Wayne Rooney bắt đầu mùa giải dằng dặc này tại Bồ Đào Nha, nơi M.U đến đóng quân từ đầu tháng Bảy. Từ đó đến nay anh đã qua Hồng Công, Trung Quốc rồi Nhật Bản và mới trở về ngôi nhà ở Cheshire đầu tuần này.
Rooney hy vọng sẽ kết thúc mùa giải 2005-2006 tại Đức, chính xác hơn là ở Berlin, sau trận chung kết World Cup ngày 9-7-2006, trong màu áo của ĐT Anh, với tấm HCV lấp lánh quàng trên cổ. Anh không ngần ngại tuyên bố điều đó. Nếu là một cầu thủ bóng đá giàu kinh nghiệm, một tuyên bố như vậy có thế bị coi là quá tự phụ, nhưng với một thần đồng bóng đá thì đó là điều người ta trông đợi. Điều thú vị về Rooney là ở chỗ anh kết hợp rất tốt giữa tài năng chín muồi và tinh thần không bao giờ nao núng của tuổi trẻ. Trên sân cỏ, anh nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì và anh thường đúng.
"Chúng tôi sẽ đến Đức để giành chức vô địch World Cup, và tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn có cơ hội làm điều đó", Rooney nói với giọng quả quyết, "Tất nhiên, chúng tôi vẫn còn phải vượt qua vòng loại, nhưng hy vọng chúng tôi sẽ giành được vé vào tháng 9 hoặc muộn nhất là tháng 10-2005. Sau đó, tôi có thể tập trung vào việc giành chức vô địch Premier League cho M.U".
Ở chuyến du đấu châu Á của "quỷ đỏ", người ta đã phát hiện ra nhiều phẩm chất tốt đẹp nữa ở Rooney. Anh không chỉ biết ghi những bàn thắng đẹp như mơ mà còn là cầu thủ chơi cực kỳ đồng đội. Trong bối cảnh Ruud Van Nistelrooy tiếp tục thể hiện sự vô duyên đến mức đáng ngạc nhiên cứ như thể anh bị màn sương mù dày đặc bao phủ trước khung thành đối phương, thì mỗi khi có bóng, Rooney thường tìm cách kiến tạo cơ hội cho tiền đạo người Hà Lan hoặc ít nhất là những đường bóng để cầu thủ này tự tin hơn. Một chàng trai 19 tuổi làm "bảo mẫu" cho một trong những ngôi sao sáng nhất thế giới! Thật không thể tin nổi. Điều đó cho thấy Rooney nhận thức và hiểu rất rõ tầm quan trọng của lối chơi đồng đội.
Rooney có lẽ chưa bao giờ lờ đi một đồng đội ở vị trí tốt hơn kể từ khi anh đá cho đội bóng của trường De La Salle tại Croxteth. "Tất nhiên tôi muốn vượt qua thành tích ghi 17 bàn ở mùa giải qua, nhưng chỉ với điều kiện nó giúp chúng tôi có cơ hội tốt hơn để giành các danh hiệu. Tôi là cầu thủ chơi đồng đội. Tôi chẳng hề bận tâm nếu mình không ghi được một bàn nào trong cả mùa giải nhưng đội bóng của tôi vẫn chiến thắng và giành chức vô địch".
Rooney bắt đầu gây được sự chú ý cách đây ba năm, cũng trong một chuyến du đấu, cùng Everton đến Áo, nơi anh lập hat-trick trong trận giao hữu gặp CLB SC Weiz. Bí mật phát lộ: Các phóng viên hối hả điện thoại khẩn về tòa soạn và ngày hôm sau cái tên Wayne Rooney xuất hiện trên khắp các mặt báo như một ngôi sao mới ló rạng trên bầu trời.
Đó là sự khởi đầu mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên của Rooney, và trên sân tập, HLV David Moyes chăm chút anh rất cẩn thận. Mùa hè sau đó, Rooney trở lại Goodison Park sau kỳ nghỉ, béo ục ịch và mất cả tháng Bảy để cố gắng giảm cân. Cách đây 12 tháng, anh phải ngồi ngoài sân do chấn thương xương bàn chân. Nhắc lại những điều đó để thấy rằng đây là năm đầu tiên Rooney có thể hoàn tất toàn bộ chương trình tập huấn trước mùa giải. Nếu sự chuẩn bị hoàn hảo là điều kiện tiên quyết cho thành công trong thể thao, thì đây là cơ sở để trông đợi Rooney sẽ tỏa sáng hơn nữa ở mùa giải mới. "Thể lực tôi rất tốt. Trước khi đi du đấu châu Á, chúng tôi đã tập luyện hai, ba tuần. Đây là lần đầu tiên trong hai năm qua tôi dự đầy đủ kỳ huấn luyện trước mùa giải và điều này sẽ tạo ra sự khác biệt. Mùa giải trước, phải đến lễ Giáng sinh tôi mới đạt thể lực tốt nhất. Giờ thì tôi đang cảm thấy háo hức bước vào mùa giải mới".
Rooney chẳng cảm thấy khó khăn gì khi được coi là trụ cột của M.U. Trong chuyến du đấu châu Á, anh càng chứng tỏ mình là trung tâm trong lối chơi của "Quỷ đỏ". Ferguson hiện vẫn bố trí Rooney đá vị trí hộ công cho một tiền đạo chính, nhưng anh ngày càng giống một cầu thủ số 10 kinh điển, như đã thể hiện ở pha ghi bàn tuyệt đẹp trong trận gặp Urawa Reds.
Điều duy nhất còn thiếu trong sự phát triển của Rooney cho đến nay là các danh hiệu. Và anh tràn đầy quyết tâm: "Hai mùa không giành chức vô địch là điều khó chấp nhận với một CLB như M.U. Vì thế, đây là mùa giải lớn, rất lớn với M.U. Chúng tôi đã sẵn sàng và hy vọng có thể giành được một số danh hiệu. Tại M.U, nếu không nghĩ rằng mình có thể giành các danh hiệu thì có nghĩa là bạn chưa đủ trình độ".
Wayne Rooney hoàn toàn tin điều đó cũng như tin vào khả năng ĐT Anh sẽ làm nên lịch sử vào tháng Bảy năm sau. Giờ là lúc để anh thuyết phục cả thế giới.