Adriano - Shevchenko - Gilardino - Kaka là hàng tấn công trong mơ mà Chelsea đang nhắm tới. Giá của cặp Kaka và Shevchenko sẽ là 150 triệu euro.
Đó là việc vị tỷ phú Nga sang Italy là nhằm kiếm cho Jose Mourinho vài siêu sao cho mùa giải mới. Trong những cái tên được đề cập, có cả Quả bóng vàng châu Âu Andriy Shevchenko. Một trang web khá uy tín về bóng đá Ý báo động: "Sẽ là thảm kịch nếu "Roman đại đế" đem về Chelsea những ngôi sao cỡ Shevchenko. Adriano, Kaka hay Alberto Gilardino". Thế thì còn gì là Calcio mùa bóng 2005 - 06!
Tin vui cho các CĐV thành Rome: "Roman đại đế" không dừng chân ở hai đội bóng thành Rome là Lazio và AS Roma. Cũng dễ hiểu: Lazio thì đâu còn ngôi sao sáng giá nào, còn tại Roma thì Frarlcesco Totti vừa gia hạn hợp đồng thêm vài năm nữa. Đích đến của Abramovich sẽ là thành phố thời trang Milan, nhưng dĩ nhiên vị chủ tịch Chelsea không đến đó để mua sắm trang phục (những người thân tín của Abramovich cho biết vị tỷ phú Nga chỉ thích quần Jeans, áo thun như những lần xuất hiện trong các trận đấu của Chelsea).
Báo chí Italy chộp được cảnh Abramovich nói chuyện vui vẻ với quyền chủ tịch AC Milan Adriano Galliani. Ngoài mặt thì vậy thôi chứ có lẽ Galliani không thể không lo lắng khi Abramovich (có Peter Kenyon tháp tùng) đặt vấn đề với Milan về trường hợp của Shevchenko và Kaka. Cuộc họp thượng đỉnh tại Via Turati rất có thể sẽ ảnh hướng lớn đến Chelsea, AC Milan, hai giải Premiership, Serie A và cả mặt trận đỉnh cao châu Âu. Những cái tên như Kakha Kaladze, Gilardino, Shevchenko, Kaka, Juan Sebastian Veron, Hernan Crespo đã được đặt lên bàn thương lượng.
Nếu mua trọn gói, Abramovich sẵn sàng trả cho Milan 150 triệu euro để có Kaka và Shevchenko. Bán linh hồn cho quỷ dữ là cách nói của các tifosi Milan, nếu thật sự Galliani chấp nhận khoản chuyển nhượng KLTG mà phải mất cả Kaka lẫn Shevchenko. Crespo và cả Veron là những con mồi mà Chelsea dùng để câu các "con cá lớn" của Milan. Tạm thời, Milan chỉ chấp nhận cho Kaladze đến Chelsea (cuộc thương lượng đang diễn ra, với cái giá là 4,5 triệu bảng). Shevchenko vừa bảo anh mất một người bạn lớn khi Kaladze sắp sang Chelsea. Giải quyết chuyện ấy chẳng có gì khó: Shevchenko theo sang Chelsea, thế là tiếp tục sát cánh với anh bạn thân nhất Kaladze (Shevchenko và Kaladze cùng đến Milan từ Dynamo Kiev).
Rời Milan, Abramovich sẽ đến đại bản doanh của Inter. Với công thức 70 triệu euro + Veron = Adriano, "Hoàng đế La Mã" Adriano liệu có xao xuyến trước đề nghị quá ư hấp dẫn của "Roman đại đế"? Gilardino (giá khoảng 35 triệu euro) cũng là một mắt xích quan trọng trong liên minh mua bán giữa Chelsea và hai đội bóng thành Milan. Có thể Gilardino sẽ thuộc về một trong ba đội bóng trên, sau đó được chuyển nhượng sang một đội khác (nhưng cũng trong vòng khép kín Chelsea, Milan, Inter) như vụ Luis Figo (Juventus mua Figo từ Sporting Lisbon, sau đó nhượng cho Barcelona). Còn hai tháng nữa thị trường chuyển nhượng mới khép lại, còn nhiều thời gian dành cho Abramovich.