Ít nhất thì cho đến thời điểm này, câu chuyện dài về "chàng David và gã khổng lổ Goliath" cũng đã được những Gramenet, Girona, Lleida và Gymnastic, Terrassa chấp bút thêm vài dòng sau khi loại khỏi cuộc chơi những Barcelona, Villarreal, Valencia, Zaragoza và Espanyol ngay từ vòng đấu đầu tiên. Và trước những chuyến hành quân xa lần thứ 2 tại Cúp Nhà vua của các đội bóng từ La Liga, đã có những thông điệp dành cho họ.
Real Madrid - đội bóng hiện đang được đánh giá là ứng cử viên lớn nhất cho danh hiệu vô địch giải này - sẽ làm khách trên sân của đội bóng xứ đảo. Tenerife - người muôn năm cũ của Liga. Và người gửi lời nhắn đến cho đội bóng Hoàng gia là Vitolo - cầu thủ của đội tuyển U-21 quốc gia Tây Ban Nha: "Real là một đội bóng với rất nhiều ngôi sao và thực tế là họ rất vĩ đại. Vào thời điểm này, họ cùng với Barcelona là những đội bóng có đẳng cấp thế giới và được thi đấu với họ là may mắn lớn. Tuy nhiên, tôi muốn dành một lời khuyên cho họ rằng, hãy đến đầy với đầy đủ các ngôi sao của họ. Còn nếu không, họ sẽ phải trả giá cho sự chủ quan...".
Một cầu thủ trẻ mà đã có được sự tự tin như vậy không thể không khiến các đồng đội và HLV Pepe More cảm thấy hưng phấn. Ông More nói: "Đây sẽ là trận đấu dành cho cả hòn đảo này. Với việc trận đấu được tổ chức trên sân của chúng tôi, bầu không khí sẽ rất tuyệt vời Chúng tôi có quyết tâm chiến thắng và sẽ là một trận đấu đặc biệt. Chúng tôi sẽ không để các CĐV thất vọng".
Real Madrid không có phản ứng gì nhưng chắc chắn, sẽ chỉ là đội hình dự bị cho trận này. Đẳng cấp và sự xuất hiện của Owen, Morientes hay Celades, Samuel có thể mang về chiến thắng tiếp theo cho đại diện thủ đô. Vấn đề là không được chủ quan và hãy nhớ về bài học của những năm 90 mà rút ra kinh nghiệm.
Khi đó, Tenerife - đội hiện đang đứng ở nhóm giữa bảng xếp hạng giải hạng Hai - từng hai lần chặn đứng Real Madrid ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải Liga để rồi chức vô địch thuộc về Barcelona.
Trong khi đó, Deportivo - ứng cử viên số 2 - lại đối mặt với "hiểm họa" từ Elche, đội đã loại Sporting ở vòng 1. Cuộc khủng hoảng của đội bóng xứ Galicia trong thời gian gần đây có thể buộc HLV Javier lrureta chấp nhận "buông" Cúp Nhà vua để tập trung cho quá trình hồi phục ở Liga. Vì vậy thông tin về việc lrureta sẽ cho 8 cầu thủ chủ chốt là Joan Capdevila, Aldo Duscher, Jorge Andrade, Mauro Silva, Victor Sanchez, Albert Luque, Walter Pandiani và Caesar Martin nghỉ ngơi ở trận đấu này là có cơ sở. Các cầu thủ dự bị có dịp thể hiện và nếu có thua thì Irureta sẽ chẳng lấy làm buồn lòng.
Cũng ở vòng 2, trận derby vùng Andalucian giữa Cadiz và Real Betis thu hút được sự chú ý của người dân vùng này. Cadiz từ bấy lâu nay luôn nằm dưới cái bóng của Betis, Sevilla và đây là cơ hội để họ có thể ngẩng mặt lên. Chiến thắng 4-0 trước Po li Ejido ở vòng 1 sẽ là động lực để họ gây bất ngờ trước một Betis vẫn đang thất thường tại Liga kể từ đầu mùa.
Cặp đấu giữa Terrassa - đội đã loại Espanyol, và Lleida - đội thắng Valencia, cũng gây được mức quan tâm đáng kể. "Những kẻ bề trên" còn lại của Liga cũng đang nhận được sự chờ đợi với những cái nhìn "thèm khát" từ các giant-killer. Levante đang leo cao tại Liga và đối thủ của họ là một Gramenet rất xứng tầm sau khi đã loại Barca; Osasuna gặp Girona; Athletic Bilbao, Racing Santander, Real Sociedad, Getafe, Mallorca, Sevilla làm khách tại Cultural, Valladolid, Mirandes, Pontevedra, Ianzarote và Ciudad de Murcia.
Thể thao hàng ngày