Sắc biếc

Tháng tám lúa non hương sữa
Cào cào bay cánh xòe xanh đỏ
Ðầm sen lá úa sang nâu rồi
Cơn gió nồm nam xao xác lá rơi

Nhà hàng xóm sơn đầu sư tử
Ðợi ngày ra phố bán Tết ông trăng
Vườn mẹ lúc lỉu trái hồng đỏ thế
Nắng nhạt dần một dải đồng bằng

Tháng tám vẫn có ngày bão lớn
Nước mênh mông bờ bãi quê ta
Mẹ gội mưa ra đồng cứu lúa
Cánh cò run trong gió nhạt nhòa

Nỗi buồn vui mùa thu da diết
Và bâng khuâng ánh mắt ai trao
Heo may gọi, cánh đồng bỗng rộng
Biếc sắc thu tận chín tầng cao.

Có thể bạn quan tâm