Trên sân nhà của Almeria, đội hình toàn sao của Real Madrid lại có dịp thể hiện sức mạnh vượt trội trong trận đấu sớm vòng 15 La Liga. Isco, Gareth Bale và Cristiano Ronaldo là ba cầu thủ đã ghi tên vào danh sách các cầu thủ ghi bàn vào lưới Almeria tối qua.
Bàn thắng mở tỷ số trận đấu ở phút 34 của Isco là kết quả của pha phối hợp đẹp mắt giữa Varane, Benzema và Isco. Đây là “phát súng” mở màn cho chuỗi thành tích 20 trận toàn thắng của đội quân của huấn luyện viên Carlos Ancelotti. Tuy nhiên, các cầu thủ chủ nhà đã mau chóng đáp trả.
Tân huấn luyện viên Juan Ignacio Martinez mới được bổ nhiệm từ ngày 11-12 đã cho thấy ông cũng xứng đáng với sự tin tưởng của ban lãnh đạo Almeria khi chỉ đạo các học trò có sự thay đổi trong đấu pháp trước “gã khổng lồ” Real Madrid.
Chỉ 5 phút sau bàn thắng của Isco, Real Madrid đã bị thủng lưới. Người gỡ hòa cho Almeria là Verza. Từ khoảng cách 25 m, Verza đã tung cú sút như nã đại bác vào lưới của Casillas. Tỷ số hòa 1-1 ở phút thứ 39 chỉ tồn tại được đúng ba phút bởi cú đánh đầu của tiền đạo người xứ Gales Gareth Bale đã lại đưa Real Madrid vào thế thượng phong. Đây cũng là kết quả cuối cùng sau khi hiệp một kết thúc đánh dấu thế trận áp đảo của Madrid ở trong hiệp một.
Hiệp hai tiếp tục là màn trình diễn của Cristiano Ronaldo. Sau khi Almeria không thể gỡ hòa khi có cơ hội trên chấm phạt đền do Marcelo phạm lỗi với Mendez ở phút thứ 61 nhưng cú sút của Verza đã không thắng nổi thủ thành Casillas lần thứ hai. Thủ môn kỳ cựu của đội tuyển Tây Ban Nha và câu lạc bộ Real Madrid đã cản phá thành công cú sút của Verza để giữ cho đội bóng hoàng gia tiếp tục ở thế thắng. Và đây cũng là thời điểm để Ronaldo lên tiếng.
Tiếp sau màn trình diễn siêu đẳng ở vòng 14 trong trận thắng Celta Vigo 3-0 khi Ronaldo lập hat-trick giúp Real Madrid phá vỡ kỷ lục của Barcelona lập được trong mùa bóng 2005-2006, tiền đạo người Bồ Đào Nha này lại tiếp tục tỏa sáng ghi hai bàn thắng vào lưới Almeria ở các phút 82 và 89, ấn định tỷ số 4-1 cho đội đuơng kim vô địch cúp C1 châu Âu. Đây là bàn thắng thứ 24 và 25 của tiền đạo người Bồ Đào Nha ở La Liga.
Kết thúc vòng đấu thứ 15 ở La Liga, Real Madrid vẫn giữ vững ngôi đầu bảng với 39 điểm, hơn đội đứng thứ hai Barcelona tới 5 điểm. Với kết quả này, đội bóng của ông Carlos Ancelotti yên tâm đi dự Giải bóng đá vô địch thế giới các câu lạc bộ tổ chức ở Maroc từ ngày 10 đến 20-12 mà không phải bận tâm nhiều đến các trận đấu còn lại ở vòng 15.