Rộn ràng ngày tuyển nghĩa vụ công an nhân dân tại Lâm Đồng

NDO - Cùng nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, sáng 8/2, những thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi ở vùng đất phía nam Tây Nguyên khoác trên mình màu áo lính, lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong tổng số 1.371 thanh niên Lâm Đồng hăng hái lên đường nhập ngũ, có 221 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.
0:00 / 0:00
0:00
Các tân binh hăng hái lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Các tân binh hăng hái lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi trên cao nguyên Lang Biang, dọc các tuyến đường tỏa về khu vực Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt, nơi diễn ra lễ giao nhận quân rực rỡ cờ, hoa làm tăng thêm khí thế phấn khởi, náo nức của ngày hội tòng quân.

Những khuôn mặt rạng ngời khoác lên mình màu áo chiến sĩ Công an nhân dân hòa với màu áo lính, háo hức đợi chờ giây phút bước qua cầu vinh quang, về các đơn vị để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng theo tiếng gọi Tổ quốc. Người đi, người ở bịn rịn trước giờ chia tay.

Rộn ràng ngày tuyển nghĩa vụ công an nhân dân tại Lâm Đồng ảnh 1

Đồng chí Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng động viên tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.

Trong hàng ngũ của những chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, Trần Công Minh Nhật (đang học năm thứ hai Trường cao đẳng Đà Lạt), theo tiếng gọi Tổ quốc và tình yêu với màu áo Công an nhân dân, chàng trai tròn 20 tuổi này đã tình nguyện lên đường nhập ngũ, chia sẻ: “Tôi rất vinh dự và tự hào khi khoác trên mình bộ trang phục chiến sĩ công an. Tôi sẽ cố gắng vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu của môi trường huấn luyện và sẵn sàng với nhiệm vụ mới; ra sức học tập, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Trong dòng người tiễn đưa, nhìn con trai duy nhất là Nguyễn Khương Duy chỉnh tề trong bộ trang phục nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, khuôn mặt ông Nguyễn Chí Thân (xã Tà Nung, TP Đà Lạt), ánh lên niềm tự hào. Vừa dõi theo con, ông Thân vừa tâm sự: “Học xong lớp 12, Duy đã đề đạt nguyện vọng muốn đứng vào hàng ngũ của những chiến sĩ công an nhân dân và gia đình ủng hộ ước mơ của con. Mình dặn dò, khoác lên mình màu áo chiến sĩ công an là phải luôn chỉnh tề, sống và làm việc có trách nhiệm, bản lĩnh”.

Trong trang phục của chiến sĩ Công an nhân dân, Nguyễn Xuân Long (xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt) nói: “Tôi rất tự hào khi được đứng vào hàng ngũ thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân”.

Tìm hiểu nhanh, được biết, Long đã tốt nghiệp ngành du lịch Trường đại học Đà Lạt. Cơ hội lập nghiệp ở thành phố ngàn hoa, thành phố du lịch Đà Lạt đã mở ra với chàng trai này. Nhưng anh tạm gác lại kế hoạch khởi nghiệp du lịch để lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

“Môi trường quân đội, công an là trường học lớn, nơi rèn luyện phẩm chất, đạo đức và ý chí, bản lĩnh của thanh niên thời đại Hồ Chí Minh. Tôi sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Long chia sẻ.

Năm 2023, toàn tỉnh Lâm Đồng có 1.371 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 1.150 thực hiện nghĩa vụ quân sự và 221 thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Với nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, có 13 công dân trình độ đại học, 9 cao đẳng, 225 công dân trình độ 12. Trong tổng số 250 công dân đăng ký dự tuyển, có 47 thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số. Các tân chiến sĩ lên đường thực hiện nghĩa vụ tại Công an tỉnh Lâm Đồng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Rộn ràng ngày tuyển nghĩa vụ công an nhân dân tại Lâm Đồng ảnh 2

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.

Trò chuyện với các tân binh, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc dặn dò các chiến sĩ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quá trình huấn luyện, trở thành những chiến sĩ giỏi của Công an nhân dân để gánh vác trọng trách cao cả bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Những chuyến xe bắt đầu lăn bánh đưa những tân binh, chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân về các đơn vị huấn luyện. Những ánh mắt thân thương, những cái vẫy tay của người thân bịn rịn chia tay, tất cả đều chung niềm tự hào khi con, em mình được đứng vào hàng ngũ Bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ Công an nhân dân, lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.