Villalonga, Camiglia và Munoz? Đấy là 3 HLV từng cùng nhau tặng cho Real Madrid kỷ lục 5 lần liên tiếp đoạt cúp C1- kỷ lục sừng sững chưa hề bị thách thức trong suốt lịch sử bóng đá châu Âu. Nhưng không phải ai cũng biết đến Villalonga hoặc Carniglia. Đấy là vấn đề truyền thống. Real Madrid không phải là nơi để tôn vinh giới cầm quân.
Người ta chỉ nhắc đến Puskas hoặc Di Stefano khi nói về Real trong giai đoạn 1956-1960, cũng như người ta chỉ biết đến Raul, Ronaldo, Zidane, Figo, Owen, Beckham, Robinho trong những năm qua. Del Bosque ư? Cái tên ấy sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng chỉ trong nay mai. Luxemburgo cũng vậy. Và Juan Ramon Lopez Caro - HLV hiện thời - chắc cũng như thế. Khác biệt rõ ràng là người ta nói "Chelsea của Mourinho" chứ chẳng ai nói "Real của Lopez Caro". Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, chủ tịch Florentino Perez cho rằng một trong những việc làm khó nhất của BLĐ Real là tìm một HLV thích hợp. Nói thế xem ra chưa chuẩn. Phải nói rằng một trong những việc làm khó nhất của giới cầm quân là huấn luyện Real Madrid!
Del Bosque kể lại chuyện cũ: Ông không biết cách nào truyền đạt với Raul điều vô cùng đơn giản là một cầu thủ nhà nghề không nên di chuyển bằng xe Vespa giữa đại lộ (như Raul đã làm và bị HLV trưởng bắt gặp). Bởi ở Real, siêu sao đôi khi có địa vị cao hơn cả nhà cầm quân. Cho nên, chẳng có gì lạ khi tân HLV Lopez Caro gần như chẳng được đếm xỉa sau khi ông dẫn dắt Real thắng Malaga ở vòng đấu cuối tuần qua.
Làm sao để buộc các siêu sao hàng đầu thế giới của Real đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân là cả một nghệ thuật. Ngoài sự am tường chuyên môn, nhà cầm quân phải có khả năng áp đặt kỷ luật sắt. Lopez Caro chưa đủ tầm vóc, và Perez cũng không ngần ngại nói thẳng sự thật: Real sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi nào chọn được HLV trưởng thích hợp. Perez giải thích: "Đấy là chiến lược không bao giờ thay đổi. Ưu tiên một của Real là phải có những siêu sao trong đội".
Nghĩa là Real phải tìm HLV thích hợp cho các cầu thủ chứ không phải để HLV tìm các cầu thủ ưng ý. Truyền thống này cũng giống H LV Ajax phải tuân theo lối chơi của đội, chứ không phải HLV xây dựng lối chơi Ajax theo ý mình. Và sẽ không có gì lạ nếu Real mãi mãi không tìm được HLV vĩ đại. Trong những năm 90, HLV đại tài Fabio Capello từng đưa Real lên ngôi vô địch ngay lần đầu tiên cầm quân. Nhưng sau đó ông cũng vội vã ra đi, có lẽ vì không chấp nhận "thân phận HLV Real".