Dân với Đảng

Quyết tâm… hô khẩu hiệu

Về một xã cửa ngõ của huyện B công tác, trên các trục đường trong xã thấy khá nhiều khẩu hiệu “quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết…”. Nhưng khi hỏi chuyện, không ít người dân chép miệng: "Quyết tâm nhưng phải hành động, chứ quyết tâm hô khẩu hiệu thì....".

Hỏi ra mới hay, Đại hội Đảng bộ xã diễn ra đến nay đã hơn một năm, nhưng tình hình thôn, xã vẫn chưa có nhiều biến chuyển. Cái sân vận động của thôn X, bà con kiến nghị từ mấy năm nay, đã có mặt bằng, chỉ cần mấy triệu đồng để san lấp là thanh, thiếu niên có chỗ chơi bóng, vậy mà mãi chưa làm được. Thôn Y thì mới đổ bê-tông được các trục đường chính, đường vào các ngõ, xóm vẫn lồi lõm gạch, đất; ngày mùa, chở được xe thóc về đến nhà thật khổ. Rồi cái chợ ở trung tâm xã, đã có đất quy hoạch từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa xong, bà con phải ngồi rìa đường mua bán, mới tháng trước có chị bán rau bị xe gắn máy đâm gãy cả chân...

Một người dân than: “Tôi có cái đơn xin chuyển đổi khu đất trũng rìa làng sang trồng cây, nuôi cá, mà mãi chưa được duyệt. Năm trước thì bảo chờ sau đại hội, nay đại hội xong, bầu cử cũng xong, mà vẫn phải chờ. Nghe đâu, tuần này cán bộ xã còn kéo nhau đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở Thanh Hóa, chưa biết bao giờ mới giải quyết được đây”.

Từ khi kết thúc đại hội đảng bộ cấp cơ sở đến nay, tính ra đã gần một phần tư nhiệm kỳ, mà thực tế có nơi chỉ thấy “quyết tâm” bằng khẩu hiệu. Nếu không bắt tay ngay vào làm việc thì sao thực hiện thắng lợi được nghị quyết. Những lo lắng, những vấn đề bức thiết của người dân không được quan tâm giải quyết kịp thời, nhân dân sẽ dần mất niềm tin vào cán bộ, vào cấp ủy, chính quyền địa phương.

Có thể bạn quan tâm