Sự việc không dừng lại ở đó, tin đồn có vàng đã thu hút hàng chục đối tượng lạ mặt ở địa phương khác đến dùng vũ khí đe dọa người dân để múc đất, đá đưa đi nơi khác nhằm lấy vàng, gây mất an ninh trật tự.
Ngày 12-10-2009, UBND tỉnh Hòa Bình có quyết định về việc duyệt dự án đầu tư công trình hồ Ngành, xã Tiến Sơn, huyện Lương Sơn, chủ đầu tư là UBND huyện Lương Sơn với hình thức xây dựng mới. Mục tiêu nhằm bảo đảm nước tưới cho 120 ha đất canh tác lúa hai vụ của xã Tiến Sơn, tạo nguồn nước sinh hoạt cho người dân trong khu vực, cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan du lịch, kết hợp nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ phòng lũ cho hạ lưu đập. Theo đó, đập đất của công trình xây dựng hồ Ngành có chiều dài 154 m, cao trình đỉnh đập (+135m), chiều cao đập 19,0 m, chiều rộng đỉnh đập 5,0 m...với kinh phí hơn 41 tỷ đồng. Sau một thời gian triển khai, đến ngày 15-5-2013 công trình được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh tổng mức đầu tư là hơn 53 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trong quá trình nhà thầu (Công ty TNHH xây dựng Trường Giang) thực hiện thi công các hạng mục thì một số bà con nhân dân trên địa bàn đã vào khu vực thi công để đào vàng. Trò chuyện với chúng tôi, những người dân ở đây kể rằng sự việc bắt đầu từ khi đơn vị thi công tập kết bãi đất, đá ngay cạnh đường đi. Vì vậy, những người hiếu kỳ đã dừng lại xem và vô tình phát hiện lẫn trong đống đất, đá thỉnh thoảng có ánh đỏ. Một số người dân nghi có vàng lấy đem về nhà. Do đó, tin đồn có vàng trong đống đất, đá đã lan rất nhanh nên nhiều người dân đã đến công trường và mang đất về nhà đãi. Hiện nay, thực hư đất, đá đó có vàng hay không vẫn chưa ai rõ.
Chúng tôi về xóm Ngành, xã Tiến Sơn, huyện Lương Sơn để tìm hiểu về chuyện đi tìm vàng tại công trình hồ Ngành khi cơn “bão vàng” đã tạm lắng. Theo người dân ở đây, vào khoảng giữa tháng 6 tin đồn có vàng ở trong đất, đá múc từ hồ Ngành đã lan truyền khắp nơi. Từ trẻ em đến người già, bất kể ngày đêm hay mưa nắng cặm cúi đào bới với mong muốn sẽ tìm được chút kim loại quý này như tin đồn.
Có thời điểm tại công trình thi công có khoảng 60 đến 70 người dân tập trung để tìm vàng. Mỗi đống đất, viên đá khi có chút mạt vàng cám họ lại soi xét kỹ lưỡng và khấp khởi mừng thầm. Nhiều người bỏ bê việc đồng áng, việc gia đình để đi tìm vận may ở những đống đất, đá.
Nhưng vàng thì chưa thấy đâu thì vùng quê này đã được phen “dậy sóng” bởi nghe tin có vàng những đám người ô hợp xăm trổ đầy mình dùng vũ khí nóng đến uy hiếp để cướp chỗ đất nghi có vàng chở đi nơi khác. Đúng là vàng thì chưa thấy nhưng người dân và các cơ quan chức năng được một trận “vàng mắt” và làm cho tình hình an ninh trật tự tại xóm trở lên phức tạp.
Ông Nguyễn Đức Huyên, Phó trưởng Công an huyện Lương Sơn cho biết, trước tình hình phức tạp về an ninh trật tự tại xóm Ngành và để bảo vệ thi công xây lắp công trình hồ Ngành các cơ quan chức năng huyện, đặc biệt nòng cốt là lực lượng công an huyện Lương Sơn đã phối hợp với địa phương, đơn vị thi công không cho người dân, các đối tượng khác không có phận sự vào khu vực thi công. Trong đó, có thời điểm công an huyện phải huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ túc trực ngày đêm nhằm bảo đảm tiến độ thi công của công trình.
Tuy nhiên, trong quá trình tổ công tác triển khai nhiệm vụ thì vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 21-6-2013 qua nắm tình hình, tổ công tác nhận được tin có một số đối tượng vào khu vực thi công. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác công an huyện phối hợp công an xã Tiến Sơn tiến hành kiểm tra, đưa 13 đối tượng về trụ sở để làm rõ. Quá trình xác minh ban đầu nhóm đối tượng này cho biết là người ngoài địa phương vào khu vực thi công dự án hồ Ngành với mục đích đe dọa, nạt nộ quần chúng nhân dân tại khu vực để lấy đất, đá chở đi nơi khác.
Bên cạnh đó, vào hồi 14 giờ ngày 22-6-2013 lại có thêm một số đối tượng lạ mặt vào khu vực thi công dùng xà beng, cuốc, bao tải... đào bới đất cho vào bao tải để mang về nhà. Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ được 1 đối tượng, xác minh ban đầu đối tượng này là Nguyễn Văn Bằng sinh năm 1975 có hộ khẩu thường trú tại xóm Ngành xã Tiến Sơn.
Do có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng nên tình trạng vào công trình đào đãi vàng của người dân đã tạm lắng nhưng theo quan sát của chúng tôi một số người dân địa phương hiện nay vẫn hàng ngày đi tìm vận may từ những đống đất, đá.
Có thể nói, việc tìm vàng trong đá vẫn chưa rõ thực hư ra sao nhưng hậu quả đem lại là đời sống của người dân xóm Ngành đã bị xáo trộn. Ngoài ra, việc người dân vào đào đãi vàng tại công trường đã làm ảnh hưởng đến tiến độ của công trình.