Sắc xanh 0 đồng nơi biên giới biển

Khi ánh nắng đầu ngày còn e ấp sau những mái nhà ven biển, chợ Hòa An (xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk) đã lặng lẽ thức giấc trong làn sương mỏng của buổi sớm. Tiếng kéo sạp, tiếng gọi nhau quen thuộc của bà con đi chợ sớm vang lên rải rác giữa không gian còn thưa người.

“Gian hàng rau xanh 0 đồng” của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Hòa tại chợ Hòa An.
“Gian hàng rau xanh 0 đồng” của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Hòa tại chợ Hòa An.

Trong khi nhiều sạp hàng chưa kịp bày đủ mặt hàng, thì ở một góc chợ, sắc xanh của rau cải, rau muống, mồng tơi đã hiện diện ngay ngắn trên những chiếc quầy đơn sơ. Không tiếng rao mời, không bảng niêm yết giá, gian hàng nhỏ với tấm biển “Gian hàng rau xanh 0 đồng” vẫn khiến nhiều người dân dừng chân. Gian hàng 0 đồng không mua bán mà luôn rộn ràng bởi những nụ cười, những lời hỏi thăm thân tình giữa cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Hòa (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) và bà con nhân dân địa phương. Đó là gian hàng đặc biệt, nơi những bó rau xanh được trao đi bằng nghĩa tình mộc mạc, ấm áp của người lính Biên phòng.

Gian hàng nhỏ, nghĩa tình lớn

Những bó rau xanh giản dị nơi chợ quê không chỉ kết tinh từ đất đai và nắng gió, mà còn từ sự cần mẫn, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Hòa. Sau giờ huấn luyện, tuần tra, kiểm soát địa bàn, các anh lại trở về vườn tăng gia sản xuất, người cuốc đất, người gieo hạt, người cẩn thận tưới từng luống rau. Giữa nắng gió gay gắt của vùng biển Xuân Cảnh, nhưng những mầm xanh vẫn bền bỉ lớn lên mỗi ngày, như chính tinh thần trách nhiệm lặng thầm của người lính quân hàm xanh.

Được duy trì định kỳ mỗi tháng một lần, mô hình “Gian hàng rau xanh 0 đồng” do Đồn Biên phòng Xuân Hòa triển khai đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân thôn Hòa An, xã Xuân Cảnh. Rau từ vườn tăng gia của đơn vị được thu hoạch, bó gọn rồi mang ra chợ để bà con tự do lựa chọn và nhận về với một mức giá đặc biệt: 0 đồng.

Nhỏ bé về quy mô nhưng đong đầy nghĩa tình, gian hàng ấy không chỉ sẻ chia phần nào khó khăn với người dân, mà còn góp phần bồi đắp thêm tình cảm gắn bó quân-dân nơi miền biển.

ndo_tl_img-0289-7590.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Hòa thu hoạch rau xanh tại khu tăng gia sản xuất của đơn vị để phục vụ mô hình “Gian hàng rau xanh 0 đồng”.

Từ khu vườn tăng gia phía sau doanh trại, những bó rau được cắt tỉa gọn gàng, chuyển ra chợ khi sương sớm còn đọng trên lá. Ở phiên chợ nhỏ giữa lòng dân, rau không bày để bán, mà được trao đi bằng tình cảm và sự chân thành của người lính Biên phòng.

Đứng lựa những bó rau còn đẫm hơi sương, bà Lê Thị Hây, trú tại thôn Hòa An, xã Xuân Cảnh chia sẻ: “Rau do bộ đội trồng nên tươi, sạch, ăn rất yên tâm. Đi chợ gặp gian hàng này, tôi thấy ấm lòng, không phải vì miễn phí mà vì cảm nhận được sự quan tâm của các chú bộ đội dành cho bà con”.

Đứng cách đó không xa, ông Nguyễn Văn Hoàng cũng ở thôn Hòa An, vừa xếp mấy bó rau vào giỏ, vừa nói: “Gia đình tôi làm nghề biển, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Gian hàng này tuy nhỏ, nhưng giúp bà con bớt đi một khoản chi tiêu. Quan trọng hơn là thấy bộ đội luôn gần dân, lo cho dân”.

Những câu chuyện đời thường cứ thế nối dài bên gian hàng rau xanh. Không khí chợ vì vậy trở nên chậm rãi, thân tình hơn. Mỗi bó rau được trao đi, giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng sự sẻ chia chân thành, góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Lan tỏa sắc xanh nghĩa tình, củng cố thế trận lòng dân

Qua thực tiễn triển khai, mô hình “Gian hàng rau xanh 0 đồng” cho thấy hiệu quả rõ nét cả về mặt an sinh xã hội và công tác dân vận. Với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Hòa, đây là việc làm thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Từ tổ chức sản xuất, tăng gia trong doanh trại đến việc đưa rau ra chợ, trao tận tay bà con, các khâu đều được thực hiện chủ động, trách nhiệm.

ndo_tl_img-0287-4673.jpg
Niềm vui của người dân thôn Hòa An khi được nhận rau miễn phí từ mô hình “Gian hàng rau xanh 0 đồng” của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Hòa.

Thượng úy Đoàn Đăng Vũ, Phó Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Xuân Hòa cho biết: “Anh em trong đơn vị xác định, việc chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn không phải là hoạt động mang tính thời điểm, mà là trách nhiệm thường xuyên của người lính Biên phòng. Thông qua mô hình “Gian hàng rau xanh 0 đồng”, chúng tôi mong muốn được sẻ chia phần nào khó khăn với bà con, nhất là những gia đình còn nhiều vất vả trong cuộc sống mưu sinh ven biển. Khi thấy bà con phấn khởi, tin tưởng, đó không chỉ là niềm vui, mà còn là động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực, gắn bó với địa bàn, đồng hành cùng nhân dân trong đời sống hằng ngày, từ hỗ trợ an sinh đến phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển”.

Việc duy trì đều đặn “Gian hàng rau xanh 0 đồng” đã góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng không chỉ vững vàng nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, mà còn giản dị, gần gũi trong đời sống thường ngày của nhân dân. Những việc làm cụ thể, thiết thực ấy tiếp tục bồi đắp mối quan hệ đoàn kết quân-dân, tạo nền tảng vững chắc cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

Thời gian tới, Đồn Biên phòng Xuân Hòa sẽ tiếp tục duy trì mô hình theo định kỳ, đồng thời đa dạng các loại rau, củ, quả nhằm hỗ trợ được nhiều lượt người dân hơn. Qua đó, góp thêm sắc xanh cho từng bữa ăn của bà con vùng biển, đồng thời củng cố thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng nơi đầu sóng, ngọn gió.

Có thể bạn quan tâm