Rốp-ben bị ức chế vì bị bêu giễu "ăn vạ"

Tiền vệ Rốp-ben của đội tuyển Hà Lan đã bị khá nhiều ức chế từ những lời chỉ trích sau khi anh thừa nhận và xin lỗi vì đã "diễn kịch" với cú "ăn vạ" mang về cú đá phạt 11m quyết định chiến thắng cho "Cơn lốc da cam" trước Mê-hi-cô ở vòng 1/16. Rốp-ben cho rằng, anh đã bị đối xử bất công khi mọi người không chú ý đến việc anh đã chơi rất ấn tượng từ đầu giải đến giờ và bản thân anh đã bị rất nhiều cầu thủ đối phương chơi xấu. Rốp-ben cho biết "mọi thứ đã vượt ngưỡng chịu đựng và tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi". Tuy nhiên, may mắn là tiền vệ tài này vẫn "đủ khả năng chiến đấu" và cùng đồng đội "tìm được đường vào bán kết" sau khi thắng Cô-xta Ri-ca chật vật bằng loạt đá 11 m.

Sắc màu độc đáo của cổ động viên Hà Lan tại World Cup 2014.
Sắc màu độc đáo của cổ động viên Hà Lan tại World Cup 2014.

Châu Âu "săn lùng" hai tiền vệ Cua-đra-đô và Crút

Sau những gì mà tiền vệ Hoan Cua-đra-đô đã thể hiện, góp phần giúp đội tuyển Cô-lôm-bi-a vào tứ kết, các CLB bóng đá lớn ở châu Âu là: Bác-xê-lô-na, AS Rô-ma, Man-che-xtơ Iu-nai-tít (M.U) và A-xê-nan đã tìm cách giành được hợp đồng với cầu thủ này. Người đại diện của Cua-đra-đô sẽ sớm làm việc với lãnh đạo CLB Phi-ô-ren-ti-na về khả năng ra đi của anh. Hiện tại, A-xê-nan đã trả giá 25 triệu ơ-rô cho Cua-đra-đô, nhưng phía Phi-ô-ren-ti-na lại muốn thu về khoảng 35 triệu ơ-rô. Phía M.U cũng đã liên hệ mời tiền vệ người Cô-lôm-bi-a về thi đấu cho họ. Trước đó, CLB Rê-an Ma-đrít đã qua mặt M.U để có được chữ ký của tiền vệ người Ðức Tô-ni Crút của Bay-éc Mu-ních với hợp đồng năm năm trị giá 25 triệu ơ-rô.

Ðội tuyển Cô-lôm-bi-a được "biển người" hâm mộ chào đón

Tuy thất bại trước đội Bra-xin và phải dừng lại ở tứ kết, nhưng đội tuyển Cô-lôm-bi-a vẫn được cả một "biển người" hâm mộ chào đón khi họ trở về quê nhà. Với thành tích ở World Cup lần này, các cầu thủ đội tuyển nước này đã trở thành người hùng trong mắt người dân. Người dân đã đổ ra hai bên đường ở Thủ đô Bô-gô-ta của Cô-lôm-bi-a vẫy tay chào đón, hô vang cảm ơn các cầu thủ khi chiếc xe buýt chở họ đi qua. Người được gọi tên nhiều nhất là tiền đạo Rô-đri-ghê, anh hiện là ứng cử viên số một của danh hiệu "Vua phá lưới" tại kỳ World Cup 2014 với sáu bàn thắng.

Hai trọng tài bị nghi dàn xếp tỷ số

Theo tờ Daily Mail (Anh), có hai trọng tài ở World Cup 2014 bị tình nghi dàn xếp tỷ số ở các trận đấu trước đây. Một quan chức FIFA giấu tên đã tiết lộ hồ sơ không trong sạch của hai trọng tài này. Mặc dù tờ báo không nói tên của họ, nhưng dư luận đang đặt nghi vấn một trong hai người đó là trọng tài người U-dơ-bê-ki-xtan Ráp-san Ia-ma-tốp. FIFA đã tiến hành điều tra, song họ cho rằng hai vị trọng tài này chỉ bị tình nghi ở các trận đấu trước World Cup 2014, nên họ không bị đình chỉ nhiệm vụ. Việc FIFA phủ nhận vấn đề tiêu cực trong các trận đấu ở World Cup gây nhiều bức xúc trong giới chuyên môn. Trước đó, tờ Spiegel (Ðức) đã có bằng chứng đội tuyển Ca-mơ-run đã cố tình thua Crô-a-ti-a 0-4 ở vòng bảng.

Có thể bạn quan tâm