hợp lưu với dòng Đạ Dâng xuôi về vùng Đông Nam Bộ thành sông Đồng Nai. Dọc đôi bờ sông là những mái nhà an cư và những vườn rau quanh năm xanh tốt. Lũ dữ tràn về đã cuốn theo khung cảnh yên bình vốn có nơi đây.

Trở lại xã D’ran sau hơn một tháng lũ dữ đi qua, chúng tôi cảm nhận rõ sự “hồi sinh” ở vùng đất này. Trên nền đất từng bị lũ quét hoang tàn, những vườn rau bắt đầu đâm chồi, nhiều ngôi nhà mới đang hình thành dưới bàn tay của người lính.

Trong ánh nắng ban mai giữa tháng 12, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị thuộc Quân khu 7, gồm Sư đoàn 5, Lữ đoàn 25, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng cùng Công ty Đông Hải, Tây Nam… thoăn thoắt trên những công trình xây dựng lại nhà ở cho người dân vùng bị thiệt hại do mưa lũ trở thành biểu tượng sinh động của tình quân dân. Giờ đây, họ là những người thợ thực thụ, là “kiến trúc sư” trực tiếp kiến thiết lại mái ấm cho nhân dân sau cơn lũ dữ.

Tại khu Đường Mới, xã D’ran, Thiếu tá Lê Trung Tuấn, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 741, Lữ đoàn 25 chia sẻ: “Chúng tôi đang gấp rút hoàn thiện nhà ở cho gia đình bà Đặng Thị Bé. Tại xã D’ran, Lữ đoàn 25 đảm nhận xây mới 3 ngôi nhà, một căn phát sinh đang được tiến hành các khâu để triển khai. Tất cả được tiến hành khẩn trương để người dân có thể đón xuân trong những ngôi nhà mới”.

Ngôi nhà của gia đình bà Bé nằm gần bờ sông Đa Nhim bị đổ sập, cuốn trôi khi lũ lớn ập về. Chứng kiến ngôi nhà mới đã nên hình, anh Đỗ Bảo Nguyên, con trai bà Bé xúc động: “Lũ rút, nhìn ngôi nhà mình giờ là đống đổ nát mà lòng quặn thắt. Nay nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước và sự giúp đỡ của các cán bộ, chiến sĩ, gia đình tôi rất ấm lòng. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến chính quyền và các cán bộ, chiến sĩ đã mang đến cho gia đình tôi cuộc sống mới”.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, xã D’ran chịu thiệt hại nặng nề với 17 ngôi nhà bị đổ sập, cuốn trôi; 29 căn hư hỏng và hơn 1.300 ha hoa màu bị mất trắng. Gác lại nỗi niềm sau cơn lũ dữ, tại thôn Lạc Thiện 1, gia đình ông Mai Ngọc Hiệp cũng đang phấn khởi đón chờ ngôi nhà mới sắp sửa hoàn thành. “Các cán bộ, chiến sĩ làm việc kỷ luật và trách nhiệm nên đạt tiến độ rất nhanh, gia đình tôi biết ơn nhiều lắm”, ông Hiệp chia sẻ.

Quyết tâm để người dân an cư đón tết

Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần, áp lực về thời gian càng thúc giục những người thực hiện nhiệm vụ. Song với tinh thần “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động, thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua; mục tiêu bảo đảm mọi người dân có nhà ở để vui xuân, đón Tết Nguyên đán và năm mới 2026 đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Ngày cuối cùng năm 2025, Quân khu 7 và tỉnh Lâm Đồng tổ chức khánh thành và bàn giao nhà mới cho 4 hộ dân tại xã D’ran, trên tổng số 41 ngôi nhà do Quân khu 7 phối hợp các đơn vị hỗ trợ xây dựng.

Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cho biết: “Những ngôi nhà này không chỉ là niềm phấn khởi của các hộ dân mà còn là niềm vui chung của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7. Qua đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân đội, cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân”.

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, lực lượng Công an nhân dân tiến hành khởi công 3 căn nhà đầu tiên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an, nhấn mạnh: “Ba căn nhà được khởi công tại xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng là dấu mốc khởi đầu của chiến dịch, thể hiện sự đồng hành của lực lượng Công an nhân dân với nhân dân ở vùng bị thiên tai”.

Thừa lệnh Bộ trưởng Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng ra quân cao điểm thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” với tinh thần cả lực lượng công an thi đua xây dựng, tái thiết hạ tầng cho người dân vùng lũ, giúp nhân dân có chỗ ở an toàn nhanh nhất, sớm ổn định cuộc sống và yên tâm lao động, sản xuất.

Ngày 21/12, ngôi nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” tại tỉnh Lâm Đồng được khánh thành. Đó là ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Hương Lan, xã Quảng Lập. Đại tá Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, quyết tâm cao, chỉ sau 18 ngày thi công, lực lượng công an đã bàn giao ngôi nhà cho gia đình bà Lan đưa vào sử dụng”.

Đợt lũ vừa qua, gia đình bà Lan bị lũ cuốn gần như toàn bộ nhà cửa, vườn tược và tài sản, tổng thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng. Trước hoàn cảnh đó, Bộ Công an, tỉnh Lâm Đồng và địa phương hỗ trợ kinh phí hơn 200 triệu đồng để hỗ trợ gia đình bà Lan xây mới nhà ở. Ngày nhận nhà mới, bà Lan xúc động: “Nếu không có sự hỗ trợ này, gia đình tôi chưa biết bao giờ mới dựng lại được ngôi nhà để an cư sinh sống”.

Tại xã Tân Hà-Lâm Hà, ông Trương Quang Ngôn không giấu được niềm vui trong ngày nhận bàn giao ngôi nhà mới: “Ngôi nhà cũ bị lũ cuốn sập hoàn toàn, nay gia đình tôi đã có nhà mới vững chãi, an cư để lo cho cuộc sống mới”.

Triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, Công an tỉnh Lâm Đồng được tỉnh giao xây dựng 27/41 ngôi nhà. Đến cuối tháng 12/2025, 9 ngôi nhà đã được khánh thành và đưa vào sử dụng, 11 ngôi nhà hoàn thành lợp mái, còn lại đang được gấp rút xây dựng. Với tiến độ này, công an tỉnh sớm hoàn thành kế hoạch được giao.

Chính từ những việc làm thiết thực, gần dân, sát dân, niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an tiếp tục được củng cố. Những đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 41 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi, buộc phải xây dựng lại và 84 ngôi nhà bị hư hỏng cần được sửa chữa.

Đến ngày 31/12, có 81 ngôi nhà đã sửa chữa xong và 15 ngôi nhà được xây dựng hoà thành. Tỉnh thống nhất hỗ trợ 120 triệu đồng đối với nhà bị sập, cuốn trôi; từ 20 đến 40 triệu đồng đối với nhà sửa chữa.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh: “Đây là những ngôi nhà mang đậm nghĩa tình, trách nhiệm. Tỉnh quyết tâm hoàn thành việc sửa chữa và xây dựng nhà mới cho nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai trước thời hạn tại “Chiến dịch Quang Trung”.

Có thể bạn quan tâm