Ra mắt cuốn thư tình của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc và chị Phạm Như Anh

Ðây cũng là ngày mà cách đây 35 năm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc cùng hàng nghìn sinh viên Hà Nội đã lên đường nhập ngũ. Tham dự buổi họp báo ra mắt cuốn sách, có đại diện gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, chị Phạm Như Anh - người yêu 35 năm trước của anh, nhiều đồng đội cũ, đại diện Nhà xuất bản, cùng đông đảo phóng viên của các cơ quan báo chí ở Trung ương và Hà Nội.

Hạnh phúc là gì? là cuốn sách gồm hai tập, trong đó là toàn bộ thư từ qua lại giữa chị Phạm Như Anh và liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc - tác giả cuốn nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi nổi tiếng. Những bức thư này được viết trong thời gian Nguyễn Văn Thạc nhập ngũ đến ngày anh hy sinh.

Ðược sự đồng ý của gia đình, chị Phạm Như Anh đã cố gắng biên soạn và chỉnh lý với sự giúp đỡ của nhiều bạn đồng ngũ với Nguyễn Văn Thạc cùng biên tập viên Nhà xuất bản. Những bức thư, bài thơ, bức ảnh của hai người được chị gìn giữ trong suốt mấy chục năm, theo chân chị trong nhiều nẻo đường của cuộc đời và chị tự thấy mình có trách nhiệm đưa tới với công chúng, để người đọc có điều kiện hiểu thêm về chân dung và đời sống tình cảm trong sáng của một người liệt sĩ, rộng hơn là của những thế hệ thanh niên Việt Nam đã hiến dâng cả tuổi trẻ và xương máu của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm